Cao Thái Sơn cười khẩy trước tin đồn đồn‌g tín‌h

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nam diễn viên ’Con đường mưa’ khiến báo giới ngạc nhiên trước thái độ thản nhiên và đầy tự tin trong buổi giải thích chuyện anh bị một Việt kiều Mỹ tố cáo là gay, lừa tình lừa tiền.
Cao Thái Sơn cười khẩy trước tin đồn đồn‌g tín‌h
Cao Thái Sơn “xì tin“ trong buổi trò chuyện. Ảnh: Quang Duy.

Buổi gặp mặt giữa ca sĩ Cao Thái Sơn với báo chí TP HCM diễn ra lúc 14h ngày 23/5. Tuy nhiên, hàng chục phóng viên đã đến sớm hơn nửa giờ để quan sát tình hình và chờ sự xuất hiện của nam ca sĩ. Đa số không được vào phòng họp chính mà phải ngồi chờ tạm ở sảnh ngoài. Không khí nóng bức ban trưa khiến nhiều người nóng ruột, khó chịu.

Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ lên tiếng về những lời tố cáo từ một Việt kiều Mỹ có tên Adam Nguyen rằng anh lừa gạt, đồng tính và lăng nhăng tình cảm.

Buổi gặp gỡ diễn ra muộn nửa tiếng đồng hồ so với kế hoạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng được dự. Ngay cửa chính của phòng họp, người của ban tổ chức kiểm soát. Chỉ những phóng viên, nhà báo được mời đến dự buổi trò chuyện mới được cho vào. Vì thế, cảnh tượng kiểm soát tại đây khá nhốn nháo.

14h30, Cao Thái Sơn xuất hiện cùng trợ lý và chị gái ruột tên Quỳnh Anh. Anh ngồi vào ngay bàn của cánh phóng viên để trò chuyện, chứ không ngồi trên bàn chủ tọa đã xếp trước đó.

Vừa yên vị trên ghế, nam ca sĩ mỉm cười với mọi người, và còn tạo dáng "xì tin" trước ống kính. Các phóng viên ảnh không bỏ lỡ cơ hội chụp lấy khoảnh khắc nhí nhảnh của Cao Thái Sơn. Mất ít phút, các trợ lý của nam ca sĩ yêu cầu các tay máy trở về vị trí để cuộc trò chuyện bắt đầu.

Ban tổ chức kiểm soát lượng người vào phòng họp. Ảnh: Tường Huy.

Đầu tiên, Cao Thái Sơn gửi lời xin lỗi với báo giới vì những chuyện riêng tư của anh và người bạn Việt kiều làm mất thời gian của mọi người. Anh tuyên bố: "Những thông tin vừa qua chỉ là một chiều và cuộc gặp hôm nay là để tôi đính chính những thông tin sai lệch".

Trong vòng 60 phút đồng hồ trò chuyện, nam ca sĩ lần lượt giải thích về thông tin: anh có cặp bồ với Việt kiều Mỹ tên Adam Nguyen hay không; có hay không việc anh lừa tiền và thuê giang hồ dọa đánh người tố cáo; cả việc liên quan đến chuyện buôn lậu cùng siêu mẫu Vĩnh Thụy...

Cao Thái Sơn thừa nhận mối thâm giao với Adam Nguyen trong thời gian lưu diễn tại Mỹ. Còn quan hệ đó có trên mức bạn bè hay không, thì nam ca sĩ cho rằng anh không có nghĩa vụ phải công bố. "Đó là quyền riêng tư của tôi. Nhưng tôi xin nói, tất cả chỉ là bạn bè", anh khẳng định.

Ca sĩ 27 tuổi tiết lộ, anh nhận rất nhiều đoạn chat se‌ּx, clip se‌ּx từ Adam Nguyen và những người khác, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ dùng nó làm vật chứng để hại người.

Bức ảnh do Việt kiều Mỹ Adam Nguyen đăng trên Facebook để nói về mối quan hệ thân mật của anh và Cao Thái Sơn (phải).

Nam ca sĩ cũng quả quyết rằng anh không lừa tiền hay dính dáng gì đến vấn đề tài chính trong mối quan hệ này. Trước câu hỏi về những tin nhắn của anh với Adam Nguyen được công bố trên mạng có phần khiếm nhã, Cao Thái Sơn lập tức xin lỗi. Và anh giải thích: "Tôi có những tin nhắn không hay là vì anh ta đã nhục mạ, đe dọa mẹ tôi. Tôi là con người nên không thể kiểm soát được cơn nóng giận khi ai đó đụng đến người thân của mình".

Chốt lại sau những lời giải thích, Cao Thái Sơn cho biết anh sẵn lòng tha thứ cho những gì Adam Nguyen đã làm với anh. Theo anh, khi một mối quan hệ bị rạn nứt thì trong cơn tức giận, một người không thể kiểm soát được bản thân là bình thường. Nam ca sĩ còn bày tỏ hy vọng, thời gian sẽ giúp người bạn Việt kiều nguôi ngoai.

Về vụ buôn lậu, nam ca sĩ cũng phủ nhận sự liên quan.

Trong khi nói chuyện, thỉnh thoảng Cao Thái Sơn còn nháy mắt, le lưỡi, chu môi để tạo dáng trước ống kính, khiến cuộc gặp gỡ với báo giới không căng thẳng như mọi người đã nghĩ.

Chính chị ruột của ca sĩ "Con đường mưa" đứng ra làm nhân chứng cho em trai mình. Quỳnh Anh cho biết, chị có mặt tại buổi gặp để bảo vệ em trai mình. "Những người mà Adam Nguyen cho là 'côn đồ' là bạn của tôi. Chúng tôi gặp anh ta để nói chuyện chứ không có xảy ra ẩu đả như thông tin vừa qua", chị nói.

Chị gái Cao Thái Sơn lên tiếng để bảo vệ em trai. Ảnh: Tường Huy.

Gần cuối cuộc gặp gỡ, Cao Thái Sơn bỗng dưng hỏi ngược lại giới báo chí: "Các anh chị có nghĩ em là gay không?". Không khí bỗng trở nên xôn xao. Lúc đầu, các phóng viên còn e ngại sau đó hơn hai phần ba cánh tay giơ lên, trả lời là "Có".

Cao Thái Sơn mỉm cười và nói: "Nếu mọi người có nghĩ tôi gay 100% thì tôi cũng thấy bình thường. Đối với tôi, giới tính không quan trọng bằng việc tôi sống như thế nào, cư xử ra sao".

Sau đó, anh còn đùa rằng, sao mọi người không vỗ tay cho điều anh vừa nói. Rồi Cao Thái Sơn kết lại cuộc gặp: "Hãy cho tôi một góc trời riêng và tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Mọi người không nên mất quá nhiều thời gian về chuyện của tôi".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật