Vào tù vì “hiệp sĩ”, ra tù lại gặp “hiệp sĩ”

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang đi trên đường, “hiệp sĩ” chạm mặt “người quen” cũ đang điều khiển xe máy không chìa khóa nên gọi đồng đội mời đối tượng này về công an.
Vào tù vì “hiệp sĩ”, ra tù lại gặp “hiệp sĩ”
Giang cùng chiếc xe máy không chìa khóa, không giấy tờ

Lúc 18 giờ ngày 8-4, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Lê Văn Tân, Thạch Đạt và Đào Minh Hải thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang đi tuần trên đường Trần Văn Ơn phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy loại wave biển số 49N1 – 006.54.

Sau khi nhìn kỹ thấy chiếc xe không có chìa khóa, nhóm “hiệp sĩ” nghi ngờ nên bám theo. Khi anh Hải vọt xe lên ngang với người thanh niên thì phát hiện đây là “người quen” đã từng bị anh bắt 3 năm trước do hành vi trộm xe.

Khi nhận tín hiệu, các “hiệp sĩ” khác mời người thanh niên về công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Tại đây, người thanh niên khai tên Nguyễn Trường Giang (SN 1990, quê tỉnh Quảng Bình), ra tù vào cuối năm 2011 về tội trộm xe máy.

Chiếc xe mà Giang điều khiển không có chìa khóa và không có giấy tờ, Giang khai mua trước đó 30 phút từ một đối tượng không rõ lai lịch.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Giang để tiếp tục điều tra, đồng thời xác định chiếc xe trên do trộm cắp mà có. Vậy ai là chủ sở hữu đến Công an phường Thuận Giao (TX. Thuận An, Bình Dương) nhận lại xe.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật