Gia đình Lee Dong-gu‌n sợ bị xã hội đen trả thù

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lễ hoả táng th‌i th‌ể em trai diễn viên Hàn Quốc Lee Dong-gu‌n đã được cử hành trọng thể ngày hôm qua tại một vùng ngoại ô Sydney . Gia đình Lee đã phải thuê vệ sĩ bảo vệ cho lễ hoả táng đề phòng hành động trả thù của các băng đảng xã hội đen nhắm vào Lee cũng như bạn bè của cậu em Lee Joon-yub.
Gia đình Lee Dong-gu‌n sợ bị xã hội đen trả thù
Lee Dong-gu‌n giữ chặt ảnh em trai trên tay.
Theo yêu cầu của gia đình Lee, một đội vệ sĩ được triển khai bên ngoài khu vực Nhà thờ Thánh John, cũng như nơi tiến hành hoả táng th‌i th‌ể nạn nhân.

Nhiều nguồn tin đăng tải trên Daily Telegraph cho biết, có nhiều đe doạ được đưa ra nhắm vào gia đình Lee sau khi cảnh sát bắt giữ và buộc tội hai thanh niên Carlingford, thủ phạm giết Lee Joon-yub hôm thứ 5 tuần trước.

Nhà báo Hàn Quốc Ken Lim cũng nói với Daily Telegraph gia đình Lee và bạn bè họ sợ rằng sau vụ này họ có thể trở thành mục tiêu của các băng nhóm xã hội đen Trung Quốc.

Lễ cầu siêu cho Lee Joon-yub cũng được tổ chức tại Nhà thờ Thánh Johns, nằm bên trong khuôn viên Đại học Sydney , với sự tham dự của hơn 100 bạn bè. Lee Dong-gu‌n cầm trên tay bức ảnh của em trai mình, nghẹn ngào không nói nên lời. Anh cố ngăn không để nước mắt chảy ra ngoài, trong khi cha mẹ anh khóc ngất lên vì đau đớn. Họ sẽ trở về Hàn Quốc trong ngày hôm nay (28/3) với lọ tro hài cốt của con trai út. Lễ tang chính thức sẽ được cử hành ở quê nhà 3 ngày sau đó, vào ngày 31/3.

Vụ sát hại em trai Lee Dong-gu‌n trở thành tin nóng trên các mặt báo Hàn Quốc và đe doạ hình ảnh an toàn của thành phố Sydney, thành phố có đông sinh viên Hàn Quốc sinh sống và học tập đứng thứ hai sau Anh.

Hiện tại có khoảng 25 nghìn sinh viên Hàn Quốc và sinh viên nước ngoài nói tiếng Anh đang học tập tại Sydney . Bố Lee Dong-gu‌n nói: "Người Hàn Quốc rất tin tưởng vào độ an toàn của Australia , nhưng sau vụ này người ta sẽ phải nghĩ khác. Người ta sẽ lo lắng đến tình hình an ninh trật tự của vùng trung tâm thành phố, nơi có nhiều băng đảng xã hội đen nằm vùng."

Lee Joon-yub, 19 tuổi đã gục ngã và chết hôm 20/3 khi anh và một người bạn bị đâm nhiều nhát tại Trung tâm thương mại Quảng trường Thế giới (Australia). Cậu bạn đi cùng là Song Jung-ho bị đâm vào ngực, nhưng may mắn thoát chết nhờ chạy được ra bên ngoài. Các hình ảnh của vụ án mạng vẫn còn được lưu lại trên hệ thống camera trang bị tại trung tâm thương mại Quảng trường Thế giới.

Song Jung-ho cũng có mặt tại lễ cầu siêu Lee Joon-yub, cậu này được ra viện trước đó 24 giờ, sau khi tiến hành phẫu thuật vết thương ở ngực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật