Blog của “con gái Putin“ hé lộ thông tin gia đình

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một blog được cho là của một trong số hai con gái của Putin đã khuấy động giới những người viết blog Nga hồi cuối tuần qua. Một số người cho rằng nó đã cung cấp cái nhìn thoáng qua hiếm có về cuộc sống gia đình của vị Tổng thống Nga mới tái cử.
Blog của “con gái Putin“ hé lộ thông tin gia đình
Blog của “con gái Putin“ hé lộ thông tin gia đình

Trang blog trên được một người Nga xa xứ, sống ở Seoul - Hàn Quốc phát hiện. Người này đã đưa ra những đoạn trích mà anh ta cho rằng nó là của Yekaterina Putina, con gái út của Putin.

Blog viết bằng tiếng Nga, Đức và Hàn Quốc, Valdimir Snegirov - người Nga sống ở Seoul trên cho biết trên tài khoản ở LiveJournal của mình. "Khi tức giận, cô ấy viết bằng tiếng Đức, khi vui vẻ viết bằng tiếng Hàn Quốc. Cô ấy viết về gia đình bằng tiếng Nga".

Trang blog được cho là của con gái Putin hầu hết mô tả cuộc sống của một người xa nhà sống ở nước ngoài, Snegirov viết, chỉ rõ ràng là người viết là con gái của Putin.

"Tại sao tôi phải tới đại sứ quán để nói chuyện với cha của mình", cô gái viết hôm 12/2 và cho biết thêm "và đường dây an toàn để làm gì khi ông không nói với tôi bất cứ thứ gì?".

Putin đã rất cẩn thẩn bảo vệ gia đình khỏi sự chú ý của giới truyền thông và có rất ít thông tin về hai con gái của ông là Yekaterina, 25, và Maria, 26 bị lộ ra ngoài.

Năm 2010, một tờ báo Hàn Quốc đưa tin, Yekaterina đã kết hôn với con trai của một đô đốc hải quân Hàn Quốc và hiện sống ở Seoul dù Kremlin sau đó phủ nhận thông tin này.

Không có một tấm ảnh nào của con gái Putin khi trưởng thành được công bố. Một trong vài tấm ảnh được đưa ra cho thấy hai cô gái khi đó còn là thiếu niên nhưng chỉ chụp từ phía sau. Người viết blog - Seoulsister, đã bị xóa vào ngày 1/4, không nêu tên. Tuy nhiên, những bản lưu trên mạng của hàng loạt bài viết cho thấy đó là một cô gái trong độ tuổi 20, người Nga, mới kết hôn và đôi lúc có chút căng thẳng trong quan hệ với cha.

"Đôi lúc tôi nghĩ tôi phải biến mất, và tôi chỉ tồn tại như một cô gái với cái đầu cứ quay mòng mòng" chủ trang blog viết hồi đầu năm ngoái. "Tôi còn nhớ chúng tôi đã hất tóc về phía trước, đeo kính và nhảy quanh nhà như thế nào. Bố không thích như vậy, phải không nhỉ?".

Tiếp đó, Seoulsister đăng tiếp một đoạn video của Madonna hát bài "Bố đừng thuyết giáo". Đoạn video đó được đăng 5 lần trong vòng 6 tháng.

Trang blog đề cập rất ít tới chính trị song một số nhà hoạt động đối lập, có lẽ là có chút hăm hở, đã lấy đoạn viết ngày 24/2, khi chủ nhân blog viết: "Tôi cho rằng, tôi có thể mặc đồ trắng vào hôm nay", nhằm cho rằng cô gái này ủng hộ các cuộc biểu tình diễn ra ở Prospekt Akademika Sakharova, nơi những người biểu tình đeo ruy băng trắng.

Một loạt chuyên gia đã bác bỏ khả năng trang blog trên có thể liên quan tới Putin nhưng nói, sự thiếu vắng các thông tin về gia đình Putin là vấn đề khó hiểu và trong tương lai sẽ có nhiều đồn đoán hơn nữa.

"Nhiều người cứ lấy một mẩu thông tin và thổi phồng nó lên", Sergei Markov, một cựu nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Nước Nga thống nhất nói.

Kremlin từ chối trả lời những câu hỏi liên quan tới blog trên, nói rằng họ không muốn bình luận về gia đình Putin

Mẩu tin cuối cùng trên blog đề ngày 4/3, ngày bầu cử Tổng thống và Putin giành chiến thắng, sau đó òa khóc tại một cuộc mít tinh. Chủ blog - được cho là con gái của Putin viết: "Ông cũng khóc ở đám cưới của tôi".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật