Jennifer Phạm – bà mẹ độc thân hoàn hảo?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để tồn tại cụm “con cái” thì phải có cụm “cha mẹ”. Thế nhưng trong một vài năm trở lại đây làng showbiz Việt thường chỉ có “mẹ” đơn thân nuôi con.
Jennifer Phạm – bà mẹ độc thân hoàn hảo?
Sau ly hôn, Jennifer vẫn chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau

Cô nàng liệu đã xứng đáng với danh hiệu này?

Một số bài báo gần đây có khen tặng Hoa hậu Jennifer Phạm là “bà mẹ độc thân hoàn hảo”. Các sao có thể không cô độc vì họ luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ động viên của các fan. Thế nhưng để đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha thì có phải điều tốt hay không? Và liệu Jennifer Phạm đã xứng đáng với sáu chữ “bà mẹ độc thân hoàn hảo” hay chưa?

chu‌yện tìn‌h Jennifer Phạm – Quang Dũng và bé Bảo Nam

Yêu nhau từ sau khi cùng góp mặt trong bộ phim “Những chiếc lá thời gian”, dư luận đã ưu ái dành tặng những lời khen và sự ngưỡng mộ cho cặp đôi Jennifer – Quang Dũng. Sau đám cưới 2007 là sự chào đời của bé Bảo Nam. Đến năm 2008, gia đình Quang Dũng – Jennifer tràn ngập trên các trang báo. Để rồi đến cuối năm 2009, người ta bắt đầu thấy sự rạn nứt của gia đình vốn đẹp đẽ và hạnh phúc này.

Là người nổi tiếng, các sao thường hay hạn chế công khai chuyện đời tư để giữ gìn tổ ấm, và họ cũng tránh để con cái tiếp xúc với showbiz. Và đó cũng chính là lý do mà Hồ Ngọc Hà, sau khi có con cô đã “giấu” bé vô cùng kỹ, cũng chưa ai thấy mặt con gái của Phương Thanh trên mặt báo bao giờ, Hiền Thục thì mãi sau này bị phát hiện mới công khai cô con gái của mình. Thế nhưng Bảo Nam thì lại xuất hiện vô cùng nhiều trên báo chí, góp mặt cùng bố mẹ trong các sự kiện. Liệu việc khoe con như thế có phải là một hành động đáng khen của Jennifer? Là một bà mẹ, nếu thực sự suy nghĩ thấu đáo cho con mình thì liệu có bao nhiêu người nổi tiếng dám để hình ảnh con mình phủ ngập các trang báo như Jennifer? Nhiều người lo ngại với cái đà khoe con quá đà như thế, bé Bảo Nam lớn lên sẽ “mất duyên”.

Hình ảnh bé Bảo Nam xuất hiện rất nhiều bên Quang Dũng - Jennifer Phạm trong nhiều sự kiện

ly hôn và đơn thân nuôi con

Sau khi chính thức ly hôn cùng Quang Dũng, Jennifer đã một mình nuôi con. Chịu khá nhiều áp lực, thời gian đầu khi mới ly hôn Jennifer và con trai sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng vì công việc quá bận rộn nên cô đã gửi con sang Mỹ cho ông bà ngoại chăm sóc! Công việc nhiều tới mức không thể ở bên cạnh chăm sóc con của mình, liệu với điều đó ta có thể nói rằng Jennifer Phạm là “bà mẹ độc thân hoàn hảo”?!

Cần hiểu rằng sinh con ra bản năng là nuôi và dạy con, bé Bảo Nam đã thiếu vắng sự chăm sóc của bố, nay đến cả mẹ, 2 tháng mới được gặp một lần, như thế liệu có phải là cách “nuôi” và “dạy” con tốt cho dù Jennifer nói rằng môi trường giáo dục bên Mỹ tốt hơn? Và “chăm con bằng nỗi nhớ” có phải là phương pháp nuôi con mới và hay ho tới mức người nghĩ ra nó nhận luôn cả danh hiệu “Bà mẹ của năm”?

Và chu‌yện tìn‌h mới của Jennifer Phạm

Thời gian gần đây dư luận đã xôn xao chuyện Hoa hậu có bạn trai mới. Chàng trai ở tận Hà Nội, Jennifer bảo không có thời gian chăm con vậy mà lại quá thừa thời gian ra Hà Nội mua nhà ở... rồi để 1 tuần bay vào Sài Gòn vài lần làm việc. Liệu có thể nói một cách thẳng thắn và chua chát là “Có phải Jennifer có tình yêu mới nên…bỏ chồng bỏ con không?” Đồng ý với quan điểm Jennifer là một bà mẹ Mỹ, sống độc lập và cô có quyền yêu bản thân mình, có quyền có ngư‌ời tìn‌h thế nhưng có bà mẹ nào muốn rời xa con mình dù chỉ là một bước chân? Vấn đề quan trọng ở đây là làm sao dành những tình cảm tốt đẹp cho con, bù đắp cho con, đừng để ấn tượng xấu đừng và đừng làm hỏng hình ảnh của một bà mẹ trong trí nhớ non nớt của của bé Bảo Nam.

Với danh hiệu “Bà mẹ độc thân hoàn hảo” có lẽ Jennifer Phạm nên tự chủ động điều chỉnh cuộc sống của mình. Để làm hài lòng dư luận chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng và to lớn hơn là bé Bảo Nam sẽ lớn như thế nào, trong môi trường nào, phát triển tâm lý ra sao và được giáo dục tốt mức nào khi mà thiếu cả tình thương và hơi ấm của bố và mẹ?
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật