Kẻ chủ mưu là nữ sinh viên

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lần thứ hai trong vòng 1 tháng qua, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng xảy ra vụ cố ý gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Thủ phạm là nhóm đông đối tượng, dùng hung khí xông vào nhà dân để chém người
Kẻ chủ mưu là nữ sinh viên
Đối tượng Nguyễn Thị Thảo

“Vạ”... từ trên trời rơi xuống

Lúc ấy vào khoảng 20h30 ngày 18-3, các anh Nguyễn Đăng Mai, SN 1988, sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân; Nguyễn Đình Thăng, SN 1983, cán bộ Công ty Kiểm toán HASC và anh Lê Quang Hùng, sinh viên Đại học Bách Khoa, rủ nhau sang nhà trọ của anh Nguyễn Văn Hùng, SN 1989, sinh viên trường Đại học Thủy lợi, tại ngách 219, Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền uống nước. Đột ngột từ bên ngoài có 5 đối tượng, mặt mũi hầm hè, cầm dao tông, tuýp nước, dùi cui điện, không nói một câu lao vào tấn công. Lối ra đã bị nhóm côn đồ chắn hết. Nhóm anh Hùng chỉ biết ôm đầu chịu trận, hô hoán và chống đỡ một cách yếu ớt. Màn đâm chém diễn ra trong vòng chưa đầy 5 phút, sau khi một tên có vẻ cầm đầu quát khẽ: “Thế thôi, biến đi anh em”. Hậu quả, anh Mai bị chém vào bả vai và tai; anh Lê Hùng bị trúng nhiều nhát gí dùi cui điện; anh Nguyễn Hùng bị thương ở tay trái và anh Thăng dính một nhát chém vào lưng.



6 đối tượng bị bắt đêm 31-3

Ngay sau khi xảy ra sự việc, CAP Cầu Dền và Đội nghiệp vụ CAQ Hai Bà Trưng lập tức có mặt, tổ chức đưa bị hại đi cấp cứu và ghi lời khai nhân chứng. Trước khi xảy ra sự việc, một số người dân trông thấy gần 10 đối tượng đi trên 3 xe máy tụ tập ở khoảng sân trống cách ngách 219 vài chục mét. Sau đó, 4, 5 đối tượng đi vào nhà số 62C, nơi nhóm anh Hùng đang ngồi chơi. Khi phóng xe bỏ chạy ra ngoài, có tên vẫn lăm lăm con dao tông. Tường trình ban đầu của các bị hại tại bệnh viện ngay trong đêm 18 cho thấy, họ không có mâu thuẫn với ai và không hề quen biết số đối tượng gây án.

Chỉ tại cái... máy bơm

Số nhà 62 gồm một dãy nhà cao tầng được xây để cho thuê. Khách trọ chủ yếu là sinh viên, ngoài nhóm anh Hùng, nhà bên cạnh còn có mấy sinh viên nữ. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người ở nhà nhưng đều đóng kín cửa phòng. Rà soát số khách trọ, các trinh sát nhận thấy sự vắng mặt của Nguyễn Thị Thảo, SN 1984, quê ý Yên, Nam Định, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ. Theo những người ở cùng Thảo, trước đó 2 tiếng đồng hồ, cô ta đột ngột thu xếp hành lý, nói là... đi Trung Quốc.

Thảo từng có thời gian là lưu học sinh ở Trung Quốc, mới về Việt Nam năm 2007. Một thông tin đáng chú ý là chiều 18-3, tại dãy nhà trọ số 62 xảy ra vụ cãi cọ giữa Thảo và một số thanh niên hàng xóm. Cả khu nhà trọ chỉ có một đường nước và được chủ nhà cho mượn máy bơm để bơm nước. Khi phòng này lấy nước thì phòng kia phải đợi. Lúc ấy vào khoảng 16h30, phòng của Thảo đang lấy nước thì Tuấn, một sinh viên ở kế bên sang đòi lấy máy bơm bơm trước. Hai bên đã to tiếng song được can ngăn nên thôi.

Công tác điều tra được trinh sát triển khai bắt đầu từ Nguyễn Thị Thảo, song khó khăn đặt ra là không ai biết cô ta đi đâu. Đặc biệt, chưa có tài liệu chứng minh sự liên quan giữa Thảo và các đối tượng gây án. Sau đó, một biện pháp táo bạo được các trinh sát thực hiện: Tiếp xúc với người thân của Thảo để vận động cô ta đến làm việc. Ngày 20-3, một cô gái trẻ tìm đến CAP Cầu Dền, tự giới thiệu là bạn của Nguyễn Thị Thảo và muốn thay mặt Thảo “thỏa thuận” với cơ quan công an. Cô gái này tường trình, Thảo chính là người đã nhờ bạn đến hành hung nhóm anh Hùng, do mâu thuẫn trong việc bơm nước ở nhà trọ; và Thảo xin cơ quan công an cho các bên được tự hòa giải. Trước động thái này, BCH CAQ Hai Bà Trưng chỉ đạo Đội Điều tra hình sự và CAP Cầu Dền tiếp tục vận động Thảo đến trình diện. Ngày 28-3, Nguyễn Thị Thảo đã chấp hành yêu cầu này. Toàn bộ sự việc sau đó được làm sáng tỏ.

Sau khi cãi nhau với anh Tuấn, Thảo gọi điện cho Nguyễn Quang Vượng, SN 1987; Nguyễn Quang Linh, SN 1989, một người là em và một là đồng hương của Thảo, hiện thuê trọ tại Hà Nội, để bày tỏ bức xúc và đặt vấn đề muốn “dằn mặt” anh Tuấn. Không chút đắn đo, Vương, Linh nhận lời, dùng điện thoại di động để huy động gần 10 đối tượng khác đến “giúp” chị. 18h30, Linh thông báo cho Thảo biết là “hội” đã đến Đê Tô Hoàng. Nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm, Thảo thu xếp hành lý đi khỏi nhà trọ. Ra đến nơi, Thảo nhắn lại với em trai, “chỉ đánh cảnh cáo chúng nó thôi nhé”, rồi bỏ đi.

Ngay sau đó, nhóm bạn của Vương, Linh gồm 6 tên mang theo dao tông, kiếm, đao, dùi cui điện mò vào khu nhà trọ 62. Dù không biết người mâu thuẫn với Thảo là ai, nhưng thấy cửa phòng trọ anh Hùng đang mở, lại có đông thanh niên ngồi trong, các đối tượng lập tức lao vào tấn công. Từ lời khai của Nguyễn Thị Thảo, đêm 31-3, lực lượng Điều tra hình sự CAQ Hai Bà Trưng đã xác minh, bắt thêm 6 đối tượng liên quan đến vụ tấn công manh động này, tiếp tục mở rộng vụ án.
 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật