Mốt “khoe” sống giản dị của giới siêu giàu

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây, cô Tamara Ecclestone, ái nữ của ông chủ giải đua xe Công thức 1 với khối tài sản tỷ USD, cho biết, cô là người tính toán từng xu khi chi tiêu. Thế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Mốt “khoe” sống giản dị của giới siêu giàu
Việc “khoe” lối sống tiết kiệm chỉ là một chiêu PR phổ biến của tầng lớn giàu có.

“Tôi bị ám ảnh đôi chút về tiết kiệm. Tôi tắt hệ thống sưởi vào ban đêm và tắt vòi nước trong lúc đang chải răng. Trước khi có điện thoại di động, tôi vẫn thường gọi điện cho cha mẹ từ bốt điện thoại. Tôi cũng thích đặt trước vé máy bay sớm nhất có thể để có mức giá rẻ hơn”, cô Ecclestone nói khi trả lời tờ báo Anh The Mail.

Tiểu thư nhà giàu này còn thích thú tiết lộ rằng, cô được giảm giá 20% ở lần tậu xe hơi gần nhất. “Tôi thích mặc cả. Ai mà không thích được giảm giá chứ?”

Tuy nhiên, theo đánh giá của tờ Wall Street Journal, việc “khoe” lối sống tiết kiệm chỉ là một chiêu PR phổ biến của tầng lớn giàu có.
David Siegel, người đang xây “siêu biệt thự” Versailles - tòa dinh thự lớn nhất ở Mỹ - cũng tuyên bố bản thân sống tằn tiện.

Tỷ phú Michael Bloomberg, thị trưởng thành phố New York kiêm Chủ tịch hãng tin tài chính Bloomberg cũng tuyên bố chỉ có 2 đôi giày để đi làm, thường mua những cốc cà phê nhỏ. Nhưng chuyện Bloomberg có một chiếc máy bay phản lực tư nhân và và hai dinh cơ hoành tráng thì không phải ai cũng biết.

Trường hợp của cô Ecclestone cũng vậy. Những lời “khoe khoang” về sống tiết kiệm trái ngược hoàn toàn với cuộc sống thực của cô.

Được biết, nữ thừa kế xinh đẹp này vẫn dùng máy bay riêng để bay quanh khu dinh thự của mình. Cô từng chi 1 triệu USD để tậu một chiếc bồn tắm làm từ pha lê Mexico. 5 con chó cưng của cô cũng thường được chủ nhân đưa đến một spa dành riêng cho chó. Thậm chí, cô còn yêu cầu lắp riêng thang máy trong nhà cho một trong số những chiếc xe Ferrari mà cô yêu thích của mình.

Cô Ecclestone sở hữu một bộ sưu tập túi xách Hermes trị giá 500.000 Bảng. Em gái của cô, Petra Eccleston, mới đây mua một tòa nhà trị giá 100 triệu USD ở California.

Lối chi tiêu xa hoa của tiểu thư nhà Ecclestone diễn ra ngay cả khi một nghị sỹ Australia lên tiếng chỉ trích về việc tiền thuế của người dân nước này bị tiêu vào giải đua xe công thức 1 ở Melbourne, cũng có nghĩa là chảy vào túi nhà Ecclestone.

Nghị sỹ này nhận xét trong một tài liệu rằng, cô Ecclestone “muốn chứng minh rằng cô ấy không phải là ‘một con người vô dụng, hư hỏng, ngu ngốc, rỗng tuếch. Nhưng nỗ lực của cô ấy không hoàn toàn thành công”.

Bảo vệ con gái mình, ông Bernie Ecclestone, Chủ tịch kiêm CEO giải Công thức 1, phản pháo: “Tất cả tiền mà các con tôi có, chúng không ăn cắp của ai cả. Tôi muốn ông ta nói trực diện với tôi những gì ông ta đã nói. Ông ta thật nhỏ nhen và chúng tôi chẳng thèm để tâm”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật