4 công an bị bắt vì tưởng nữ sinh bị trọng thương đã chết

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
4 công an thị trấn Gaogong, tỉnh An Huy (Trung Quốc) vừa bị bắt giữ sau khi nhầm tưởng một nữ sinh bị lột quần, đánh trọng thương là đã chết.
4 công an bị bắt vì tưởng nữ sinh bị trọng thương đã chết
4 công an thị trấn Gaogong đã bị bắt vì lơ là nhiệm vụ.

Chiếc xe chở xác sau đó được các công an viên này gọi đến, nhưng thay vì chở thiếu nữ đến nhà tang lễ, người lái xe tên Zhou Yuzhu lại ném nạn nhân xuống một khu vực cách thị trấn Erlang 10 km và bỏ mặc nạn nhân nằm đó trong tình trạng bán khỏ‌ּa thâ‌ּn, trong khi nhiệt độ ban đêm khi đó là 0 độ C.

nạn nhân được xác định danh tính là nữ sinh 1‌8 tuổ‌i có tên Xiao Li. Tối 11/3 vừa qua, nữ sinh này đã bị một kẻ tấn công đánh vào đầu sau khi cô vừa rời khỏi bến xe buýt và đang trên đường trở về nhà ở làng Qianli (thị trấn Gaogong), tờ Xin'an Evening News hôm qua cho hay.

Chiều ngày hôm đó, một người dân họ Yang ở thị trấn Gaodong đã phát hiện Xiao Li gần như chết dưới một mương nước cạn. “Cô gái đã bị lột quần, mặt sưng vù, và tóc thì đầy đất và lá cây. Bộ dạng nạn nhân lúc đó khiến tôi rất khó để nhận ra đó là nữ sinh Xiao Li” –  Yang cho biết

Sau khi nhận được thông báo từ phía người dân, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng lại nhầm tưởng nạn nhân là một cô gái sống lang thang và chết do bị lạnh nên đã gọi một chiếc xe chở xác trên đến chở t‌ử th‌i đi. Thậm chí, những công an viên này còn không thông báo cho một nhân viên điều tra về cái chết bất thường để xác minh nguyên nhân cái chết. Nhiều người dân đứng vây xung quanh đó còn nói nạn nhân vẫn còn sống, nhưng công an đã lờ đi.

Đến sáng ngày 13/3, người dân ở thị xã Erlang đã phát hiện Xiao Li tại nơi mà cô bị lái xe chở xác bỏ mặc và gọi điện cho cảnh sát và xe cứu thương. Cuối cùng, cô gái đã được đưa vào một bệnh viện địa phương điều trị tình trạng trấn thương sọ não. 

Điều kỳ diệu cuối cùng cũng đã đã đến với Xiao Li. Sau hai lần bị bỏ mặc đến gần như chết, Li đã được chữa trị kịp thời và hiện đang trong tình trạng ổn định.

Một người bạn cùng lớp của Li cho biết đã nhận được tin nhắn từ số máy của Li vào lúc 6h30 sáng 11/3 với nội dung “Tớ đang ở nhà ăn tối”, mặc dù Li đã không hề về nhà. Khoảng 90 phút sau đó, người bạn này lại nhận được 8 tin nhắn không có nội dung từ Xiao Li. Rõ ràng, Li đã cố gắng nhắn tin cầu cứu bạn nhưng vì kiệt sức nên không viết được dòng chữ nào.

Các công tố viên và công an ở huyện Quoyang (tỉnh Anhui), nơi quản lý thị trấn Gaogong, đã phát lệnh điều tra vụ việc trên. Trưởng công an thị trấn, Zhang Jianfei, và 3 đồng nghiệp khác là Jiang Zhongchang, Wang Ruipu và Zhou Yuzhu vừa bị cáo buộc tội lơ là nhiệm vụ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật