Mối tình “tử thần” của 2 gã đàn ông đồn‌g tín‌h

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi khi vợ vắng nhà, hai gã đàn ông lại tìm đến với nhau để thỏ‌a mã‌n niềm đam mê bệnh hoạn.Trong khi Nguyễn Văn Biển (SN 1974, trú tại thôn Châm Kiều, xã Đông Ngạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) vô tư “trao thân gửi phận” cho chàng “phi công trẻ”, thì gã bạ‌n tìn‌h là Nguyễn Văn Cường (SN 1983, trú tại khu Hoàng Hanh, thị trấn Nam Sách) lại tìm cách chiếm đoạt tiền bạc của kẻ “đồng sàng”. Sau trận mâ‌ּy mư‌ּa, Cường đã lạnh lùng ra tay giết hại bạ‌n tìn‌h để cướp của.
Mối tình “tử thần” của 2 gã đàn ông đồn‌g tín‌h
Nguyễn Văn Cường

Bí mật động trời

Ở địa phương, Biển và Cường làm ăn sinh sống bình thường nên không ai biết họ là một cặp tình nhân đồn‌g tín‌h Bí mật động trời này chỉ bị tiết lộ khi án mạng xảy ra, không ít người bị sốc. Tại hiện trường, trên chiếc giường mà trước đó nạn nhân và hung thủ đã “yêu nhau”, vẫn còn một hộp ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu. Tại cơ quan điều tra, Cường thú nhận đã quan hệ tình dục với nạn nhân nhiều lần.

Biển vốn đã có vợ và một con gái kháu khỉnh đang học lớp 5. Vợ chồng Biển cưới nhau được 11 năm, nhưng vợ của Biển đã đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan đến 9 năm nên hai người ít khi có thời gian gần gũi. Sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng chỉ là những lần trao đổi tâm tình qua điện thoại. Trong thời gian vợ xa nhà, Biển luôn chăm chỉ cần cù, chịu khó chắt chiu, chăm sóc con gái chu đáo. Cùng với số tiền mà vợ gửi về, Biển đã xây được ngôi nhà hai tầng khang trang. Việc Biển xây được ngôi nhà lớn khang trang nhất nhì thôn khiến mọi người khâm phục, xem vợ chồng Biển là tấm gương vươn lên từ đói nghèo. Vậy nên, cái chết bi thảm của Biển khiến mọi người rất thương cảm.

Theo thông tin chúng tôi thu thập được, trong cuộc sống thường ngày, Biển có những biểu hiện khác lạ so với nhiều người đàn ông trong xã. Biển chấp nhận làm những công việc mà phái nữ ở nông thôn hay làm một cách hăng say, như việc cấy, gặt khiến chị em trong thôn nể phục. Tranh thủ thời gian rỗi, (Biển làm ở xí nghiệp may Tinh Lợi – PV) Biển lại đi gặt thuê, cấy thuê kiếm thêm thu nhập. Tính tình vui vẻ, hay cười nói nên nhiều người trong thôn thích thuê anh làm. “Đàn ông mà chịu khó như phụ nữ đến thế là hiếm có” – nhiều người dân nhận xét.

Nhưng khi bí mật về mối tình đồn‌g tín‌h của Biển với Cường bị vỡ lở, người dân thôn Châm Kiều, xã Đồng Lạc mới ngỡ ngàng, thói quen thích làm việc của phái nữ đó bắt nguồn từ việc lệch lạc giới tính của Biển. Tuy nhiên, cũng không ít người không tin vào lời khai của Cường, bởi về ngoài Biển khỏe mạnh và cũng khá đàn ông. Ngay cả vợ Biển cũng khẳng định: “Cường nói điêu, nói oan cho chồng em!”.

Nếu như Biển đam mê cấy, gặt thì Cường lại có sở thích hoàn toàn khác. Hắn ăn mặc điệu đà, trượt ba-tanh dọc xuôi các con phố nơi hắn ở để khoe tài năng và vóc dáng “thiên thần” của hắn. Hắn rất thích được thể hiện tài năng, và muốn phô trương cho thiên hạ thấy. Mỗi lần có người khen, Cường lại nở nụ cười e thẹn xen lẫn tự hào. Không ai rõ quan hệ của vợ chồng Cường thế nào, chỉ biết rằng chị Phượng vợ Cường đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở tận Thái Bình nhiều tháng nay.

“Yêu” nhầm sát thủ

Trong mối tình của hai gã đàn ông “hai pha” này, Cường đóng vai là “phi công trẻ”. Cường sinh năm 1983 trong lúc Biển sinh năm 1974, quen biết nhau do có thời gian làm cùng tại xí nghiệp may Tinh Lợi. Hai người rong ruổi chở nhau đi về trên một chiếc xe máy vào những buổi tan tầm. Bề ngoài, họ là đôi bạn thân tình nên qua mắt được những người làm cùng công ty. Bố Cường là ông Quân vẫn còn nhớ cái giọng nhỏ nhẹ như con gái của người đàn ông thường rủ con mình đi chơi thâu đêm, nhưng ông không ngờ họ lại là một cặp “tình nhân” đồn‌g tín‌h.

Thời gian gần đây, khi vợ Cường bỏ về nhà ngoại, số lần Cường hay lui tới nhà của Biển chơi, ăn nằm với nhau ngày càng tăng lên. Cường đi lại với Biển ngoài thỏ‌a mã‌n dụ‌ּc vọn‌ּg lệch lạc, còn muốn lợi dụng Biển để kiếm tiền ăn tiêu. Ngặt nỗi, Biển không phải là người giàu có và phóng khoáng cho lắm để boa cho bạ‌n tìn‌h siêng ăn nhác làm của mình. Thất nghiệp, lêu lổng, trong khi nghĩ Biển có tiền, lại nghe thông tin vợ Biển sắp ở nước ngoài về, Cường nảy lòng tham muốn cướp hết tài sản, sau đó cắt đứt quan hệ với Biển và che giấu sự thật về mối tình bệnh hoạn giữa hai người.

Đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14/3, Cường được Biển gọi điện đến hẹn hò. Chớp ngay cơ hội vàng, Cường liền giắt theo con dao gọt hoa quả với kế hoạch sẽ giết người, cướp của. Sau khi mâ‌ּy mư‌ּa, lợi dụng lúc Biển mệt và thiếp đi, Cường đã dùng dao đâm xuyên phổi và cắt ngang cổ “người tình”. Lúc này, Biển vùng dậy van xin, sau đó chạy ra ngoài nhà cầu cứu hàng xóm và những người công nhân đang xây dựng công trình cạnh đó. Cường hung hãn đuổi theo truy sát nạn nhân đến cùng. Thấy mình đã bị lộ, Cường vào nhà mặc vội quần áo, cầm ví của Biển rồi tẩu thoát.

Tại hiện trường, Cường đã đánh rơi ví của mình, trong đó có CMND nên hắn nhanh chóng bị cơ quan công an bắt gọn khi đang trốn tại nhà ông nội hắn ở thôn Lang Khê, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Biển từng tâm sự với mọi người rằng, nghi Cường từng đột nhập vào nhà mình lấy trộm mất 7 triệu đồng. Song có lẽ, vì muốn níu kéo và giữ gìn mối quan hệ đồn‌g tín‌h với Cường, Biển đã im lặng. Vì những ham muốn dục vọng không kìm nén, lại không kiếm được người bạ‌n tìn‌h thay thế nên Biển vẫn chủ động rủ Cường đến nhà chơi để quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với nhau. Cường xuất hiện thường xuyên đến mức, cô con gái của Biển cũng quen mặt y!

Trong thâm tâm, Biển muốn giấu mối quan hệ bệnh hoạn của mình với Cường. Thậm chí khi Biển bị Cường đâm trọng thương, trên đường đi cấp cứu, mọi người cố gặng hỏi Biển có biết hung thủ là ai không, Biển nói là có nhưng một mực không khai ra tên. Biển vẫn hi vọng mối quan hệ của mình được giữ bí mật đến cùng, “sống để bụng chết mang theo”. Nhưng do vết đâm chí mạng của “ngư‌ời tìn‌h”, anh đã chết tại bệnh viện tỉnh Hải Dương ngay đêm hôm đó.

Nỗi đau của hai người vợ

Cái chết của Biển và bí mật động trời của mối quan hệ bệnh hoạn giữa hai người đàn ông có vợ khiến gia đình hai bên lâm vào hoàn cảnh lao đao, khó xử.

Chị Thủy (SN 1977), vợ của Biển khi nhận được hung tin đã vội vàng từ Đài Loan trở về. Bao nhiêu năm làm lụng vất vả, chị chỉ hi vọng sau này vợ chồng được sống sung túc gần nhau. Chỉ gần hai tháng nữa là hết hợp đồng lao động, vợ chồng chị sẽ đoàn viên. Vậy nhưng niềm hi vọng của chị đã bị đánh đổi thành bi kịch đau thương. Gặp chị Thủy trong ngôi nhà mà chị từng ấp ủ giấc mơ hạnh phúc viên mãn với chồng, nhìn chị tiều tụy đến tội nghiệp. Chị khẳng định: “Tôi ăn ở với chồng ba năm và có một mặt con, tôi hiểu chồng tôi là người thế nào…”. Nhìn vào ánh mắt u sầu của chị, mới thấy được tình cảm mà chị dành cho chồng lớn đến nhường nào.

Nếu như chị Thủy, vợ của Biển dám nói lên cảm xúc của mình, thì vợ của Cường là chị Phượng lại nín lặng. Tôi hiểu chị khó lên tiếng, bởi biết nói gì về người chồng nay đã trở thành sát nhân và tình cảm vốn gần đổ vỡ giữa hai người. Trong ngôi nhà lụp xụp của bố chồng, chị ôm đứa con trai út mới hai tuổi vào lòng, xót xa nghĩ về số phận hẩm hiu của mình…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật