Những người đi tìm hoa cho ong

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là câu chuyện nuôi ong lấy mật “di động” của anh Đào Văn Thanh (61 tuổi, quê ở TP Biên Hòa, Đồng Nai). Để kiếm tiền nuôi sống gia đình, anh cùng một số người cùng quê, với những thùng nuôi ong và một căn chòi nhỏ, đi lang thang đi khắp mọi miền đất nước, không kể nắng mưa, để tìm những mùa hoa cho ong lấy mật. Và, khi những bông hoa rũ tàn, họ lại đi tìm mùa hoa mới...
Những người đi tìm hoa cho ong
Trại ong “di động” của anh Thanh.

Một buổi trưa đầu tháng 5/2012, trời miền Trung nắng như đổ lửa, phía xa xa từ khu rừng keo ở xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), căn chòi nhỏ ẩn hiện sau những tán lá. Đó là căn chòi theo suốt những cuộc hành trình đi tìm mùa hoa của anh Thanh. Trại nuôi ong “di động” của anh Thanh có cả thảy 400 thùng, để chăm sóc đàn ong, 2 người em họ của anh Thanh là Trịnh Ngọc Ẩn quê ở Trà Vinh và Nguyễn Quang Vũ quê ở Nha Trang, cùng theo phụ giúp...

“Trại ong “di động” hình thành đã hơn 5 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh em tui dừng chân tại Quảng Ngãi” - anh Thanh tâm sự - “Ban đầu tui vay mượn bà con đầu tư 80 triệu đồng mua 56 thùng, đến nay đã phát triển lên 400 thùng. Đây là loại ong Ý, mỗi thùng có 1 con ong chúa giá từ 1,5-2 triệu đồng, mà phải lên tận Bảo Lộc (Lâm Đồng) mới có người bán”.

Anh Thanh nói tiếp rằng, trung bình mỗi tháng anh thu hoạch 2 lần, mỗi thùng ong cho 10 lít mật. Trừ tất cả chi phí, lợi nhuận bỏ túi 50 triệu đồng. Sở dĩ anh Thanh cho “hạ trại” dừng chân giữa khu rừng keo là do mùa này keo nở hoa. Đây là nguồn dinh dưỡng quý mà anh đã cất công lặn lội đi tìm để nuôi sống đàn ong... Anh Thanh cho hay, mùa tháng 3, anh đến Bắc Giang, vì hoa vải nở rất nhiều. Sau đó về Bình Phước, bởi đặc điểm của vùng đất này có rất nhiều hoa điều và cao su. Rồi xuống Long Thành, Trảng Bom (Đồng Nai) vào mùa tháng 4 - 5 âm lịch, ở đây hoa bắp và lúa cũng nở rộ, rất thích hợp cho đàn ong đi hút mật. Theo dự định, tháng 9 tới, họ sẽ chuyển trại lên Tây Nguyên, bởi lúc đó đang là mùa hoa cà phê…

Qua tâm sự mới biết, vợ chồng anh Thanh có 4 đứa con, nhưng gia đình rất khó khăn, anh phải tha hương kiếm tiền mới đủ nuôi mấy đứa con ăn học. Anh nói mỗi tháng thu nhập 50 triệu đồng, tuy nhiên chi phí ăn uống ở xa nhà cộng với tiền vận chuyển trang trại thì còn lời không bao nhiêu, nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Anh Thanh bộc bạch: “Nỗi buồn nhất là nhớ nhà, nhớ vợ, con vô cùng nhưng đâu có tiền để về nhà hoài được. Nỗi lòng tha hương kiếm tiền là vậy, song đâu phải cuộc dừng chân nào cũng êm ấm, bởi khi thấy trại ong đến, có không ít người lo lắng ong phá hoại mùa màng. Do họ chưa hiểu hết thôi, bởi đặc điểm của con ong là đi hút mật ở hoa đực, quá trình duy chuyển qua hoa cái nó sẽ giúp hoa thụ phấn và kết trái, cho năng suất cao hơn...”.

Còn anh Vũ, mới 23 tuổi nhưng cũng đã lâu rồi, từ khi ở Bắc Giang đến nay anh chưa được về gặp mặt người yêu một lần. Anh và người yêu chỉ tâm tình bằng tin nhắn qua điện thoại. Đối anh Ân, đã ngoài tuổi 40, nhưng anh chưa có mảnh tình vắt vai nào. Anh bảo rằng, vì điều kiện gia đình ở Trà Vinh khổ quá nên phải tha hương nay đây mai đó để kiếm tiền gửi về nuôi ba, má và em nhỏ. Vì vậy mà anh chỉ biết làm bạn với ong và mải mê đi tìm những mùa hoa...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật