Có dấu hiệu tẩu tán xác nạn nhân?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thanh Vân - Phó Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư An Thịnh, chủ sở hữu Phòng khám đa khoa Maria thường xuyên trao đổi tin nhắn. Thấy nghi ngờ, tôi giằng điện thoại thì đọc được nội dung: “tìm người nào có thẩm quyền chuyển cái xác đi” - anh Nguyễn Quốc Đạt, em ruột của nạn nhân Nguyễn Thị Thu Phong bức xúc.
Có dấu hiệu tẩu tán xác nạn nhân?
Ông Nguyễn Văn Nhất và anh Nguyễn Quốc Đạt bức xúc trước cái chết đầy nghi vấn của nạn nhân Nguyễn Thị Thu Phong

Chiều ngày 15/7, tại Nhà tang lễ bệnh viện (BV) Bạch Mai, ông Nguyễn Văn Nhất, bố chồng nạn nhân Nguyễn Thị Thu Phong (SN 1978) vẫn còn tức tưởi trước cái chết đầy nghi vấn của con dâu. Ông kể: “Sáng 14/7, cháu Phong vẫn đi làm trong trạng thái vui vẻ, khỏe mạnh. Lúc gần 7g tối, chúng tôi đang dọn cơm thì cháu Phong điện về bảo cả nhà ăn cơm trước, khoảng 9g tối sẽ về. 8g47 phút tối, khi cả nhà vừa ăn cơm xong, Phong gọi cho con gái út của tôi là Nguyễn Thị Bích, vừa khóc, vừa nói trong hoảng loạn: “Chị đau lắm, em đèo mẹ ra đón chị ngay đi”. Nghe vậy, chúng tôi hốt hoảng liền phóng vội ra Phòng khám Đa Khoa (PKĐK) Maria ở phố Thái Thịnh, mất khoảng 20 phút. Đến nơi, bảo vệ của BV không cho lên. Con gái tôi điện thoại cho Phong nhưng không thấy nghe máy. Nữ tư vấn viên của BV mời chúng tôi ngồi và nói sẽ có người đưa bệnh nhân xuống. Khoảng 20 phút sau, tôi thấy có xe cấp cứu đến. Lo lắng, tôi tiếp tục đòi lên phòng khám nhưng người BV vẫn kiên quyết từ chối. Một lát sau, y tá mời tôi lên tầng 5 gặp bác sĩ. Người này cầm sẵn trên tay tờ biên bản t‌ử von‌g ghi tên tôi vào đó. Tôi hết sức ngạc nhiên, hỏi vì sao lại ghi tên tôi thì ông bác sĩ này mới nói là cháu Phong đã mất rồi. Tôi chạy một mạch vào phòng, sờ người thì thấy cháu đã cứng đờ”. Ông Nhất cho biết thêm, ngày 15/7, khi ông xem lại tờ biên bản t‌ử von‌g thì đã có người “ký thay”, dù ông chưa hề sờ vào tờ biên bản.

Đau xót trước cái chết của chị, anh Nguyễn Quốc Đạt, em trai nạn nhân Phong tỏ ra rất bức xúc trước sự vô tâm và làm việc thiếu trách nhiệm của PKĐK Maria. “Khi gia đình tôi vào phòng bệnh, ngoài hai nhân viên được PKĐK Maria thuê đến để chuyển xác thì toàn bộ y bác sĩ của PK đã… trốn sạch. Hồ sơ bệnh án cũng đã bị họ giấu đi. Trên đầu giường bệnh của chị tôi còn lại một chai truyền dịch”. Theo anh Đạt kể lại, trong quá trình công an kiểm tra hiện trường, có một phụ nữ thường xuyên lảng vảng qua lại. Công an hỏi danh tính thì người phụ nữ này nói “không liên quan”, chỉ… tình cờ đi qua. Phải truy hỏi gắt, bà mới thừa nhận mình là Nguyễn Thanh Vân - Phó Giám đốc (PGĐ) Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư An Thịnh, đơn vị sở hữu PKĐK Maria. Tuy nhiên, bà Vân cho biết, bà chỉ là PGĐ đối ngoại nên… không nắm bắt được chuyên môn và không nắm được vụ việc xảy ra tại PK.

Gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thu Phong cho rằng, PKĐK Maria đã có dấu hiệu tẩu tán xác nạn nhân để trốn tránh trách nhiệm. Anh Nguyễn Quốc Đạt chia sẻ: “Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thanh Vân thường xuyên trao đổi tin nhắn. Thấy nghi ngờ, tôi giằng điện thoại thì đọc được nội dung: “Tìm người nào có thẩm quyền chuyển cái xác đi!”. Ngay sau đó, chúng tôi đã nhờ công an can thiệp và niêm phong điện thoại của bà Vân”.

Để tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết bất ngờ này, chiều ngày 15/7, cơ quan chức năng đã tiến hành mổ t‌ử th‌i. Toàn bộ hồ sơ bệnh án của nạn nhân đã được niêm phong. Theo thông tin ban đầu thì nạn nhân đến đây khám và điều trị bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung. PV Báo Phụ Nữ đã liên hệ với ông Nguyễn Doãn Hà - Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư An Thịnh, chủ sở hữu PKĐK Maria để làm rõ sự việc nhưng ông Hà cho biết, ông chỉ là người quản lý chung, không nắm chuyên môn. “Cần thông tin gì thì liên hệ với cơ quan điều tra vì sự việc đang được giải quyết”, ông Hà nói.

PKĐK Maria là PK có bác sĩ Trung Quốc hành nghề. Mới đây, ngày 27/6, thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã lập biên bản xử phạt 11,5 triệu đồng với PK này vì thực hiện quảng cáo không đúng nội dung được cấp phép, thu phí một số dịch vụ kỹ thuật khi chưa niêm yết giá theo quy định…

Theo thông tin từ Công an (CA) Q.Đống Đa (Hà Nội) chiều 15/7, CA đã triệu tập được người tham gia điều trị cho bệnh nhân Phong là người Việt Nam. Hai bác sĩ Trung Quốc điều trị chính trong trường hợp này khi triệu tập đã không có mặt. Khi CA đến, nơi tạm trú của hai bác sĩ người Trung Quốc này cũng khóa cửa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật