Vì ăn chay nên bé nhà hàng xóm còm nhom

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính người mẹ ăn chay này cũng kể với bố mẹ mình, nhiều lúc thấy con nhìn các bạn ăn sáng mặn ở cổng trường mà thương lắm. Có những lúc con rơm rớm nước mắt đòi ăn trưa như các bạn ở lớp.
Vì ăn chay nên bé nhà hàng xóm còm nhom
Hàng xóm nhà mình có hai vợ chồng cũng ăn chay trường. Do đó, để đỡ lích kích nấu nướng hàng ngày, vợ chồng họ cũng bắt con ăn chay luôn.

Chào các mẹ!

Hôm nay vào mục Làm mẹ Báo đọc, mình không khỏi giật mình khi thấy một số mẹ lại có xu hướng muốn hay bắt con em mình ăn chay. Mình cũng là người phản đối chuyện này dù các phụ huynh có cho con ăn chay với lý do này hay lý do khác chính đáng đến đâu đi chăng nữa.

Mình thì nghĩ đơn giản thế này, các bố các mẹ thích ăn chay thì cứ việc thực hiện. Hay nếu muốn kiêng khem thứ này thứ nọ thì cũng chắng sao hết. Bởi nói thẳng ra là người lớn chúng ta chỉ ăn để duy trì sự sống của c‌ơ th‌ể hay thưởng thức các món ăn. Nhưng còn trẻ con thì khác các phụ huynh ạ.

Việc ăn uống của trẻ vì sao lại được cha mẹ trẻ chú ý đến thế. Chính là bởi vì trẻ con ăn uống hàng ngày để lớn lên và phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí não. Vì thế, việc ăn chay của người lớn và trẻ con cũng rất khác nhau đấy nhé.

Do đó, nhất định cha mẹ trẻ không thể bắt các con phải ăn chay trường 100% như người lớn được. Nếu như sau này các bé lớn, trẻ tự quyết định ăn theo cách nào là quyền của chúng. Cha mẹ trẻ không có quyền ép con phải ăn chay theo mình được.

Nói đến đây mình lại nhớ tới ví dụ gần nhất về chuyện bắt con ăn chay trường. Chẳng nói đâu xa, đó chính là hàng xóm của mình luôn. Hàng xóm nhà mình có hai vợ chồng cũng ăn chay trường. Do đó, để đỡ lích kích nấu nướng hàng ngày, vợ chồng họ cũng bắt con ăn chay luôn.

Để cho con ăn chay, họ dĩ nhiên phải cắt hết các bữa ăn trên lớp và mang hộp cơm chay mà mẹ chuẩn bị cho từ tối hôm trước để mang đến lớp ăn cùng các bạn. Ngoài ra, con vẫn được uống sữa như bình thường.

Để cho con ăn chay, họ dĩ nhiên phải cắt hết các bữa ăn trên lớp và mang hộp cơm chay mà mẹ chuẩn bị cho từ tối hôm trước để mang đến lớp ăn cùng các bạn.

Chính người mẹ ăn chay này cũng kể với bố mẹ mình, nhiều lúc thấy con nhìn các bạn ăn sáng mặn ở cổng trường mà thương lắm. Có những lúc con rơm rớm nước mắt đòi ăn trưa như các bạn ở lớp.

Thỉnh thoảng sang nhà mình thấy cơm canh đầy đủ và nhiều món ngon, 2 bé nhà chị ấy thèm thuồng lắm. Bố mẹ mình bảo hai cháu ăn nhưng chúng không dám ăn vì sợ bị mẹ mắng.

Nhìn 2 bé nhà hàng xóm học lớp 3-4 mà vẫn còm nhom hơn hẳn các bạn cùng lớp mà thấy thương thay. Mình không hiểu vợ chồng ấy nghĩ gì nữa mà bắt con ăn uống như vậy.

Mình cũng nghĩ người lớn c‌ơ th‌ể phát triển đầy đủ rồi, ăn chay thì tốt, thanh lọc c‌ơ th‌ể. Nhưng còn hai đứa trẻ, chúng đang tuổi phát triển, lại ưa chạy nhảy cả ngày, ăn uống kiểu này chẳng có đủ chất dinh dưỡng để phát triển tối ưu?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật