Bà mẹ của năm Jennifer chăm Bảo Nam bằng... nỗi nhớ?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Được người hâm mộ ưu ái, bình chọn danh hiệu Bà mẹ của năm, hẳn bà mẹ Jennifer Phạm sẽ chăm chút nâng niu, bù đắp cho bé Bảo Nam bằng tất cả sự yêu thương, gần gũi của người mẹ.
Bà mẹ của năm Jennifer chăm Bảo Nam bằng... nỗi nhớ?
Bà mẹ của năm Jennifer Phạm

Việc chăm con như thế nào là cách của mỗi người, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự cận kề ở bên mỗi khi con ốm, những lúc con đau, hay những cái ôm trìu mến khi con muốn ngả vào lòng mẹ. Vậy Bà mẹ của năm chăm con như thế nào?

Khi chưa ly hôn: Lúc nào cũng muốn có con ở bên cạnh

Khi đang cùng sống chung một mái nhà với Quang Dũng, dường như Jennifer rất hững hờ với showbiz. Kể cả khi ấy bé Bảo Nam còn gọi là An Nam đã gần 2 tuổi, Jennifer vẫn một mực muốn ở bên con, không muốn xa con dù chỉ một tháng.

Sinh nhật tròn 3 tuổi của bé Bảo Nam


Trả lời phỏng vấn báo chí, ngày ấy, Jennifer chia sẻ: “Thời gian qua, vì công việc nên Quang Dũng và tôi phải di chuyển liên tục, khi ở Mỹ, lúc về Việt Nam. Vừa rồi, cả hai lại đi lưu diễn châu Âu hơn mười ngày. Không nỡ để An Nam ở nhà một mình, vợ chồng tôi mang bé theo luôn.

So với thời độc thân, quan điểm và cuộc sống của Jennifer có khác một chút. Tôi không còn tâm lý phấn đấu hết mình cho sự nghiệp.

Có những trường hợp, nếu là Jennifer của ngày xưa, tôi sẽ giải quyết khác. Nhưng rồi tôi lại có cách làm khác. Chẳng hạn mới đây, có một lời mời đóng phim. Đọc kịch bản, tôi thích lắm, nhưng nghĩ đến chuyện phải xa nhà, xa bé An Nam hàng tháng trời, tôi đành từ chối.”

Khi được hỏi: “Nếu buộc phải lựa chọn giữa thành công của chồng và thành công của bản thân, chị nghĩ mình phải mất bao nhiêu lâu để đưa ra quyết định?” Không ngần ngại, Jennifer đáp lại dứt khoát, rõ ràng: “Tôi có thể trả lời ngay. Tôi sẽ làm tất cả vì Quang Dũng!”

Ngày ấy, trong Jennifer chỉ có chồng và con, thậm chí việc chăm chút bản thân cũng không phải là ưu tiên hàng đầu: “Trước kia, tôi cũng siêng đi spa lắm. Tuy nhiên, bây giờ với tôi, con cái và gia đình là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, tôi chỉ làm đẹp tại nhà.”

Sau khi ly hôn: Gửi con về Mỹ

Thời gian mới ly hôn, Jennifer và con con trai Bảo Nam sống ở TP HCM. Cô luôn cố gắng dành thời gian để chăm lo cho con một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, công việc ngày một nhiều nên người đẹp đành gửi con cho ông bà ngoại ở Mỹ chăm sóc. Thông thường hơn một tháng cô lại về Mỹ khoảng 2 tuần để thăm con.

Sinh nhật Bảo Nam tròn 4 tuổi

Sẽ chẳng có gì cho dư luận nổi nóng nếu như Jennifer không dành được giải Bà mẹ của năm. Bởi, trong mắt những người làm mẹ, chăm con là dành nhiều nhất thời gian có thể ở bên cạnh con, dìu dắt con từng bước đi chập chững học làm người.

Điều này có vẻ trái ngược với Jennifer, chị cho rằng, chị yêu con và không lúc nào thôi nghĩ về con: “Không ai có thể đưa ra thước đo tình cảm, sự quan tâm cũng như hy sinh của người mẹ dành cho con mình. Tôi tin chắc rằng người mẹ nào cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho con và tôi thì không ngoại lệ.

Làm một người mẹ đơn thân không đơn giản chút nào. Tôi phải đi làm để lo cho cuộc sống của tôi và đảm bảo tương lai cho con mình. Đồng ý là thời gian gần đây vì chưa ổn định được công việc, tôi phải nhờ ông bà ngoại chăm sóc cho con nhưng đảm bảo là không một phút giây nào tôi không nghĩ tới con mình.

Thật sự tôi cũng khá bất ngờ khi có tên trong danh sách và được bình chọn Bà mẹ của năm, nhưng tôi nghĩ đây không phải là cuộc thi xem ai là “Người mẹ hoàn hảo”.

Tôi biết mình không phải người mẹ hoàn hảo nhưng tình cảm và sự quan tâm tới con thì không kém gì những người mẹ khác.”

Cái cách mà Jennifer giải thích về cách chăm con dường như không làm hài lòng được dư luận. Trên một trang diễn đàn dành cho trẻ em, một bà mẹ nổi nóng với Bà mẹ của năm:

Nang_SG: “Giải thưởng vớ vẩn, năm sau các sao hãy cố gắng mà gửi con cho ông bà, họ hàng rồi tập trung mà đi show, trang điểm sắc đẹp và lên báo PR nhiều. Đảm bảo đạt danh hiệu Bà mẹ của năm tiếp. Chị Jen nhận giải này mà không thấy ngượng, hi vọng chị đạt xong giải thì biết nghĩ về con và hi sinh cho con nhiều hơn.

Cái tiêu chí gì đánh giá là chị chăm sóc con, chị hi sinh vì con để đạt giải này trong khi một năm chị gặp con được vài lần, còn thời gian khác chị đi show và chơi với bạn. Đang mong chị Jen đón con về nước chăm sóc, nhưng với đà này thì chị càng nghĩ chị đúng và càng cho con ở xa. Thương con.
Một ý kiến khác của BambinoEmily cũng bất bình với kiểu chăm con của Jennifer Phạm: “Nếu có giải mẹ trẻ đẹp nhất thì em này lĩnh cũng được. Chứ lúc ở với Quang Dũng vẫn nuôi con ở Việt Nam đó thôi, thiếu gì bà mẹ độc thân ở WTT vừa đi làm Nhà nước vừa nuôi con vất vả có sao đâu.

Em này làm nghề tự do, có đi làm cũng chỉ vài tiếng buổi tối, thừa tiền thuê người trông con lúc mẹ đi làm. Tại sao phải đưa con về nhà bố mẹ nuôi hộ thì cũng khó hiểu thật... xong thừa thời gian ra Hà Nội mua nhà ở... rồi để 1 tuần bay vào Sài Gòn vài lần làm việc. Vậy thì bất cứ lí do gì đưa ra vì không nuôi được con thấy khó gỡ thật.”

Dịp sinh nhật vừa rồi của bé Bảo Nam tại Việt Nam diễn ra sau khi Jennifer dành giải Bà mẹ của năm được vài tháng.

Chị đã nhờ bà ngoại đưa cháu về Việt Nam và tranh thủ cho bé đi thăm ông bà nội. Hành động này có phải Jennifer đang tìm cách xoa dịu dư luận, gần gũi con nhiều hơn!

Hiện tại, dư luận đang hết lòng mong mỏi Jennifer nghĩ lại để bé Bảo Nam được sống và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên, Bà mẹ của năm vẫn chưa chính thức đáp lại những lời khuyên chân thành, tha thiết kia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật