Chùm ảnh: Chợ Cán Cấu thời tăng giá

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chợ Cán Cấu, cách Bắc Hà khoảng 18km, nằm ngay trên đường đến thị trấn Simacai của tỉnh Lào Cai. Chợ của người Mông họp vào thứ bảy hàng tuần và ngày lễ. Trước đây, chợ chủ yếu là nơi mua bán trâu, ngựa của người Mông, nhưng đến nay khi khách du lịch đã biết đến thì những người Mông mang theo các đặc sản, phần lớn là các hàng dệt, may mặc, nông sản để bán.
Chùm ảnh: Chợ Cán Cấu thời tăng giá
Đắn đo chọn hàng giữa chợ, bên "đường cái quan"

Nhưng sau trận rét lịch sử vừa qua, nhiều trâu, bò, ngựa chết hàng loạt, đời sống của người dân nơi đây như thêm phần khốn khó khi giá cả vẫn không ngừng leo thang.

Cán Cấu là gì thì không một người Mông nào biết. Nhưng đã thành thói quen, cứ tờ mờ sáng thứ bảy, người Mông từ các bản làng lại lũ lượt kéo nhau xuống chợ, người đi bộ, người đi ngựa. Việc mua bán, trao đổi hàng hóa, trâu, ngựa diễn ra tấp nập. Lán trại sơ sài được dựng lên, những quán hàng ăn phục vụ người đi chợ khói bay nghi ngút, hoang sơ giữa núi rừng.

Xem hàng và diễn tả để mời khách du lịch mua.

Người dưới xuôi phiên chợ nào cũng đánh một xe ô tô tải lên mua trâu. Những người dân bản địa mua trâu về phục vụ việc cày cấy. Mỗi con trâu thường giao động từ 7-8 triệu đồng. Tuy nhiên, sau trận rét lịch sử vừa qua, giá trâu đã tăng lên gấp rưỡi so với trước đây, giá khoảng hơn 10 triệu/con. Rồi ngựa, lợn con... cũng giá tiền triệu.

Giá cả leo thang khiến cuộc sống của người Mông nơi đây vốn đã khốn khó nay lại càng phải thắt lưng buộc bụng. Những bước chân trên nương, trên rẫy, cái gùi trên lưng như càng nặng hơn khi thu nhập của họ chỉ được tính bằng ngô, bằng lúa. Để tích góp được vài triệu mua trâu, mua ngựa, thời gian trồng ngô, trồng lúa của họ phải được tính đến hàng chục năm ròng. Thậm chí, có những bà con dân tộc, trong ống tiền tiết kiệm của họ vẫn còn những đồng tiền cách đây đến mười mấy năm.

"Chụp ảnh thì phải cho tiền đấy!"
Trẻ con cũng tham gia "đỏ đen" ngay đầu chợ và mua đồ chơi trong chợ.
Người dân ở đây kể rằng, chợ Cán Cấu trước kia gần trong thị trấn Bắc Hà, nhưng cứ mỗi lần nhà nước xây cất chợ khang trang thì bà con lại chuyển đi nơi khác. Họ muốn họp chợ tự nhiên, giữa thiên nhiên núi rừng hơn là gò bó trong khuôn khổ tường xây kiểu miền xuôi.

Nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, khi đến Bắc Hà đều cất công lên đây dự buổi chợ phiên. Để cảm nhận, để mua hàng và hứng thú với vẻ hoang sơ, dân dã của con người và núi rừng nơi đây.

Cuộc sống khốn khó nơi vùng cao như càng nặng trĩu trên vai người nông dân khi giá cả vẫn không ngừng leo thang
Mua được rồi, đem lợn, trâu về nhà.
Đứng bóng mà vẫn còn nhiều hàng quá.
Kéo ngựa... ngựa kéo.
Gùi con trở về.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật