Yêu một người, là khi...

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ta quên mình là ai, quên đi những định lượng về vật chất, nhỏ nhen, quên đi những vị kỉ, tầm thường, quên đi những rào cản và sự phân biệt giàu nghèo, để đến với nhau bằng cả một chân tình rộng mở, đến với nhau và nắm tay nhau qua giông tố, nâng nhau lên giữa những vụn vặt đời thường và đạp lên dư luận trong cuộc sống để yêu và tin tưởng lẫn nhau…
Yêu một người, là khi...
Ảnh minh họa

Yêu một người là khi:

Người ấy mắc quá nhiều sai lầm trong quá khứ, nhưng ta vẫn chân thành bỏ qua, cho người ấy cơ hội để làm lại từ đầu. Không phải ta cao thượng hay vị tha, mà đơn giản quá khứ là phần vĩnh viễn nằm lại ở phía sau lưng ta, sau mỗi bước chân ta đi qua, nó đã không còn ý nghĩa gì nữa, vì vậy nếu sống mà cứ đăm đăm nhìn vào quá khứ sẽ chỉ làm cản trở con đường đi đến tương lai và hạnh phúc. Vì những thứ đã qua, mà không thể chạm tay đến những cái đang chờ đón phía trước, thật không đáng một chút nào?

Yêu một người là khi:

Ta chấp nhận mạo hiểm trong tình yêu – làm một việc mà trước đây ta chưa bao giờ dám làm. Ví dụ như trèo qua bao đỉnh núi cao chỉ để được hôn lên tay nàng, vượt qua bao đại dương đầy sóng gió chỉ để được nhìn thấy ánh mắt nàng, hái những vì tinh tú trên cao làm quà tặng nàng, quỳ trước chân nàng với lời cầu hôn thật lãng mạn. Làm tất cả cho tình yêu thì không có gì là xấu, là hạ thấp mình cả. Khi bước vào yêu, chính tình yêu cao đẹp đã nâng mỗi một người lên thành thiên sứ, và thiên sứ sẽ bay đi, bay mãi, bay để mang hạnh phúc đến cho nhân gian.

Yêu một người là khi:

Ta chấp nhận mọi đau khổ, phản bội mà người ấy mang đến cho ta, mà vẫn thầm lặng yêu người ấy. Không phải là ta quá khờ si, cũng không phải ta chuốc lấy những phiền muộn, mà chính là lúc ta cho tình yêu cơ hội thức tỉnh, quay đầu là bờ trước những tổn thương nỡ gieo vào lòng nhau. Sẽ có lúc người nghĩ lại, sẽ có lúc người hồi tâm, và điều đầu tiên ta muốn người nhìn thấy, chính là nụ cười rạng ngời hạnh phúc ta đón người quay về sau những mê mải, lầm lạc, rong chơi…

Yêu một người là khi:

Ta phải đối mặt với rất nhiều những va vấp, vụn vỡ trong cuộc sống, nhưng khi gặp người ấy, ta dấu hết nỗi đau, dấu hết nước mắt, không để người đó biết ta đang đau, đang buồn. Thật tâm ta chỉ mong mang thật nhiều niềm vui mỗi ngày đến cho người ấy, còn nỗi đau, cứ để riêng mình ta mang, riêng mình ta biết mà thôi…

Yêu một người là khi:

Ta tự mình thay đổi vào những điều kì diệu của tình yêu: một con người luôn sống mộng mơ, ảo tưởng vào những điều xa vời nhất, những gì khó với nhất, luôn sống xa rời thực tế, luôn làm những chuyện ngớ ngẩn nhất thế gian, thì bây giờ ta vì người thay đổi tất cả: sống thực tế, mơ thực tế và bước chân vào thực tế để trải nghiệm hương vị tình yêu một cách trọn vẹn nhất.

Yêu một người là khi:

Ta và người ấy đã có với nhau cả một “đội bóng nhí” mà vẫn yêu nhau như ngày đầu gặp gỡ. Những gánh nặng mưu sinh, những lo toan thường nhật trong cuộc sống đôi lúc làm ta đau đầu, nhưng ta vẫn hi sinh nhận lấy nhiệm vụ chăm sóc những đứa trẻ để người ấy yên tâm công tác, làm những việc lớn lao cho xã hội, cho gia đình. Trong khi đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, nụ cười héo hon, nhưng ta vẫn nói bằng cả tấm lòng của mình: “Em và con vẫn ổn! Anh yêu à!” để người ấy luôn an lòng.

Yêu một người là: Dù ta có là ai, có nhơ nhuốc, tội lỗi, dụ‌ּc vọn‌ּg như thế nào, ta vẫn muốn rằng trong mắt người ta yêu, ta vẫn luôn trong sạch và ngược lại, ta cũng luôn gìn giữ cho người ta yêu thật thanh khiết như một thiên thần. Mặc kẻ cười, người chê, tình yêu không có điểm dừng và giới hạn cho hai tâm hồn đồng điệu. Ai cũng có sai lầm trong quá khứ, bàn tay mỗi người ít nhiều đều đã từng làm những việc khó có thể chấp nhận, nhưng quan trọng là sự thức tỉnh của lương tâm, và tình yêu bao dung cho nhau lối để tìm về…

Yêu một người là khi: Một ngày nào đó trái tim vẫn còn đập thì ta vẫn còn yêu, và dù không còn nằm trong c‌ơ th‌ể ta, nó vẫn biết truyền tình yêu đến nơi nào mà nó đang trú ngụ.

Yêu một người là khi: Ta không cần một trí óc thông minh để yêu, mà chỉ cần một trái tim nóng bỏng, chân thành, để chờ đợi tình yêu đích thực của đời ta quay trở về sau những ngày giông bão, cách xa.

Và yêu một người còn là hy sinh hạnh phúc của mình vì người mình yêu, là yêu vì mục đích yêu, chứ không phải sự chiếm hữu tầm thường.

Và hơn hết, yêu có nghĩa là không bao giờ nói lời hối tiếc!!!

Ta sẽ không chờ đợi một người thật hoàn hảo xuất hiện giữa đời ta, vì rằng, trên đời này, không có ai là hoàn hảo cả, và vì rằng, chỉ khi ta yêu họ, họ mới trở nên hoàn hảo mà thôi!

Tôi đã từng yêu như thế. Còn bạn – bạn yêu như thế nào?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật