Cùng cười với baby, những chú rùa, những chú khỉ, và tranh vui mùa thi 2012.
Tin liên quan
Con nhìn qua cái hình tròn
Thấy cái bình sữa còn tròn hơn bi
Nặng cân em phải nhảy dây
Đói bụng xúc xích sẵn đây, chén liền
Cái này tên gọi lạc nhân
Đừng ai thắc mắc, phân vân làm gì
Lên bờ luyện võ mấy ngày
Khi con trở lại mình đầy gươm, đao
Ở đây có cái gì này
Mà ông há miệng, chau mày, thấy ghê!
Anh là người mẫu phương đông
Nên đồ anh mặc, áo lông khó tìm
Cá ơi lặn xuống đi nào
Để anh còn kịp chui vào trực thăng
Trời ơi, sao lắm vậy nè
Con nào cũng chỉ nhăm nhe… ngực mình
Cảnh này đâu có thiếu chi
Cảnh này có ở phòng thi, các trường
Gió ơi, sao thổi ngày xanh thế
Quần áo bay rồi, lạnh tái tê