Sao và những “lời nói dối chân thật”

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ai trong chúng ta cũng đều có những lần nói dối, nhưng đôi khi đó sẽ là những lời nói dối “chân thật” dễ thương, thậm chí còn tránh cho những người quanh ta đỡ buồn lòng. Hãy cùng nghe các sao tâm sự về lời nói dối “chân thật” đã từng có của mình.
Sao và những “lời nói dối chân thật”
Ảnh minh họa
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Tôi cũng đã từng nói dối nhưng đôi lúc lời nói dối đó sẽ tốt hơn cho một ai đó, cũng là điều nên làm chứ. Có những người đàn ông thích tôi, dành tình cảm cho tôi nhưng tôi chỉ quí mến họ chứ không có tình yêu.

Thế là phải nói dối là mình đã có bạn trai rồi, thậm chí còn nhờ người "đóng giả" làm bạn trai để cho người ta tin điều mình nói là thật, để người ta đừng hy vọng hay đặt tình cảm vào mình nữa, điều đó sẽ tốt cho họ hơn mà. Tuy là phải nói dối thật nhưng tôi nghĩ trong trường hợp này sẽ không ai trách tôi đâu vì đó thật sự là những lời nói dối "chân thật" mà(cười).

Người mẫu Quang Hòa

Người mẫu Quang Hòa: Tôi đã từng nói dối đứa bạn thân nhất của tôi một lần mà tôi không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Chuyện là, anh bạn này đang có ý định với một cô gái nhưng lại rụt rè không dám tiến tới mà chỉ biết tâm sự với tôi. Tôi bèn mạnh miệng nói dối rằng cô bé kia cũng rất quan tâm tới cậu bạn tôi sau nhiều lần nói chuyện với tôi nhưng sự thực là không có chuyện cô bạn kia tâm sự với tôi như thế.

Tôi bảo rằng đó là tín hiệu tốt chứng tỏ cô gái kia cũng không phải là không có tình cảm với bạn tôi. Điều đó làm bạn của tôi phấn chấn và mạnh dạn tiến tới. Kết quả là giờ họ đã là vợ chồng rồi. Bạn thấy không? Có phải lúc nào nói dối cũng là xấu đâu...nhất là trong trường hợp này.

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn (Ảnh; TGTD)

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn: Một lần tôi hẹn trả bài hát cho ca sĩ vào buổi trưa nhưng rồi nhiều việc nên quên khuấy đi mất, đến lúc bị gọi để lấy bài thì mới chợt nhớ ra mà bài hát thì mới viết được có một nửa. Thế là tôi đành phải nói dối là đang ở ngoài đường, đi có công việc nên không ở nhà và hẹn ca sĩ chiều qua nhà tôi lấy bài.

Sau đó tôi thì ngồi vào đàn, hát hò, viết tiếp cho trọn vẹn bài hát. Các bạn nhớ rút kinh nghiệm nhé, nhiều khi gọi điện thọai di động mà nói đang ở chỗ này, chỗ kia nhưng chưa chắc đã phải thế đâu nhé!(cười).

Ca sĩ Minh Quân (Ảnh: blog Minh Quân)

Ca sĩ Minh Quân: Mỗi lần mua một cái gì mới về nhà, tôi vẫn hay nói dối mẹ tôi khi bà hỏi giá tiền bao nhiêu? Thường cứ phải nói giảm tiền đi, có khi giảm nửa tiền xuống hoặc nói là do có chương trình khuyến mại hoặc mình được ưu tiên....gì đó.  

Tâm lý "các cụ" thường thế, nếu nói thật giá tiền có khi lại thấy tiếc tiền hoặc sẽ ca cẩm, lằn nhằn mãi mới thôi nên cứ nói vậy cho các cụ vui. Trước giờ mẹ tôi vẫn không biết mấy vụ này đâu, nhưng nếu lỡ bà có đọc bài báo này thì chắc tôi bị "lộ tẩy" mất.... Hy vọng là mẹ tôi sẽ không biết điều này...

Diễn viên Vân Dung (Ảnh: blog HoàngHà)

Diễn viên Vân Dung: Hồi chưa lấy chồng, có một anh bạn rất quý tôi nhưng tôi thì chỉ dành tình bạn cho người ta thôi, trong khi ấy cô bạn của tôi thì lại để ý anh bạn này. Thế là tôi giả vờ hẹn hò rồi "trốn" mất vào phút cuối với lý do "đi gặp nhà báo" để cho cô bạn tôi và anh kia có dịp gặp gỡ riêng nhau.

Nhưng rồi cũng chẳng ăn thua vì họ cũng chẳng "cưa đổ" nhau. Cô bạn tôi đã nhắn tin gọi tôi đến làm tôi lúc đó đang ngồi với 1 anh bạn cũng phải đứng dậy xin phép về vì "phải đi gặp nhà báo". Chỉ trong một buổi chiều mà tôi có tới hai lần nói dối như thế đấy...và phải 5 năm sau thì cả 2 anh bạn của tôi mới biết là họ đã bị tôi nói dối thế nào. Nhưng họ không giận vì chúng tôi giờ vẫn là những người bạn tốt của nhau mà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật