Gã đàn ông lừa bán 5 người yêu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công an (CA) tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt đối tượng Trần Mạnh Hùng (ảnh) - SN 1991, ở xã Hòa Phú, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Gã đàn ông lừa bán 5 người yêu
Ảnh minh họa

Theo hồ sơ của CQĐT, Trần Mạnh Hùng đã bán tất cả năm cô gái vào động mạ‌ּi dâ‌ּm ở Trung Quốc hồi cuối năm 2011. Chính bố Hùng tên là Trần Xuân Hoàn, SN 1969, hiện đang thi hành án tại trại giam Quyết Tiến về tội mua bán người. Chú ruột hắn là Trần Văn Tập, SN 1980, cũng đang bị CA tỉnh Yên Bái phát lệnh truy nã về tội danh này.

Mới 21 tuổi, Hùng đã có tới gần chục mối tình, nhưng không có cô gái nào trở thành người yêu lâu dài, bởi chỉ yêu nhau một thời gian ngắn, hắn đã tìm cách bán các cô qua biên giới kiếm tiền ăn chơi. Chịu khó đầu tư, chịu khó mất tiền để mua quà tặng các cô, thế nên cô nào cũng đặt nhiều niềm tin vào hắn, không một ai nghi ngờ khi được hắn rủ đi chơi. Sau khi bán được một nạn nhân, hắn lấy tiền “đầu tư”, tiếp tục lừa một cô gái khác. Tổng cộng, Hùng đã lừa được năm cô gái bán sang bên kia biên giới làm gái mạ‌ּi dâ‌ּm. Hùng cho biết, đứng đằng sau vở kịch “vờ yêu” của cha con hắn là Trần Thị Lý (chị gái của bố Hùng) đã lấy chồng Trung Quốc từ hơn 10 năm trước. Chính bà Lý đã vận động cả gia đình Hùng tìm những cô gái Việt lừa bán cho mình để phục vụ hoạt động mạ‌ּi dâ‌ּm. Mỗi cô gái bị lừa trót lọt, hắn kiếm được từ 15-20 triệu đồng.

Hiện đã có hai trong số năm nạn nhân của Hùng trốn thoát, trở về Việt Nam tố cáo hành vi phạm tội của hắn. CA tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau khi nhận đơn của các bị hại, cơ quan CA đã xác minh, điều tra và truy bắt nhưng Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương và mới đây, hắn đã bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan điều tra CA tỉnh Vĩnh Phúc khi đang lẩn trốn tại xã Phúc An, H.Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tại trại tạm giam CA tỉnh Vĩnh Phúc, Hùng không tỏ vẻ ân hận về những việc làm của mình, cũng chẳng mảy may tiếc thương những nạn nhân mà hắn đã từng nói lời “mật ngọt”. Thản nhiên kể về hành trình lừa đảo các cô gái trẻ, Hùng nói: “Đến với cô nào, em cũng thề non hẹn biển. Có cô còn theo em lên tận Cao Bằng để mua giường cưới, rồi bị em bán luôn. Cũng tại các cô ngây thơ quá, vừa gặp nhau đã đồng ý “ngủ” ngay thì lấy đâu ra tình yêu và sự tử tế ở đây. Có những cô, từ lúc em nói lời yêu đến lúc em quyết định “đẩy” qua bên kia biên giới, chỉ vẻn vẹn nửa tháng”. Khi được hỏi: “Yêu và lừa nhiều thế, anh thấy có tình cảm với cô nào không?”, Hùng đáp: “Có chứ, ai em cũng yêu thật. Yêu thì mới ngủ với nhau được. Nhưng đến lúc cần tiền thì vẫn phải nghĩ cách bán để... thu hồi vốn”.

Giải thích về việc phải đầu tư vốn liếng để chiếm được cảm tình của những cô gái, Hùng cho biết: “Em không chỉ có nói bằng miệng lưỡi đâu, mỗi cô em cũng phải đầu tư tốn kém lắm thì mới tạo được sự tin cậy. Người ít thì từ bảy - tám triệu, cô nào nhiều hơn thì cũng tốn đến 10 triệu đồng ấy chứ. Nào quần áo, giày dép, điện thoại. Là con gái thì ai chả thích được tặng quà. Em thường rủ họ lên giáp biên giới để mua sắm rồi gọi điện cho bác em ra đón, vậy là xong".

Những nạn nhân của Hùng có ân hận vì sự cả tin, quá dễ dãi của mình khi trao gửi tình cảm và thân thể cho kẻ buôn người đội lốt hào hoa phong nhã thì cũng đã quá muộn…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật