“Tình yêu pha lê” - Nhiều sao nhưng chưa... sáng

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thở dài, lắc đầu… là những động tác của khán giả truyền hình khi xem phim Tình yêu pha lê. Kịch bản phim càng về sau càng có vẻ đuối khi các nhân vật chính không thể hiện được đúng “chất” của mình.
“Tình yêu pha lê” - Nhiều sao nhưng chưa... sáng
Hứa Vĩ Văn trong vai Nguyễn Hoàng

"Đánh tráo" tính cách nhân vật

Tình yêu pha lê (biên kịch: Châu Thổ, đạo diễn: Xuân Cường, hãng phim Đài Truyền hình TP.HCM - TFS phối hợp cùng công ty Kiết Tường sản xuất, đang phát sóng trên HTV7 tối thứ tư đến chủ nhật hàng tuần) xoay quanh mối tình tay ba giữa hai chị em họ Cẩm Tú - An Khê với Nguyễn Hoàng (ca sĩ Hứa Vĩ Văn thủ vai).

Khi An Khê (Ngọc Lan) xuất hiện, Nguyễn Hoàng tự nhận ra lâu nay mình chỉ xem Cẩm Tú (Kim Hiền) là em gái, tình cảm mà gia đình hai bên ngộ nhận không phải là tình yêu. Đồng ý cưới Cẩm Tú vì Hoàng muốn sở hữu salon ôtô của ông Thiện - ba Cẩm Tú. Nay có tình yêu với An Khê, Nguyễn Hoàng muốn sống với bản chất thật của mình.

Trong phim, An Khê là cô gái xinh đẹp, nhân hậu và đầy nghị lực; Cẩm Tú đỏng đảnh, ngoa ngoắt, vì không được Nguyễn Hoàng yêu nên không từ bỏ thủ đoạn nào để chiếm bằng được anh, kể cả khi “ăn không được” cũng phải “phá cho hôi” bằng cách đẩy Nguyễn Hoàng vào vòng lao lý.

Tuy nhiên, xem hơn một nửa bộ phim, người xem vẫn chưa thấy rõ được "màu sắc" của các nhân vật. Người đáng bị ghét là Cẩm Tú lại nhận được sự cảm thông từ người xem?! Cô gái quê An Khê không gây được chút ấn tượng tốt đẹp nào. Cô có vẻ ngây ngô một cách khó hiểu trong khi đáng lẽ phải là người tinh tế, trong sáng, hiền hậu mới được Nguyễn Hoàng đánh đổi… cả cái salon ô tô để yêu.

Ngọc Lan trong vai An Khê

Mỗi một tập phim khán giả lại thấy mất dần cảm tình với An Khê. Cô hời hợt trong nỗi đau người khác, chẳng hề day dứt về việc mình làm trước sự cưu mang của gia đình cậu mợ. Chỉ vài lần qua lại với Nguyễn Hoàng, cùng sự trợ giúp của cô bạn ca sĩ Mỹ Hà, An Khê dễ dàng chấp nhận tình cảm của Nguyễn Hoàng. Sự chấp nhận này được cô và cô bạn lý giải một cách đơn giản vì Cẩm Tú yêu đơn phương Nguyễn Hoàng trong khi anh chỉ xem Cẩm Tú là em gái.

Cố ý sắp đặt lộ liễu

Khi nghe con rể tương lai từ chối cưới con gái cưng của mình, ông Thiện không những không trách mắng mà còn tỏ ra vô cùng thông cảm cho Hoàng. Ông cho hành động của Hoàng là… dũng cảm vì trước đây, chính ông đã không cưỡng lại sức mạnh từ gia tài đồ sộ của vợ ông bây giờ mà phụ bạc người yêu - là mẹ của Nguyễn Hoàng.

Tuy nhiên, cho dù cảm thông đến đâu, với tấm lòng yêu thương con gái thì việc ông Thiện xếp đặt đổi chú rể trong ngày cưới của con gái mình cũng khó mà chấp nhận. Lý do ông đưa ra là Nguyễn Hoàng đã biết âm mưu sắp đặt của mẹ mình và Cẩm Tú, nếu làm quá có thể anh sẽ thưa ra tòa (?!). Không hiểu ông sợ con rể hụt đưa ra tòa về chuyện gi trong khi làm giả hồ sơ giấy tờ chứng minh Cẩm Tú có thai đều do bà Năm Giao - mẹ Nguyễn Hoàng làm ra.

Mạch phim không suôn vì những tình tiết cố tình sắp đặt. Phim không để cho nhân vật phát triển theo diễn biến tình cảm tâm lý một cách tự nhiên. Nếu có thì chỉ có duy nhất Cẩm Tú - cô gái mù quáng trong tình yêu - trở nên đau khổ, suy sụp và chất chứa hận thù. Cũng không thấy sự nỗ lực vươn lên để tạo dựng sự nghiệp từ Nguyễn Hoàng, An Khê, Mỹ Hà...

Kim Hiền trong vai Cẩm Tú

Thông điệp gì cho khán giả?

Xoay quanh chủ đề tình yêu, sự nghiệp và hạnh phúc lứa đôi của tuổi trẻ, Tình yêu pha lê phản ánh những đề tài nóng của giới trẻ ngày nay: mưu sinh lập nghiệp, tình yêu, tình bạn, những khoảng cách gia đình thời hiện đại... Nhưng với những gì đã xem qua gần 20 tập phim, khán giả chưa “cảm” được thông điệp mà đạo diễn muốn gửi gắm, chưa hiểu người làm phim muốn chuyển tải điều gì đến cho mình. Đọng lại sau mỗi tập phim chỉ là sự bực bội vô cớ.

Tình yêu pha lê làm khán giả liên tưởng đến chặng đường chập chững của phim truyền hình ba, bốn năm về trước. Các phim khác như: Đam mê, Gọi giấc mơ về, Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn lại… tuy chưa ở hàng xuất sắc nhưng còn có cái để xem, để cười, để đồng cảm được với nhân vật. Tình yêu pha lê xem mà cứ thấy ngồn ngộn những chi tiết vô lý, thêm vào đó là sự diễn xuất chưa tới của hai nhân vật chính là Nguyễn Hoàng và An Khê...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật