Thùy Trang - từ “Nhật ký Vàng Anh“ đến cuộc thi Hoa khôi

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tốt nghiệp cấp 3 tại Pháp, “Thảo Uyên ghê gớm“ của “Nhật ký Vàng Anh“ quyết định về VN tiếp tục bậc đại học. Thùy Trang tâm sự với XL, cô coi cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐH Quốc gia là một cơ hội để thể hiện bản thân.
Thùy Trang - từ “Nhật ký Vàng Anh“ đến cuộc thi Hoa khôi
Nguyễn Thùy Trang: "Đối với tôi, sự cố Nhật ký Vàng Anh là một lời nhắc nhở về lối sống". Ảnh nhân vật cung cấp
Khá nổi tiếng với nhân vật Thảo Uyên đanh đá trong " Nhật ký Vàng Anh ", điều đó làm biến đổi những gì trong cuộc sống và học tập của chị?

- Bản thân tôi không nghĩ mình là người nổi tiếng. Quan niệm của tôi về sự nổi tiếng khắt khe hơn nhiều so với những gì tôi đạt được. Với tôi, người nổi tiếng phải cống hiến được nhiều cho cộng đồng và có tầm ảnh hưởng lớn. Tôi chỉ đơn giản là một người may mắn được nhiều người biết mặt qua một số hoạt động nghệ thuật từng tham gia. Chính vì thế, chưa có bất kỳ điều gì có thể khiến việc học cũng như cuộc sống của tôi bị xáo trộn.

Nếu có thay đổi, chỉ là một chút thay đổi tích cực, chẳng hạn nhận được nhiều lời chào và nụ cười từ những người thậm chí tôi chưa quen biết. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc. Ở trường, tôi cũng là một sinh viên như bao bạn sinh viên khác. Bản thân tôi không muốn tự tạo áp lực cho mình.


 

Cơ may nào đưa chị đến với "Nhật ký Vàng Anh"?

Nguyễn Thùy Trang sinh năm 1990 tại Hà Nội. Sang Pháp học từ hồi cấp 2, Trang tốt nghiệp cấp 3 tại Pháp nhưng sau đó quyết định về Việt Nam học đại học.

Ngoài việc học, cô sinh viên năm thứ nhất Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội còn tham gia một số hoạt động nghệ thuật như làm MC, chụp ảnh thời trang cho các báo, từng đóng phim Nhật ký Vàng Anh phần 2.

Hiện tại, Thùy Trang làm nhân viên đại diện cho tập toàn Jack Holt của Pháp đang xây dựng tại Việt Nam.

Cô là một trong 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội.

- Tình cờ một người bạn từng tham gia phần I giới thiệu tôi thử vai. Tôi nghĩ đó cũng là một cơ hội, và tại sao mình không thử sức ở một lĩnh vực chưa từng tham gia.

- Khi đi quay phim, chị phải sắp xếp việc học ra sao?

- Đây thật sự là khó khăn mà tôi đã phải trải qua. Thời gian quay phim kéo dài qua kỳ thi tốt nghiệp lớp 12. Vì không muốn bỏ lỡ cơ hội đóng phim, lại càng không muốn kết quả thi bị ảnh hưởng, tôi phải sắp xếp lại toàn bộ thời gian biểu, thường xuyên thức khuya hơn, dậy sớm hơn để hoàn thành bài tập ở trường. Tuy nhiên, tôi rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của đoàn phim cũng như của các thầy cô giáo.

- Trong thời gian tham gia đóng phim, kỷ niệm nào khiến chị không thể quên?

- Tôi gặp tai nạn, nhưng lại không phải là “tai nạn nghề nghiệp”. Hôm đó, do phải học thêm giờ ở trường, tôi đẩy giờ quay lên sớm hơn. Vì quá vội vã, tôi bị ngã, phải cấp cứu và tạm dừng đóng phim gần hai tháng. Lúc đó, tôi mới cảm nhận hết được tình cảm và sự quan tâm, lo lắng mà các thành viên trong đoàn phim dành cho.

- Sau vai diễn đầu tay đó, chị có cơ hội nào để tiếp tục lĩnh vực này?

- Tôi dành rất nhiều tâm huyết và tình cảm cho vai diễn. Việc bộ phim kết thúc là sự nuối tiếc không chỉ riêng tôi mà cho cả êkíp làm phim. Song, tôi hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, và tôi tin tưởng rằng kết thúc của một sự việc đôi khi là khởi đầu của một sự việc khác, có lẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Tôi đã nhận được một vài lời mời tham gia đóng phim. Nhưng lúc này, tôi đang có sự khởi đầu mới cho nghề nghiệp khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học.

- Nhắc lại sự cố "Nhật ký Vàng Anh" , khi ấy chị cảm thấy thế nào?

- Mọi chuyện đã qua khá lâu rồi, những khổ đau, nuối tiếc, và cả mọi lời bàn tán cũng đã dần lắng xuống. Tôi chỉ nghĩ và hy vọng rằng, những điều tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đối với tôi, câu chuyện này là một lời nhắc nhở về lối sống, sự cẩn trọng trong mỗi lời nói và hành động của bản thân.

Tôi và những bạn diễn khác đã có một khoảng thời gian làm việc rất ăn ý và vui vẻ. Tuy nhiên, ngoài thời gian quay phim, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Những người bạn của tôi và người xung quanh có lẽ đều hiểu điều đó nên chưa bao giờ khiến tôi rơi vào tình thế khó xử về vấn đề của người khác.

"Nghệ thuật với tôi là sự thúc đẩy chứ không gây trở ngại". Ảnh nhân vật cung cấp.

- Vì sao chị quyết định thi Nữ sinh thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội?

- Tôi thấy rất may mắn khi được khoa cử đi tham gia cuộc thi này. Với tôi, điều này giống như cơ hội thứ hai để thể hiện mình.

- Nếu đoạt giải Hoa khôi, chị nghĩ sao về cơ hội được tiếp tục tham gia Hoa hậu Việt Nam 2008, và xa hơn là cuộc thi Hoa hậu Sinh viên thế giới?

- Ai cũng muốn được góp mặt trong những chương trình quy mô như vậy, tôi không phải ngoại lệ. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ thử sức mình.

- Một ngày bình thường của chị diễn ra thế nào?

- Cuộc sống sinh viên cho tôi nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống hằng ngày. Cũng như những bạn sinh viên khác, tôi phải đi học hai buổi mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi may mắn hơn khi được miễn các môn tiếng Pháp, vì trước đó tôi sống tại Paris và đã nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 của Pháp. Ngoài việc học tập, tôi tham gia một số hoạt động nghệ thuật như làm MC, chụp ảnh thời trang cho các báo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật