EURO 2012 đã chính thức kết thúc trên đất Ba Lan

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ đô Warsaw của Ba Lan hừng hực không khí ở trận bán kết giữa Đức và Italy trên sân vận động Quốc gia. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của EURO 2012 tại Ba Lan.
EURO 2012 đã chính thức kết thúc trên đất Ba Lan
Ảnh minh họa


Khoảng 30.000 người hâm mộ nước ngoài dự kiến sẽ đổ về Warsaw, trong đó có 20.000 người Đức và khoảng 3.000 người Italy. Để bảo đảm trật tự chung, hơn 6.000 cảnh sát đã được huy động. Đó là chưa kể hàng chục các chuyên gia giám thị cổ động viên quá khích cũng được triển khai.

Nhật báo "Rzeczpospolita" của Ba Lan tự hào: "Chúng ta chưa bao giờ tổ chức một trận đấu lớn như vậy". Trong khi đó, trưởng ban tổ chức EURO 2012 của đồng chủ nhà này, Marcin Herra khẳng định: "Quá trình chuẩn bị đã hoàn tất, nhất là khâu giao thông vận tải".

Sân bay Chopin của Warsaw đã phải phát huy hết công suất để đón thêm 85 máy bay nhỏ cũng như 20 chuyến bay thuê trong ngày đặc biệt này. Còn tập đoàn đường sắt quốc doanh PKP của Ba Lan cũng tăng cường thêm toa cho các chuyến đi từ Đức. Một trong những chuyến này còn sử dụng đầu máy sơn màu đỏ đen vàng truyền thống của Đức.

Trên SVĐ Quốc gia, một lá cờ Ba Lan khổng lồ cùng một biểu ngữ lớn với dòng chữ "Cám ơn" bằng 16 thứ tiếng của 16 nước tham dự EURO 2012 cũng sẽ tung bay. Bộ trưởng Thể thao Ba Lan Joanna Mucha tuyên bố: "Hãy cùng chung vui ngày cuối cùng ở EURO 2012 trên đất Ba Lan".

Có nhiều lí do để người Ba Lan cảm thấy tự hào khi những ngày qua, công tác tổ chức đã diễn ra suôn sẻ, đặc biệt đối với dòng cổ động viên nước ngoài ồ ạt đổ về. Đã có khoảng 1,1 triệu người tìm đến khu fanzone ở Warsaw để cổ vũ cho các đội. Một khảo sát gần đây của tổ chức thăm dò ý kiến độc lập PBS cho thấy đa số CĐV nước ngoài đều rất hài lòng. Trong hơn 1.000 CĐV nước ngoài được hỏi ý kiến ở Warsaw, 73% nói rằng họ háo hức muốn trở lại thăm nơi này trong vòng 3 năm tới. Có 89% khẳng định họ sẽ giới thiệu về vẻ đẹp của Warsaw tới gia đình, bạn bè.

Ngày 28/6, Quốc hội Ba Lan cũng đã quyết định đặt lại tên cho SVĐ Quốc gia 58.000 chỗ ngồi. Giờ đây, SVĐ sẽ mang tên Kazimierz Gorski, huấn luyện viên Ba Lan đã dẫn dắt "Đại bàng trắng" gặt hái nhiều thành công vang dội ở thập niên 70 của thế kỷ trước. Gócxki huấn luyện tuyển Ba Lan từ năm 1970 đến 1976, trong giai đoạn này "Đại bàng trắng" đoạt huy chương vàng Olympic 1972 và ngôi vị đệ tam thế giới ở World Cup 1974.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật