Lĩnh án 4 năm tù, kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh bật khóc

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước mức án HĐXX tuyên phạt, Lệ bật khóc, đồng ý chấp nhận hình phạt. Sau lưng chị ta, rất đông người trong gia đình bị hại có mặt song không một ai có ý định phản đối.
Lĩnh án 4 năm tù, kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh bật khóc
Mái tóc cắt ngắn, Lệ luôn cúi mặt, tránh ống kính của phóng viên.

8h sáng nay, TAND Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lệ, 30 tuổi ở Việt Yên, Bắc Giang về tội chiếm đoạt trẻ em. Tham dự phiên tòa, gia đình bị hại có bố và ông bà cháu bé và khá đông người nhà trong khi phía gia đình bị cáo không có ai tới dự. Suốt  thời gian xét xử sáng nay, bị cáo luôn khóc và xin lỗi gia đình cháu bé. Dù cố tính tránh ống kính của các phóng viên nhưng Lệ vẫn không thể giấu được gương mặt trắng trẻo, khác xa với sự đen đúa ngày bị bắt. Vẫn dáng người dong dỏng cao, mái tóc cắt ngắn, trông kẻ bắt cóc thật lạ lẫm.

Theo cáo trạng, thời gian về Hà Nội kiếm việc làm, Lệ quen rồi sống như vợ chồng với anh Nguyễn Mạnh Tường, 30 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội. Một thời gian sau, Lệ về nhà người đàn ông này sinh sống như dâu con trong nhà dù cho phía gia đình anh Tường không hài lòng cho lắm. Do anh Tường đã có một đời vợ, hai người ở với nhau không được sự đồng ý của gia đình vì chưa có con nên Lệ đã bịa chuyện có thai bé trai để khỏi bị đuổi. "Suốt thời gian bị cáo đeo bụng giả, không ai phát hiện ra, ngay cả chồng mình", Lệ khai tại tòa.

Theo lời phụ nữ 30 tuổi này, tính gần đến ngày sinh đã xin phép gia đình chồng về nhà mẹ đẻ. Thời gian này Lệ sống nhờ nhà người bạn ở Hà Nội với mục đích lân la đến các bệnh viện phụ sản hòng tìm cách đánh cắp trẻ sơ sinh, thế vào chỗ  đứa con giả trong bụng.

Ngày 1/11/2011, chị Trần Thị Thơm, 35 tuổi ở Hưng Yên, đến bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) để sinh con. Hai ngày sau, Lệ trong bộ quần áo bác sĩ, đeo khẩu trang yêu cầu chị Thơm đưa bé trai đi tiêm. Em gái chị Thơm là chị Trần Thị Dịu đòi đi cùng nhưng Lệ từ chối với lý do người nhà không được vào nơi cách ly. Nửa tiếng rồi một, hai tiếng sau, không thấy bé trai được bế về, gia đình chị Thơm đã đi tìm và báo lãnh đạo bệnh viện. 5 ngày sau, Lệ bị bắt khi đang ở nhà chồng cùng đứa trẻ.

Suốt hơn 2 tiếng diễn ra phiên xử, Lệ luôn khóc. Hai tay đặt lên vành móng ngựa, Lệ cúi mặt xuống tránh ống kính phóng viên, khai rành rọt từng chi tiết theo câu hỏi của Chủ tọa. Kẻ bắt cóc trẻ em này tỏ ra khá thành thật khi Tòa hỏi có thương con không, có nghĩ đến tình cảnh người mẹ bị mất con không, …khiến những người dự tòa ai cũng se lòng. Được nói lời cuối, Lệ nấc lên trong nước mắt: "bị cáo sai rồi. bị cáo xin lỗi gia đình bị hại, bị cáo chấp nhật hình phạt cho hành vi của bị cáo".

Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, có hoàn cảnh éo le và bắt cóc cháu bé với mục đích để nuôi, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lệ 4 năm tù giam về tội chiếm đoạt trẻ em và phải bồi thường cho gia đình bị hại 24 triệu đồng cùng khoản tiền tổn thất tinh thần cho chị Thơm là 20 tháng.

Trao đổi với báo chí sau khi phiên tòa kết thúc về mức án của kẻ bắt cóc, anh Phạm Xuân Chiều, bố đẻ cháu Phạm Văn Trường cho biết gia đình hoàn toàn đồng ý với mức án đã tuyên và không có ý định kháng cáo. Theo lời người đàn ông này thì kể từ hôm cháu bé được tìm thấy, đoàn tụ với cha mẹ, gia đình anh đã thống nhất không mời luật sư bào chữa, không kiến nghị gì mà để sự việc theo quy định của Pháp Luật. Về mức bồi thường thiệt hại, không chỉ anh Chiều mà mẹ anh cũng đồng ý vì “chúng tôi không quan tâm lắm, tìm thấy cháu là mừng nhất rồi” như lời bà từng nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật