“Tôi sợ tình yêu“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là thừa nhận của Kelly Clarkson. Nữ ca sỹ “Stronger“ luôn cảm thấy hết sức lo sợ dù cô đang sống trong niềm hạnh phúc của tình yêu.
“Tôi sợ tình yêu“
Kelly Clarkson trong lễ trao giải Billboard 2012
Mới đây, trong một bài phỏng vấn ngắn với tạp chí People, nữ ca sỹ xinh đẹp đã bật mí những suy nghĩ hiếm hoi về chu‌yện tìn‌h cảm cá nhân: "Tôi đang yêu, nhưng chính niềm hạnh phúc trong tình yêu lại đang giết chết dần sự sáng tạo của tôi".


Vốn bắt đầu mối quan hệ tình cảm với vị giám đốc tài năng 35 tuổi Brandon Blackstock kể từ cuối năm ngoái, Kelly đã quyết định làm điều mà cô thường tránh trước kia đó là công khai tình yêu với báo chí.
Đầu tháng 3 vừa qua, Kelly Clarkson đã chính thức thừa nhận mối quan hệ tình cảm với vị giám đốc tài năng 35 tuổi Brandon Blackstock. Tuy nhiên, chỉ sau đó 2 tháng, chính cô gái này lại tỏ ra lo lắng vì niềm hạnh phúc mà mình nhận được. "Tình yêu đã hủy hoại sự sáng tạo của tôi, tôi đang dự định viết một bài hát một bài hát buồn nhưng kết quả mọi thứ tôi tạo nên đều nhuốm màu hạnh phúc", Kelly chân thành trả lời khi được phỏng vấn về chu‌yện tìn‌h cảm và công việc hiện tại.
Trước đó, người hâm mộ chắc hẳn vẫn còn nhớ rằng Kelly luôn trả lời trong những bài phỏng vấn về vấn đề tình cảm rằng: "Tôi chưa có kế hoạch cho chuyện đó", tuy nhiên tình yêu thực sự là một thứ không bao giờ có thể lên lịch cả. Giờ đây, Kelly đã có người đàn ông của mình, và cô hạnh phúc khi được dành thời gian cho mối quan hệ đó, cho dù cô vẫn luôn nói đây là một điều lạ lùng trước giờ chưa từng làm. Hạnh phúc có thể khiến cho Kelly khó viết được những bài hát chạm đến nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim mỗi người, nhưng biết đâu, tình yêu có thể giúp cô sáng tạo nên những tác phẩm âm nhạc lãng mạn nhất mà chúng ta từng được thưởng thức?
Người hâm mộ vẫn đang chờ đợi để được thưởng thức những tác phẩm mới nhất của nữ ca sỹ tài năng, kiệm lời nhưng trái tim luôn bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết này.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật