Những phiên bản sao ngoại

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Điều dễ dàng nhận thấy ở các giọng ca teen hiện nay là cách phục trang cũng như phong cách biểu diễn na ná nhau, không thoát khỏi hình mẫu ca sĩ nổi tiếng của thế giới như: Tata Young, Arvil Lavigne, SHE, BoA, Bi/Rain, Thái Y Lâm,...
Những phiên bản sao ngoại
Ảnh minh họa

Nghệ danh lai căng

Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh

Trong một chương trình ca nhạc trên truyền hình, khi MC giới thiệu phần trình diễn của ca sĩ Wanbi, người xem đài đều ngạc nhiên và không thể hiểu nổi bởi đây là ca sĩ Việt chính hiệu. Wanbi không khác mấy về âm đọc tên gọi của một ngôi sao Hàn Quốc rất quen thuộc với khán giả VN: Wonbin. Ngoài tên gọi, Wanbi còn có kiểu tóc tai và trang phục không khác gì diễn viên Hàn Quốc.

 Tương tự, ca sĩ Tim (tạo được ít nhiều ấn tượng khi song ca cùng ca sĩ, diễn viên Minh Hằng qua ca khúc Vòng quanh trái đất) lấy tên gọi tắt của Timberlake làm nghệ danh; cặp song ca Kan & Ron (không hiểu ở đâu ra); nhóm Ngũ long công chúa có ca sĩ Tata; Từ Minh Hy (vốn là ca sĩ Phương Huyền trong đôi song ca Lê Minh-Phương Huyền trước đây); Nenita, Bambi Trịnh...

 Từ Minh Hy (vốn là ca sĩ Phương Huyền)

Trào lưu ưa chuộng những ngôi sao thần tượng của Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc,... một số giọng ca Việt cố tạo cho mình một hình thức ngoại lai. Thời nhạc teen bắt đầu tạo vị thế cũng là lúc thị trường nhạc Việt tràn ngập những công chúa, hoàng tử V-pop: công chúa tuyết (ca sĩ Thủy Tiên), công chúa bong bóng (ca sĩ Bảo Thy), Ngũ long công chúa (5 ca sĩ teen gồm Yến Trang, Yến Nhi, Lương Bích Hữu, Bích Trang, Tata)... Hoàng tử cũng không ít: hoàng tử V-pop Hoàng Hải, hoàng tử sơn ca Quang Vinh, hoàng tử Wanbi- Nguyễn Tuấn Anh...

Phong cách bắt chước

"Công chúa tuyết" Thủy Tiên
"Công chúa bong bóng" Bảo Thy

Trào lưu ca sĩ thần tượng đang phát triển ở nhiều thị trường âm nhạc trong khu vực đã tạo nên phong trào xây dựng ca sĩ thần tượng ở VN. Nhưng thay vì xây dựng một hình ảnh riêng biệt cho ca sĩ thì nhiều ông bầu hay chính nhạc sĩ “đỡ đầu” lại chọn cách sao chép phong cách cũng như hình ảnh của vài ca sĩ nổi tiếng của các nước cho ca sĩ mình. Điều dễ dàng nhận thấy ở các giọng ca teen hiện nay là cách phục trang cũng như phong cách biểu diễn na ná nhau. Và tất nhiên, tất cả không thoát khỏi hình mẫu nổi tiếng của thế giới như: Tata Young, Arvil Lavigne, She, BoA, Bi/Rain, Thái Y Lâm,...

Ca sĩ Tim của Công ty Thiên Thi là một ví dụ. Lần đầu tiên ra mắt báo giới, ca sĩ Tim đã khiến cho nhiều nhà báo bất ngờ vì nhìn anh không khác gì ca sĩ nổi tiếng Bi/Rain Hàn Quốc. Chiếc áo ghi lê trắng lửng ôm sát để lộ thân hình lực lưỡng, chiếc quần jeans lưng xệ với sợi dây lưng thời trang có biểu tượng pla‌ּyboy (hình đầu thỏ), đầu đội chiếc mũ len đen, tay đeo băng len trắng. Nhìn Tim so tấm hình Bi/Rain, hai người cùng có kiểu phong cách y nhau. Giải thích cho những trùng hợp đến kỳ lạ này, Tim khẳng định: “Tôi thần tượng Justin Timberlake và Bi/Rain. Vì vậy, việc tôi chọn phong cách ăn mặc giống họ là điều dễ hiểu”. Tất nhiên, sẽ không ai thắc mắc về sở thích của Tim nếu Tim không chọn con đường ca hát. Bởi khán giả cần nét riêng ở một ca sĩ chứ không phải là phiên bản.

Ngôi sao Bi Rain của Hàn Quốc
Ca sĩ Tim - một phiên bản của Bi/Rain

Ngay trong chuyện vũ đạo, các ca sĩ cũng sao chép, thay vì phải xây dựng cái riêng trên cái được học. Khi Bi/Rain đến VN và thu hút hàng triệu khán giả trẻ bởi những bước nhảy rất điêu luyện của mình thì nhiều giọng ca nam của VN cũng bắt đầu chú trọng đến ngoại hình, phục trang và vũ đạo theo kiểu của Bi/Rain. Tất cả đều không có gì mới mẻ, thậm chí thô thiển hơn.

Chọn biệt danh ngoại, học hỏi phong cách ngoại là một nỗ lực tạo dấu ấn của nhiều giọng ca trẻ. Nhưng đáng tiếc là nhiều người vẫn nhầm lẫn (hay cố tình nhầm lẫn) là học hỏi khác với sao chép. Và dù sự học hỏi xuất phát từ bất kỳ mục đích nào thì ca sĩ chỉ có thể tạo ấn tượng tốt đẹp với khán giả khi họ có tài năng đích thực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật