Một nữ công nhân mất tích bí ẩn

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Suốt gần nửa tháng qua người dân ở ấp Voi, xã An Thạnh không ngớt bàn tán xôn xao về việc mất tích đột ngột của một cô gái đang làm công nhân cho Công ty Việt Nam Mộc Bài (Bến Cầu-Tây NInh). Mặc dù gia đình cố hết sức tìm kiếm khắp nơi, kể cả họ hàng gần xa nhưng vẫn không tìm ra tông tích cô gái.
Một nữ công nhân mất tích bí ẩn
Một nữ công nhân mất tích bí ẩn
Theo lời trình bày của ông Ngô Văn Mèo, cha của cô gái mất tích: cô gái có tên Ngô Mỹ Trinh, năm nay 16 tuổi. Trước đó Trinh làm công nhân ở Công ty Việt Nam Mộc Bài. Vào khoảng 16 giờ ngày 30-6, Trinh đột ngột về nhà trước giờ tan tầm. Thấy con gái về sớm, mẹ Trinh sợ con ham chơi bời, bỏ việc nên có la mắng vài câu, Trinh vẫn im lặng không nói gì.
Chiều tối cùng ngày, có một cô gái đến nhà tìm Trinh, sau đó cả hai to nhỏ gì đó gia đình cũng không để ý đến, vì nghĩ rằng bạn bè đến chơi bình thường. Đến khoảng 19 giờ thì không thấy Trinh đâu. Cả nhà liền bổ đi tìm nhưng vẫn không gặp. Sáng hôm sau, gia đình huy động người thân quen tiếp tục bủa đi tìm khắp nơi nhưng Trinh vẫn biệt vô âm tín.
Đến nay, đã hơn 10 ngày trôi qua, gia đình Trinh cũng chưa nhận được bất kỳ tin tức gì của em, khiến cả nhà hết sức hoang mang lo lắng.
Việc mất tích một cách khó hiểu của em Ngô Mỹ Trinh là một vấn đề đáng quan tâm, mong rằng các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ bản chất của vụ việc.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật