Chuyện ít biết về trùm giang hồ Cường “hổ“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cường “hổ“ (tức Đồng Cao Cường, SN 1983) được coi là một đại ca có máu mặt thuộc “thế hệ mới“ tại đất Hà thành.
Chuyện ít biết về trùm giang hồ Cường “hổ“
Đối tượng Lưu Quang Đức.

Để giữ "số" trong giới giang hồ, Cường "hổ" đã cùng đàn em bắn chết cô gái 20 tuổi trên phố Xã Đàn (Hà Nội) vào đêm 28 rạng sáng 29/4/2011, vì mâu thuẫn món nợ 10 triệu đồng.

Cuộc truy bắt đại ca Cường "hổ" đã khiến các trinh sát Phòng Truy nã tội phạm Công an TP.Hà Nội phải mất nhiều ngày đêm quên ăn, quên ngủ, có những lúc tưởng chừng như nghẹt thở...

Giết người để giữ... số

Rạng sáng 29/4/2011, chị Nguyễn Thị L (SN 1991) đang đi trên xe taxi đến phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy đuổi theo, dùng súng hoa cải bắn vào đầu, khiến nạn nhân t‌ử von‌g. Tài xế taxi cũng bị trúng đạn và trọng thương.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến băng nhóm xã hội, Đại tá Nguyễn Đức Chung - thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, phó giám đốc Công an TP.Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo sát sao các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án.

Trong đó, các trinh sát của Phòng Truy nã tội phạm cũng được giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng truy bắt các đối tượng gây án và đối tượng có liên quan. Ba đối tượng đầu tiên được cơ quan điều tra xác định là thủ phạm chính trong vụ giết người gồm: Đồng Cao Cường (tức Cường "hổ", SN 1983, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Cường (tức Cường "móm", SN 1989, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) và Lưu Quang Đức (SN 1987, ở Duy Tiên, Hà Nam).

Trao đổi với PV báo Nguoiduatin.vn, một cán bộ Phòng Truy nã tội phạm cho biết: "Ngày 1/5/2011, chúng tôi tiếp cận được một số thông tin quan trọng về Lưu Quang Đức. ở vụ án này, Đức chính là nguyên nhân dẫn đến có vụ nổ súng trên. Tuy nhiên, tài liệu trinh sát cho thấy, trong cuộc truy sát ở phố Xã Đàn, Đức không phải là kẻ nổ súng.

Hơn nữa, gia đình Đức cũng thuộc thành phần cơ bản, bố là thương binh nặng thời kỳ chống Mỹ, còn mẹ là cán bộ công tác trong hội đồng nhân dân xã. Vì thế, chúng tôi quyết định kêu gọi gia đình vận động Đức ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của Pháp Luật".

Chiếc taxi chở nạn nhân L bị đập vỡ hết kính.

Qua nắm bắt tình hình, các trinh sát biết được, Đức có điện thoại về nhà, kể lại chuyện mình vừa gây ra với giọng rất hoang mang hoảng sợ. Hắn có nói, đang rất cần tiền để trốn sang Trung Quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát truy nã biết được Đức đang ở khu vực Đông Triều (Quảng Ninh).

Đêm 4/5/2011, một tổ công tác đã từ Hà Nội đi Quảng Ninh, phối hợp với công an huyện Đông Triều, rà soát khắp địa bàn nghi vấn, nhưng không đạt kết quả. Song song với việc truy tìm đối tượng, các anh cũng tiếp tục hướng dẫn gia đình tìm mọi cách bắt liên lạc với Đức, kêu gọi hắn ra đầu thú.

Đến sáng 5/5, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến Phòng Truy nã, ở đầu dây bên kia, giọng nói rất nhỏ, có vẻ sợ sệt: "Cháu là Đức đây ạ. Các chú cho cháu ra đầu thú! ". Vậy là, đến 19h cùng ngày, Lưu Quang Đức đã được các trinh sát "đón", đưa về trụ sở Phòng Truy nã Công an Hà Nội tại 55 Lý Thường Kiệt.

Khai thác nóng đối tượng, Đức khai là đàn em của Cường "hổ" - một tay anh chị có máu mặt tại đất Hà thành. Cường "hổ" nổi danh trong lĩnh vực đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá...

Dưới trướng đại ca này luôn có hàng chục đàn em. Bọn chúng có một nơi để cất giấu vũ khí mà chúng vẫn thường gọi là "kho". Trong "kho" thường có 3 khẩu súng hoa cải, rất nhiều các loại ráo mác, dao kiếm dùng khi "xung trận".

Theo lời khai của Đức, thông qua Cường "móm" (cũng là đàn em của Cường "hổ" - PV), Đức quen biết với chị Nguyễn Thị L  khoảng 3 tháng trước khi vụ án mạng xảy ra. Chị L mới đi tù về. Nhiều lần Đức rủ chị L và đám bạn đi chơi.

Quá trình đó, chị L có ngỏ ý muốn vay 10 triệu đồng để chi tiêu, nhưng Đức không có tiền nên đã đứng ra bảo lãnh cho chị L vay tiền của đại ca mình là Cường "hổ".

Sau khi biết chị L không có khả năng trả nợ, Đức liên tục nhắn tin đòi tiền, đe dọa, chửi bới qua điện thoại. Chị L không báo công an để ngăn chặn tình huống xấu có thể xảy ra, mà đêm 28, rạng sáng 29/4/2011, chị L lại rủ đám bạn xã hội của mình, hẹn nhóm của Đức ra phố Xã Đàn "nói chuyện", giải quyết việc nợ nần.

Qua một người bạn của chị L, Đức biết được nhóm của chị có mang theo súng. Nhận được lời nghênh chiến, Đức điện thoại cho đại ca Cường "hổ" thông báo sự việc.

Để khẳng định vị thế của mình trong giới giang hồ, Cường "hổ" liền dẫn theo đám đàn em gồm khoảng 7 đối tượng ra điểm hẹn, mang theo 3 khẩu súng hoa cải, đao, mã tấu. Đức chỉ đi theo làm nhiệm vụ lái xe là chính, khi nào đại ca cần hỗ trợ thì mới ra tay.

Trong khi đó, Cường “hổ”, Cường "móm" và Đỗ Đình Tài, mỗi tên cầm một khẩu súng. Khi phát hiện nhóm của chị L đi xe taxi, các đối tượng đã đuổi theo truy sát, dùng báng súng, dao, kiếm chém vỡ toàn bộ kính xe và bắn 3 phát đạn vào trong xe. Cường "móm" nổ phát súng đầu tiên, tiếp đó là Cường "hổ" và Tài "chốt hạ" phát cuối cùng. Biết chị L đã chết, bọn chúng nhanh chóng bỏ trốn.

Manh mối ban đầu

Sau khi ra đầu thú, đến 22h ngày 5/5/2011, Đức mới khai hắn đã trốn cùng Cường "hổ" và Cường "móm" xuống thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh. Bọn chúng có kế hoạch sẽ tiếp tục trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, việc trốn như thế nào thì Cường "hổ" và Cường "móm" không nói nhiều cho Đức biết.

Chiều 4/5, hai tên Cường đã rủ nhau ra ngoài, nói là đi gom tiền để chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại. Vì thế, sáng hôm sau (tức 5/5), Đức cũng điện thoại về nhà xin tiền và được người thân động viên ra đầu thú.

Tang vật vụ án.

Từ những thông tin quý giá đó, lập tức 22h đêm 5/5/2011, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng phòng Truy nã đã chỉ đạo một tổ công tác khoảng 10 cán bộ, do thượng tá Phạm Ngọc Anh - phó phòng, trực tiếp chỉ huy, đi Quảng Ninh bắt tội phạm. Đêm đó, trời mưa như trút nước, ba chiếc ô tô lầm lũi xuất phát từ số 55 Lý Thường Kiệt, rẽ từng vạt nước, khuất dần trong bóng đêm.

Tại Thị trấn Mạo Khê, lúc này là 1h sáng. Tất cả đều rất yên tĩnh. Tổ công tác mới sực nhớ ra, từ chiều hôm trước, chưa ai có gì vào bụng. "Đón" Đức về trụ sở là khai thác nóng luôn đối tượng, đến 22h thì vội vã đi luôn.

Thương anh em, thượng tá Phạm Ngọc Anh bảo lái xe để ý xem ven đường có quán ăn nào thì rẽ vào gọi chút đồ ăn lót dạ. Thế nhưng, ở nơi hẻo lánh này, 1h sáng tìm mỏi mắt không có hàng quán nào mở cửa, các trinh sát đành để bụng đói, bắt tay ngay vào công việc. Nghĩ đến nhiệm vụ phía trước, các anh quên hết cả mệt nhọc.

Trời tối, lại lạ địa bàn, các anh phải nhờ đến công an huyện Đông Triều phối hợp cùng rà soát. Hôm đó, tên Đức cũng được đưa đi cùng để xác định địa điểm. Tuy nhiên, vì trời tối quá, lối rẽ thì rất nhiều, lại cộng thêm nước mưa lõm bõm tràn hết lên cả mặt đường khiến hắn cũng không thể xác định được lối đi.

Suốt hơn 1 tiếng lần mò, cuối cùng các anh cũng tìm được địa chỉ nơi các đối tượng ẩn náu. Đó là một ngôi nhà, xây theo kiểu trang trại, nằm sát bên cạnh núi. ước chừng cả trang trại rộng khoảng 6.000m2, xung quanh được quây kín bằng tường bao, cao trên 2m và chỉ có một cửa ra vào.

Trong vườn, cây cối mọc um tùm. Đứng ở bên ngoài, không thể quan sát được vào bên trong. Chỉ cần tiếng động nhỏ là chó sủa inh om cả xóm làng, rất dễ gây động. Theo Đức miêu tả, gia đình chủ nhà ở gian nhà chính, còn hai tên Cường ngủ trong gian nhà ngang mái bằng liền kề.

Rất có thể các đối tượng có mang theo vũ khí "nóng", việc đảm bảo an toàn được đặt lên trên hết. Sau khi nghiên cứu kỹ tình hình, nhận thấy nếu để trinh sát ập vào bắt giữ đối tượng thì rất nguy hiểm cho anh em và cho gia đình chủ nhà, lệnh của thượng tá Ngọc Anh là ém quân, bao vây ngôi nhà, chờ trời sáng mới tiếp tục hành động.

Lúc này, trời cũng vừa ngớt mưa, không khí rất ẩm thấp, muỗi nhiều như châu chấu, chúng bay chan chát vào mặt. Với các anh, điều đó không có gì lạ, nó trở thành quen thuộc trong những lần đánh án, phải vượt núi băng rừng, trèo đèo lội suối.

Không ai bảo ai, mỗi người đều nhanh chóng trở vào vị trí của mình, theo dõi mọi di biến động diễn ra quanh ngôi nhà bí ẩn đó, chờ trời sáng để tấn công...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật