Bệnh nhân đã gây mê vùng chạy khỏi phòng mổ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một tiếng đồng hồ sau khi được gây mê, ông Lý vùng dậy, vừa la oai oái vừa tháo bỏ kim truyền, tháo chạy khỏi phòng mổ.
Bệnh nhân đã gây mê vùng chạy khỏi phòng mổ
Ảnh minh họa

Sự việc hy hữu này diễn ra tại bệnh viện Tử Kinh, Vũ Hán, Trung Quốc vài ngày trước đây. bệnh nhân là ông Lý Nghiêu Tùng, 48 tuổi, thợ mộc tại một công trường xây dựng thuộc Hồng Sơn, Vũ Hán. Trong lúc thi công, ngón tay bên trái của ông Lý bị máy nghiến đứt, nên phải tới bệnh viện cấp cứu. Tới 21h (giờ địa phương), ông này được chuyển vào phòng phẫu thuật ngoại khoa của bệnh viện Tử Kinh. Theo tiến trình, bác sĩ phải gây mê cho bệnh nhân trước khi tiến hành thủ thuật. Nhưng một tiếng đồng hồ sau, ông Lý không hề lịm đi như thông thường mà mắt mở thao láo rồi đột nhiên ngồi dậy, miệng la oai oái, tháo vội kim truyền và tháo chạy khỏi phòng phẫu thuật.

Ê kíp bác sĩ và người nhà đều tán loạn vì phản ứng thái quá của ông Lý. Mọi người xúm lại khuyên nhủ, động viên, cuối cùng, ông này mới chịu trở lại phòng phẫu thuật. Vào ngày 18/3, ông Lý đã được chuyển tới giường hậu phẫu.

Sự việc kỳ quái này nhanh chóng được lan truyền trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Bác sĩ Hoàng, đại diện bệnh viện Tử Kinh, cho biết trong ca phẫu thuật này, bác sĩ đã tiêm một mũi gây mê cho bệnh nhân, nhưng không thấy hiệu quả, nên ê kíp đang chuẩn bị tiêm mũi thứ hai thì nạn nhân vùng dậy, chạy khỏi phòng. Lý giải về hiện tượng kỳ lạ này, bác sĩ Hoàng phân tích: “Cơ địa của mỗi người khác nhau, vì vậy, mỗi bệnh nhân có phản ứng khác nhau với thuốc gây mê”. Phía bệnh viện vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật