T‌ử hìn‌h “ông chủ“ trẻ giết khách hàng cướp tài sản

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Làm ăn thua lỗ, không có tiền trang trải chi phí hoạt động của cơ sở, ông chủ tiệm in, photocoppy…đã lên kế hoạch giết khách hàng của mình để cướp tài sản rồi phi tang th‌i th‌ể nạn nhân.
T‌ử hìn‌h “ông chủ“ trẻ giết khách hàng cướp tài sản
bị cáo Tú sau phiên tòa xét xử lưu động tại Gò Vấp.

Cô giáo xấu số

Tháng 10/2009, chàng trai Nguyễn Hữu Tú (SN 1988) rời quê Quảng Nam vào thuê nhà số 93/1030A đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM của ông Bùi Quang Thuân để lập nghiệp bằng nghề in, photocopy, quảng cáo. Tú đặt tên tiệm là “Thu Thành Đạt”.

Sau gần nửa năm đi vào hoạt động, cơ sở làm ăn của Tú gặp khó khăn. Tú nảy sinh ý định cướp đoạt tài sản của khách hàng để "bù lỗ" cho việc kinh doanh.

Cụ thể, ngày 16/4/2010, sau khi đi làm về, chị Trần Lê Hy A (cô giáo trường trung học cơ sở) ghé vào tiệm “Thu Thành Đạt” do Tú làm chủ để đặt in 5 hộp danh thiếp. Tú hẹn chị Hy A 3 ngày sau quay lại xem thiết kế danh thiếp trên máy tính nếu thấy vừa ý thì Tú mới in.

Ngày 21/4/2010, Tú ghé đến tiệm điện thoại công cộng trên đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp gọi điện thoại mời chị Hy A đến xem danh thiếp. Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, chị A chạy xe Honda Click đến tiệm in của Tú, trong lúc chị Hy A đang xem danh thiếp thì Tú đi ra đóng cửa sắt và cửa kính của tiệm lại rồi quay trở vào khống chế chị Hy A. Qúa bất ngờ, chị Hy A la lớn kêu cứu thì bị Tú đánh tới tấp, trói hai tay chị vào ghế.

Kế đó, Tú mở cửa tiệm và đi ra ngoài dẫn xe chị Hy A vào mở cốp xe lấy ví, tiền, thẻ ATM và điện thoại của chị. Tú lục soát và tháo hết nữ trang trên người chị Hy A. Lấy tài sản xong, Tú “lệnh” cho chị Hy A cung cấp mã pin thẻ ATM. Do quá sợ hãi, chị Hy A đã đọc mã pin cho Tú và nói rằng: Chỉ có một thẻ còn tiền và nhờ Tú dùng điện thoại của chị để gọi cho chồng, nói là đi công tác ở Tây Ninh ngày mai mới về.

Tuy nhiên, khi chị Hy A đọc số điện thoại của chồng xong, Tú nhấn cuộc gọi nhưng lại tắt ngay. Thấy chồng chị Hy A gọi điện lại, Tú tắt nguồn điện thoại, đánh đập làm chị Hy A bất tỉnh rồi kéo lê chị vào nhà tắm. Kế đó, Tú chạy xe máy đến trụ thẻ ATM và rút được 500 nghìn đồng.

Sau khi trở về nhà, phát hiện chị Hy A tỉnh dậy, Tú dùng băng keo dán miệng chị Hy A lại để chị không la hét kêu cứu. Ngay lúc này, trước cửa tiệm có người đi đường tấp vào lề đường để nghe điện thoại, thấy vậy chị Hy A lập tức vùng chạy ra la lớn kêu cứu. Tú liền dùng tay bịt miệng chị Hy A và dùng dây điện siế‌t c‌ổ cho đến khi chị Hy A nằm bất động mới thôi.

chích điện cứu nạn nhân!?

Tú kéo chị Hy A vào nhà tắm dội nước liên tục lên người nhưng chị Hy A vẫn nằm bất động. Thấy vậy, Tú dùng dây điện cột vào các ngón chân chị Hy A rồi chích điện nhiều lần nhưng chị Hy A vẫn không động đậy gì. Biết chị Hy A chết, Tú khóa cửa tiệm lại rồi đi chơi ăn nhậu “thâu đêm, suốt sáng”.

Sáng 22/4/2010, trên đường trở về nhà, Tú mua một bao tải lớn để chứa đựng th‌i th‌ể chị Hy A và chèn thêm nhiều miếng xốp nệm, gối ôm, bông gòn rồi bó lại như một bao hàng. Sau đó, Tú thuê xe ba gác chở đến khu vực “Cá sấu hoa cà”, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Khi đến trước nhà số 12, đường Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM, thấy đường vắng người nên Tú yêu cầu xe dừng lại và khiêng bao tải bỏ xuống lề đường. Tú chờ người chạy xe ba gác khuất xa rồi cũng bỏ đi. Lực lượng công an phát hiện xác chết trong bao là chị Hy A.

Sau khi gây án, Tú rao bán chiếc xe gắn máy cướp được của chị Hy A trên mạng cho anh Hoàng Hà được 16 triệu đồng rồi trốn ra Hà Nội thuê nhà trọ ở tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội sinh sống. Tại đây, Tú lấy tên giả là Nguyễn Anh Tuấn và làm quen trên mạng với chị Phạm Thị Hòa. Tú rủ chị Hòa đi chơi và nảy sinh ý định lừa đảo lấy xe gắn máy của chị.

Trên đường đi, Tú “làm động tác giả” đánh rơi chiếc khẩu trang bịt mặt và nhờ chị Hoa xuống xe nhặt giùm. Khi chị Hòa vừa xuống xe, Tú liền rồ ga xe bỏ chạy mất hút. Sau đó, Tú bị Công an TP. Hà Nội khởi tố bắt giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. viện kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội quyết định chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM để nhập chung vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” mà nơi đây đang thụ lý.

Hành vi táo tợn, dã man của bị cáo Nguyễn Hữu Tú đã bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt mức án t‌ử hìn‌h về ba tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật