Ngọn ngành vụ cô gái chết tại nhà nghỉ

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nói chuyện tới sáng, Loan bảo Huy: "Anh bóp cổ em đi, như thế mới xứng đáng với tình yêu của anh". Huy liền vùng dậy bóp cổ Loan cho đến chết, sau đó nằm bên cạnh ôm xác người yêu.
Ngọn ngành vụ cô gái chết tại nhà nghỉ
Đỗ Hữu Huy

Khoảng 11h50" ngày 1/4, Công an phường Văn Mỗ, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây nhận được tin báo của chị Bùi Thị Dung - chủ nhà nghỉ Thanh Xuân, địa chỉ tại số 14, ngõ 19, đường Trần Phú, phường Văn Mỗ về việc: Lúc 11h ngày 1/4, khi chị đang ở quầy lễ tân thì thấy người thanh niên thuê phòng 606 chạy xuống trên người đầy máu, gấp gáp nói với chị rằng: "Em đã giết chết người yêu em trên phòng rồi, chị báo Công an đi".

Ngay sau đó, Công an phường Văn Mỗ và Công an TP Hà Đông đã có mặt đưa người thanh niên đi cấp cứu ở bệnh viện 103.

Khoảng 14h ngày 1/4, khi chúng tôi có mặt tại nhà nghỉ Thanh Xuân, lực lượng điều tra của Phòng PC14 Công an tỉnh Hà Tây cùng lực lượng kỹ thuật hình sự đang làm nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường.

Trên chiếc giường trong căn phòng 606 tại tầng 4 của nhà nghỉ, có một cô gái đã chết, xung quanh giường là một dải hoa hồng được xếp thành hình chữ L. Một bó hoa hồng to được đặt bên cánh tay phải nạn nhân. Ở một chiếc giường bên cạnh, là dải hoa hồng được xếp theo chữ  "L - H". Tấm ga trải giường và dưới nền nhà loang lổ vết máu.

Trên bức tường phía đầu nạn nhân có những dòng chữ được viết bằng máu, nhưng không rõ nghĩa: "Yêu nhau... hai con..." cùng một dòng chữ được ghi bằng bút chì: "Sau khi chúng con chết, hãy chôn hai chúng con cùng nhau... Bác Quang, chúng con yêu nhau nhưng bác cấm chúng con buồn lắm. Khi cuối đời, con xin bố Giỏi, mẹ... và họ Đỗ tha thứ".

Tại hiện trường, cơ quan Công an còn thu giữ được một con dao nhọn dính máu và 6 vỏ thuốc diệt muỗi, kiến, gián. Đặc biệt, có một cốc nước đã uống gần hết, bên trong còn một ít dung dịch nước pha với thuốc diệt muỗi, kiến, gián.

Theo giấy chứng minh nhân dân để lại tại nhà nghỉ thì người thanh niên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103 là Đỗ Hữu Huy, 23 tuổi, trú tại Nông trường Triệu Sơn, Thanh Hóa. Do hai vết thương ở vùng bụng không nguy hiểm lắm nên sau vài tiếng được cấp cứu, Huy đã có thể nói chuyện.

Theo lời khai của anh ta thì ngày 31/3, anh ta đón người yêu là chị Lê Thị Loan, 20 tuổi, cùng quê Thanh Hóa, là sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội đi chơi ở Công viên Thủ Lệ. Đến 16h, hai người đưa nhau đi ăn lẩu và khoảng 20h thì rủ nhau vào nhà nghỉ Thanh Xuân thuê phòng qua đêm.

Hai người nói chuyện tới sáng và Loan bảo Huy: "Anh bóp cổ em đi, như thế mới xứng đáng với tình yêu của anh". Huy liền vùng dậy bóp cổ Loan cho đến chết, sau đó nằm bên cạnh ôm xác người yêu.

Sáng 1/4, anh ta đi ra đường mua về một bó hồng to rồi kết xung quanh giường Loan nằm và xếp thành hình chữ "L - H" trên chiếc giường bên cạnh. Sau đó, Huy dùng một đoạn dây điện, một đầu quấn vào cổ tay, một đầu cắm vào ổ điện nhằm tự sát nhưng không chết.

Công an Hà Tây đang khám nghiệm hiện trường

Đến khoảng 10h sáng, anh ta đã dùng con dao nhọn tự đâm vào bụng mình hai nhát, dùng máu viết lên tường... sau đó chạy xuống quầy lễ tân báo với chủ nhà nghỉ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của Huy, vì theo kết quả giám định ban đầu của lực lượng kỹ thuật hình sự thì nạn nhân t‌ử von‌g không phải do bị bóp cổ, mặc dù trên cổ nạn nhân có một vài vết xây xát, mà nguyên nhân dẫn đến t‌ử von‌g là do độc chất.

Còn theo lời khai của chị Bùi Thị Dung - chủ nhà nghỉ thì Đỗ Hữu Huy đến thuê phòng từ ngày 30/3, đến ngày 31/3 chị Loan mới tới. Một người bạn gái thân thiết của chị Loan cho biết, Loan và Huy yêu nhau từ năm Loan học lớp 9. Huy đã có một thời gian làm nghề lái máy xúc, anh ta mới trở ra Hà Nội từ năm 2007 và hiện chưa có việc làm ổn định.

Cơ quan điều tra cũng thu được bức thư tuyệt mệnh gần 10 trang giấy của Đỗ Hữu Huy. Trong thư, Huy bày tỏ nguyện vọng, sau khi chết muốn được gia đình hai bên chôn cất hai người ở cạnh nhau.

Theo nội dung bức thư thì Huy cho rằng anh ta và người yêu phải chọn giải pháp này là vì "bác Quang" ngăn cấm không cho hai người đến với nhau. Huy cũng xin gia đình hai bên tha thứ... Bên cạnh bức thư là số điện thoại của một số bạn bè, người thân của Huy.

Một nguồn tin cho biết, trước khi xảy ra vụ việc này chừng một tuần, Huy có về thăm nhà và dặn dò mọi người, nếu sau này không thấy anh ta về nhà thì đừng đi tìm. Nguồn tin này cũng cho biết, Huy có một căn bệnh kinh niên và luôn tỏ ra chán chường, thất vọng trong cuộc sống.

Chị gái của Lê Thị Loan cho biết, chị chỉ biết rằng Loan và Huy là bạn của nhau từ năm học lớp 2, còn tình yêu của họ như thế nào thì chị cũng không biết. Chị nhận được tin dữ về em gái mình do người cha báo nên đã vội vàng tìm đến nhà nghỉ Thanh Xuân… Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật