Tưởng đã là của mình khi em “trao tất cả”…

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi tự hỏi, cô ấy có bị bỏ bùa hay không? Tôi rất yêu cô ấy và sợ cô ấy sẽ bị người ta lợi dụng…
Tưởng đã là của mình khi em “trao tất cả”…
Ảnh minh họa

Tôi và cô ấy yêu nhau đến nay vừa tròn 3 năm từ khi cô ấy học năm cuối đại học. Chúng tôi yêu nhau và đã bàn chuyện cưới xin và được gia đình 2 bên đồng ý.

Tôi muốn hẹn cô ấy vài tháng nữa để công việc tôi đi vào ổn định hơn rồi mới xin cưới. Tôi cũng đã gặp anh chị và gia đình bên đó và nói rõ. Chúng tôi yêu nhau đã lâu và có vượt qua giới hạn trước hôn nhân. Cô ấy thậm chí còn muốn có con với tôi trước.

Những tưởng như thế đã là của nhau, cho đến một ngày, cô ấy nói với tôi rằng “em đã quen một người khác làm chung cơ quan”. Họ đang tìm hiểu và tiến tới. Cô ấy cũng thổ lộ “từ trước đến giờ tôi là người yêu thương cô ấy nhất, nhưng quen nhau hơn 3 năm tình cảm của cô ấy dành cho tôi nhoà rồi”.

Tôi đồng ý trong cay đắng, nhưng cố chịu đựng. Qua tìm hiểu tôi thấy rằng, anh ta là một người không đàng hoàng, đã có quan hệ với nhiều cô gái khác, thậm chí trước mắt cô ấy vẫn ôm ấp người khác. Cô ấy cũng biết nhưng vẫn cố chấp nhận mà chạy theo. Tôi tự hỏi, cô ấy có bị bỏ bùa hay không? Tôi rất yêu cô ấy và sợ cô ấy sẽ bị người ta lợi dụng, bản thân tôi tự chịu trách nhiệm nhưng lỡ mai sau cô ấy lầm lỡ quay về, thì liệu tôi có đủ dũng khí để tha thứ hay không?

Tôi phải làm gì để kéo cô ấy về lại bên mình và thoát khỏi “hố bùn” này đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật