Còn biết gì nữa

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chùm truyện vui nước ngoài về chủ đề say rượu. 1. Một người cha giảng giải cho những cậu con trai của mình vì sao phải tránh xa rượu, không nên sa vào nghiện ngập:
Còn biết gì nữa
Ảnh minh họa

- Các con phải biết, rượu là thứ rất nguy hiểm cho con người. Khi đã uống say, các con đánh vợ, chửi con, nhưng điều tệ hại nhất là chẳng bao giờ các con đánh trúng cả!

2.

Hai bố con đều say rượu. Bố chỉ mặt con, mắng:

- Tao thề sẽ không cho mày bất cứ cái gì, từ tiền bạc, tài sản đến nhà cửa, cái thằng ba đầu sáu tay kia ạ.

- Ôi dào con cóc cần. Nhà gì mà cứ quay như cái chong chóng thế này, bố ai mà ở được!

3.

Hai bà vợ nói chuyện với nhau về chồng mình. Một bà nói:

- Chồng chị có hay đi chơi đêm không?

- Không hề!

- Có cờ bạc gì không?

- Không!

- A, làm sao mà anh ấy lại có được những đức tính quý báu thế?

- Ôi dào, sáng say, chiều say, còn biết gì nữa mà cờ bạc hay chơi đêm!

4.

Ba gã say rủ nhau bò trên đường sắt xe lửa. Gã thứ nhất lè nhè:

- Mẹ sư cái thằng cha nào ngu, làm cái thang dài thế này làm gì không biết?

Gã thứ hai:

- Mà nó làm các bậc lại gồ ghề thế này cho chó trèo à?

Gã thứ ba:

- Thôi chúng mày đừng có than phiền nữa, thang máy kêu tu tu đến rồi kia kìa…

5.

Một anh chàng say rượu dẫn bạn nhậu về nhà. Vào phòng anh ta giới thiệu:

- Đây là phòng khách, đây là buồng ngủ… Nằm trên giường kia là vợ tôi, còn nằm bên cạnh cô ta là… tôi!

6.

Một anh chàng khập khiễng lê bước về nhà sau một cuộc rượu bốc lửa. Vừa đi anh ta vừa sờ trán và đếm:

- À! Đã bốn cục u rồi. Chỉ còn một cục u nữa là tới nhà mà thôi!

7.

Một người say lần tìm về khoang tàu của mình, miệng lẩm nhẩm:

- Tôi nhớ rõ lắm! Trước bữa trưa, cái cửa sổ của tôi còn nhìn ra một cái hồ cơ mà!

8.

Trong quán rượu, khách đã say xỉn tới mức gây phiền hà tới khách uống khác. Chủ quán theo thông lệ tống anh chàng say ra khỏi cửa. Mươi phút sau, anh say lại xuất hiện. Chủ quán lại đẩy tống ra cửa. Mươi phút nữa lại diễn ra theo kịch bản trên. Tới lần thứ mười, anh say lại xuất hiện và khi nhìn thấy chủ quán mặt đỏ phừng phừng tức giận, anh ta chỉ mặt lè nhè nói:

- Lạ thật! Anh làm việc ở tất cả các quán rượu trong tỉnh này đấy à?

9.

Có hai ông say rượu rủ nhau về nhà, trên đường tụt xuống một cái hố. Họ hì hục leo lên mãi không được. Cuối cùng một ông vỗ vai bạn, bảo: "Thôi, chúng ta cố leo lần này, không được thì đi quách về nhà cho xong".

10.

Một anh chàng đến phòng chứa đồ để quên ở nhà ga xe lửa:

- Tôi bỏ quên trên tàu một chai rượu trắng 3 lít. Xin ông cho biết có ai đem nộp vào đây không.

- Thưa ngài rất tiếc là không. Song người ta lại khiêng tới đây cái người đã tìm ra chai rượu ấy.

11.

Đã khuya, một bợm rượu say bí tỉ, lè nhè nói với một người đi đường mà anh ta bắt gặp:

- Em xỉn quá, nhờ hai anh đưa giùm về nhà với…

Vị khách cũng say, nói với vẻ ngạc nhiên:

- Nhưng trong… hai đứa mày, tao biết đưa đứa nào, bỏ đứa nào.

12.

Cảnh sát giao thông buộc các tài xế dừng xe để kiểm tra xem có ai uống rượu không. Đến lượt tài xế thứ 9, anh ta ngạc nhiên hỏi:

- Sao ông lại bắt tôi thổi cái thứ này? Đây là ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu cơ mà?

Viên cảnh sát tỏ vẻ hài lòng:

- Được, cho anh đi! Đúng là anh chưa uống rượu

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật