18 tháng tù giam cho bảo mẫu đánh trẻ

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay, cả nghìn người dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) có mặt từ rất sớm tại điểm xét xử bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa, người hành hạ các cháu bé trong điểm giữ trẻ tại nhà. Nhiều người không có chỗ phải ngồi bệt xuống nền nhà.
18 tháng tù giam cho bảo mẫu đánh trẻ
Bảo mẫu Hoa được đưa đến nơi xét xử lưu động tại rạp hát Nam Hà.
Rạp hát Nam Hà - nơi diễn ra phiên xử lưu động trước giờ khai mạc đã chật cứng không còn lối đi vì sự tham gia đông đảo bà con nhân dân thành phố Biên Hòa và cả những vùng lân cận. Chị Nguyễn Thị Lam trú tại phường Quyết Thắng cho biết, chị rất bức xúc với những hành động dã man của bà Hoa, mặc dù bận việc kinh doanh nhưng sáng nay cũng cố sắp xếp để tới dự phiên tòa và để thấy mặt người bảo mẫu này.

Theo cáo trạng được đại diện viện kiểm sát công bố, năm 2004, bà Hoa đã mở điểm giữ trẻ tại nhà không xin phép. Vị trí giữ trẻ là hành lang nhà bà với số lượng trông giữ từ 7 đến 10 cháu có độ tuổi từ 1 đến 6 tuổi. Tiền công trông trẻ mỗi tháng từ 300 nghìn đồng đến 600 nghìn đồng. Do các cháu nhỏ ăn chậm nên cứ đến mỗi bữa ăn trưa và chiều là bảo mẫu này đánh đập không thương tiếc.

Qua phản ánh của một số phụ huynh, ngày 13/11/2007, cơ quan chức năng kiểm tra điểm giữ trẻ của bà Hoa và đã kết luận không đủ diện tích yêu cầu, vệ sinh cho trẻ. Các cháu chỉ được chăm sóc, chưa được giảng dạy theo quy định. Việc đánh các cháu như phản ánh, Hoa khai chỉ dọa cho các cháu ăn nhanh. Đoàn kiểm tra đã có nhắc nhở yêu cầu bà ta phải thực hiện đúng các yêu cầu của ngành giáo dục.

Đầu tháng 1, bà Hoa tiếp tục nhận giữ 9 cháu, cho ăn hai bữa trưa và chiều lúc 11h và 16h. Bàn ăn nhỏ hẹp, các cháu ngồi hàng ngang, Hoa ngồi trước mặt các cháu và đút cơm, phía dưới là thước nhựa dài 20 cm, một chiếc lược nhựa dài 20cm, nếu cháu nào ăn chậm, Hoa dùng lược, thước đánh nhiều cái vào đầu, mặt, miệng, vai, tay chân... các cháu. Bị đánh đau, nếu cháu nào khóc lớn sẽ bị bảo mẫu này đánh nhiều hơn.

Sau khi bị đánh, trên người các cháu có để lại vết hằn đỏ, nhưng sau khi được tắm rửa, những vết này sẽ mất đi, nên cha mẹ các cháu ko hề hay biết. Cháu Phan Thành Đạt bị Hoa dùng ngón tay cái ấn mạnh vào môi trên, ngón tay trượt xuống làm rách môi. Chị phụng mẹ cháu Đạt hỏi, bà Hoa nói cháu nghịch nên bị ngã.

Bé Đạt đâu biết bác Hoa phải đứng trước vành móng ngựa vì đã gây cho bé nhiều nỗi sợ hãi và những tổn thương về thể chất.

Này 13/1, trong lúc cho cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên ăn trưa, Hoa đã dùng thước nhựa đánh vào hai bên má cháu Duyên và dùng tay túm tóc cháu giật về phía sau và lấy tô nhựa hất mạnh nhiều lần từ dưới lên trên vào cằm của cháu Duyên. Hai con của bà Hoa là Lâm Anh và Anh Thi cũng có những hành vi đánh đập các cháu nhỏ. Theo giám định pháp y Đồng Nai, cháu Duyên ngoài những thương tích đã lành có dấu hiệu động kinh thứ phát, cần theo dõi, cháu Đạt có dấu hiện rối loạnh bệnh lý, tuy nhiên chưa phát hiện bệnh lý động kinh về mặt lâm sàng.

Sau phần thẩm vấn, viện kiểm sát đề nghị mức án cho bị cáo Hoa từ 16 đến 24 tháng tù giam và buộc bồi thường 6,8 triệu đồng theo yêu cầu của phía gia đình cháu Mỹ Duyên.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư Gia Minh cho rằng, do trình độ học vấn của Hoa thấp nên nhận thức về công việc của mình chưa đầy đủ. Bà Hoa chỉ nghĩ đơn giản trong giữ các bé như con cháu trong nhà nên dùng roi vọt.

Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát đã đưa ra một số chứng cứ lời khai để chứng minh cho thấy sự độc ác của bảo mẫu Hoa. "Cứ mỗi bữa ăn thấy mẹ đánh đập các em, lúc đầu tôi có khuyên mẹ bớt đánh các em đi, mẹ tôi nói để lần sau đi, rồi tiếp tục lại đánh các em do vậy tôi cũng phụ giúp mẹ đánh", đại diện viện kiểm sát dẫn lời khai của Lâm Anh Thi. Đến lúc này, tất cả mọi người tham dự phiên tòa ồ lên, bị cáo Hoa cúi đầu chấm nước mắt.

Suốt từ đầu phiên xử, với gương mặt cúi gằm, bị cáo Hoa thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Trong lời nói cuối cùng, bảo mẫu này cũng nói lời xin lỗi gia đình các cháu bé và bà con địa phương cũng như bà con xa gần đã theo dõi các hình ảnh không tốt đẹp của mình qua truyền hình. Đồng thời, cũng xin tòa xem xét cho mình được hưởng án treo để về chăm sóc những đứa con bị bệnh tật, một người bị bại não, động kinh, một người bị bệnh tim nặng.

Bảo mẫu Hoa lắng nghe lời biện hộ của luật sư bào chữa.

Tuy nhiên, tòa cho rằng, những hành vi hành hạ của bà Hoa đối với các cháu nhỏ trong suốt thời gian dài là hành động mất nhân tính, không thể tha thứ được. Do vậy, tòa không chấp nhận lời cầu xin của bị cáo, tuyên phạt Quảng Thị Kim Hoa mức án 18 tháng tù giam và bồi thường cho gia đình cháu Mỹ Duyên số tiền 6,8 triệu đồng.

Sau khi tuyên án, đa số người dân tỏ ra không đồng tình với mức án sơ thẩm trên. Tuy nhiên, trao đổi với Ngôi sao, đại diện viện kiểm sát cho biết mức án đề nghị và mức án tòa đã tuyên đều trên cơ sở quy định của pháp luật. "Việc nhân dân không đồng tình là do suy nghĩ, nhận thức của họ. Chúng tôi làm trên cơ sở quy định của luật pháp", vị này cho biết.

Đang xử vụ "bảo mẫu" hành hạ trẻ em

Bài và ảnh Đức Gia
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật