“Sao” Hàn Quốc t‌ּự sá‌ּt vì bị tình nghi giết ngư‌ời tìn‌h

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Th‌i th‌ể của một cựu ngôi sao bóng chày của Hàn Quốc đã được tìm thấy trên sông Hàn ở Seoul nhiều giờ sau khi cảnh sát liệt kê anh là kẻ tình nghi trong vụ giết hại một người phụ nữ và ba con gái của cô.
“Sao” Hàn Quốc t‌ּự sá‌ּt vì bị tình nghi giết ngư‌ời tìn‌h
th‌i th‌ể của người phụ nữ bị tình nghi do Lee giết hại.

Cảnh sát cho biết Lee Ho-Seong từng là người dẫn dắt đội bóng chày Haitai Tigers và giành được 4 giải vô địch trong những năm 1990, có thể đã t‌ּự t‌ּử bằng cách trẫm mình xuống dòng sông Hàn ở Seoul.

Được biết, kể từ khi giải nghệ, Lee Ho-Seong làm ăn kinh doanh liên tục bị thua lỗ và bị nợ nần chồng chất. Cảnh sát đã truy lùng anh sau khi hôm thứ hai vừa qua họ tìm thấy th‌i th‌ể của 4 người bị chôn cùng nhau trong một cái hố ở một nghĩa trang tại hạt Hwasun, cách nam Seoul khoảng 300 km.

Theo cảnh sát, Lee, 41 tuổi, và một người phụ nữ 45 tuổi đã yêu nhau và anh đã phải chịu áp lực khi người phụ nữ đòi anh phải trả khoảng 177.000 USD mà anh đã vay.

th‌i th‌ể của các nạn nhân được tìm thấy sau khi một người lao động thông báo với cảnh sát khi người này nhớ đã cùng đồng nghiệp đào một chiếc hộ gần với mộ của cha Lee, theo yêu cầu của một người đàn ông giống Lee.

Người này cũng cho biết trên đường đến ngôi mộ để đào hố, Lee đã không cho họ vào trong xe của anh ta. Cũng theo họ, trên ghế sau của xe khi đó có hai chiếc túi lớn.

Lee (phải) và 4 nạn nhân.

Cảnh sát đã phát lệnh tìm kiếm Lee sau khi thu được các bức ảnh chụp từ hệ thống truyền hình cáp cho thấy Lee mang những chiếc túi lớn vào và ra khỏi căn hộ của người phụ nữ ở Seoul vào tối ngày 18/2, thời điểm mà cả bốn mẹ con họ mất tích.

Họ đã công bố một bức ảnh của Lee và treo thưởng 3.000 USD nếu ai cung cấp thông tin để có thể bắt giữ Lee.

“Không có vết thương hay tím bầm nào trên c‌ơ th‌ể anh ta”, cảnh sát trưởng điều tra Lee Moon-Soo cho biết. Hiện cảnh sát cũng chưa tìm thấy lá thư tuyệt mệnh nào. Tuy nhiên, được biết Lee đã gửi một lá thư cho một người thân của mình ám chỉ sẽ tự sát.

Hiện cảnh sát cho biết họ sẽ điều tra lại sự biến mất của một người bạn làm ăn của Lee, tên Cho. Lee là người cuối cùng đã gặp Cho khi người này biến mất vào tháng 8/2005. Khi đó Lee cũng bị cảnh sát thẩm vấn nhưng sau được thả.

Lee chia tay bóng chày vào năm 2001 và bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh. Mới đầu, công việc kinh doanh cưới hỏi của anh ở thành phố Gwangju, tây nam Hàn Quốc, rất phát đạt. Nhưng sau đó anh bị phá sản. Công việc kinh doanh bất động sản rồi cá cược đua ngựa đã khiến anh bị nợ nần chồng chất.

Tin tức Lee là kẻ tình nghi trong vụ giết 4 người đã khiến cả Hàn Quốc choáng váng. Các tờ báo, kênh truyền hình phải xen ngang các chương trình bình thường để phát tin tìm thấy th‌i th‌ể của Lee.

“Tôi rất sốc. Sao một người chu đáo, chăm sóc, dẫn dắt các cầu thủ trẻ rất tốt lại có thể là một người đàn ông như thế?”, Nah Jin-Gyun, tổng thư ký Hiệp hội các cầu thủ bóng chày Hàn Quốc cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật