Cô bé ‘thần lửa’ gây cháy liên tục

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh V., bố của cô bé ’thần lửa’ cho biết, những thông tin báo chí đưa trong thời gian qua về việc con gái của mình khiến đồ vật bốc cháy là hoàn toàn có thực. và các vụ cháy xảy ra ngày càng nghiêm trọng.
Cô bé ‘thần lửa’ gây cháy liên tục
Anh V. cha của bé Th.

Đi đâu cháy đó

Mới đây, chúng tôi đã có cuộc trao đổi vơi anh Phạm Quốc V. (ngụ A75/6E/1, đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM), cha của bé Th, người có có khả năng làm mọi vật bốc cháy. Anh V cho biết, những thông tin báo chí đưa trong thời gian qua về việc con gái của mình khiến đồ vật bốc cháy là hoàn toàn có thực.

Mọi việc bắt đầu cách đây khoảng chừng một tháng. Một hôm gia đình bỗng nhiên bị mất điện anh V. cùng các thành viên trong gia đình cứ ngỡ điện bị cúp, nhưng khi sang nhà hàng xóm thì vẫn có điện nên gọi thợ đến sửa. Qua kiểm tra, thợ điện cho biết chiếc aptomat của gia đình bị hỏng và thay cái mới.

Hôm sau, điện vẫn bị cúp, anh V. đến kiểm tra thì chiếc aptomat mới lại bị hỏng. Anh liền gọi điện báo cho anh thợ điện hôm qua đến xem lại thì anh này tỏ ra khá bất ngờ vì aptomat bình thường dòng điện quá lớn thì nó chỉ tự ngắt chứ rất ít khi hỏng. Mấy hôm sau, tình trạng này vẫn xảy ra.

Tiếp theo là những vật dụng về điện trong gia đình như phích cắm, ổ cắm, quạt… đều bị cháy. Theo ghi nhận của gia đình thì những vật dụng này đều bị sủi từ bên ngoài như có ai đốt và bên trong thì hư hỏng. Tuy nhiên khi kiểm tra thì không hề có hiện tượng chập điện.Ban đầu, những đồ vật cháy nhẹ, do đó, không gây nguy hiểm gì cho gia đình. Và gia đình cũng không hề nghi ngờ những vụ cháy đó có liên quan đến bé Th.

Một hôm, bé Th được đưa đến nhà dì chơi. Bất ngờ, hai ổ cắm điện của gia đình dì bé Th cũng bị cháy. Không chỉ thế, khi cháu đến gia đình cậu của mình chơi thì hiện tượng này cũng xảy ra. Đến lúc này, anh V. mới ngẫm lại và phát hiện hình như có sự tương quan giữa các vụ cháy và con gái của mình. Bởi mỗi lúc em xuất hiện ở đâu thì ở đó lại có cháy.

Không chỉ thế, anh V còn cho biết, dịp 30/4, 1/5, gia đình có đi Vũng Tàu chơi. Ở đây, hiện tượng cháy lại xảy ra. Gia đình khi đang ở trong một khách sạn thì bỗng nhiên ổ điện trong phòng bị cháy. Sợ bị phát hiện, gia đình anh chuyển sang ở một khách sạn khác. Tuy nhiên, ở đây, chiếc điện thoại bàn bỗng nhiên bốc cháy. Khi đã tắt hết nguồn điện, một chiếc điện thoại bàn khác vẫn bị cháy. Qúa lo sợ, gia đình đành trở về trong đêm.

Không chỉ thế, ở trường học, mỗi lúc có mặt cháu Th. đôi lúc cũng có cháy ổ cắm, phích điện.

Cháy càng ngày càng nghiêm trọng

Anh V. cho biết, hiện tượng cháy liên quan đến con mình ngày càng nghiêm trọng. Nếu những ngày đầu tiên chỉ gây sủi các vật làm bằng nhựa, cháy nhỏ đối với áo quần, thì mấy ngày trở lại một số vụ cháy lớn đã xảy ra.

Áo quần bị cháy vào ngày 18/5 do phóng viên ghi nhận được

Từ trước đến nay, chỉ có các vụ cháy nhỏ xảy ra, gia đình anh V cố gắng giấu. Đỉnh điểm vào ngày 12/5, một người dân trong khu vực hoảng hốt khi phát hiện căn nhà 3 tầng của anh V bất ngờ phát cháy từ tầng hai. Nhiều người sống cạnh bên đã dùng bình cứu hỏa mini dập lửa. Tuy nhiên đám cháy bên nhanh bùng phát dữ dội.

Không biết phải là gì hơn, hàng xóm anh Việt quyết định gọi cho cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Chỉ vài phút sau lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời, sau mười phút, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, một số đồ đạc như tủ, bàn, quạt điện… đều bị thiêu rụi.

Ghi nhận của cơ quan chức năng thì điểm cháy xuất phát từ chiếc đèn ngủ trong phòng rồi lan sang tấm nệm rồi các đồ dùng khác. Anh V. cho biết, lúc vụ cháy xảy ra, bé Th. đang ở tầng 2 lấy quần áo, biết cháy nên đã chạy xuống kịp thời.

Cũng chính vì vụ cháy cháy lớn này, anh V. quyết định mời một số báo nhờ một số báo đăng tin để nhờ các nhà khoa học vào cuộc tìm nguyên nhân và giúp đỡ bé Th. Bên cạnh đó, anh V. đã gửi thư đến các tổ chức khoa học, bệnh viện… kêu cứu giúp đỡ.

Từ trước đến nay, mọi người chỉ nghe về việc gây cháy của bé Th. qua thông tin của gia đình. Tuy nhiên, vào ngày 18/5/2012, khi tiến sĩ Nguyễn Phúc Giác Hải, chủ nhiệm bộ môn thông tin dự báo của trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, cùng một số nhà ngoại cảm và báo giới đang ngồi ở dưới tầng một thì nghe bé Th hét lớn: “Có mùi khét… có cháy!”.

Ngay lập tức mọi người đổ xô đi tìm kiếm thì thấy khói bốc ra từ tủ quần áo đang đóng kín ở tầng hai. Đống quần áo bị cháy chưa bốc thành lửa ngọn mà chỉ mới từ từ chảy ra. Lúc ấy, cháu Th. đang thay đồ ở phòng của bác, còn đống quần áo bị cháy lại ở phòng bên cạnh. Phóng viên và các nhà nghiên cứu đã trực tiếp chứng kiến và ghi nhận vụ việc này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật