Ngoại tình: Đàn ông chả hiểu gì về đàn bà thì có

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi theo dõi loạt bài về chuyện “ngoại tình, bóc bánh” của báo đã lâu, nhưng đọc đến bài anh Võ Hồng Sơn nói đàn ông ngoại tình, đàn bà chẳng hiểu gì về đàn ông thì tôi cảm thấy không thể im lặng được nữa. Rất mong quý báo không bỏ qua ý kiến của tôi.
Ngoại tình: Đàn ông chả hiểu gì về đàn bà thì có
Ảnh minh họa

Thật nguy hiểm, có rất nhiều người đàn ông như anh Sơn đang coi vấn đề này là một chuyện bình thường.

Xin thưa với anh, đàn bà chúng tôi không bao giờ coi chuyện “ngoại tình, bóc bánh” là chuyện thường được. Cho dù chúng tôi có tha thứ cho chồng mình khi họ vướng vào chuyện này thì cũng nhiều phần là vì con cái, vì muốn giữ yên gia đình, chứ không bao giờ tình cảm, lòng tôn trọng đối với chồng của chúng tôi còn nguyên vẹn. Vợ anh cũng vậy thôi.

Anh bảo “đi một nhóm với nhau, chả lẽ mình lại từ chối”, tôi thấy đây là lí lẽ chẳng ra gì nhất của đàn ông.

Sao lại không thể từ chối khi đó là một việc hoàn toàn không đúng chứ? Tôi cho rằng bản lĩnh của đàn ông là để thể hiện ở những lúc như thế này, cân nhắc nặng nhẹ, đúng sai, được hơn, chứ không phải để về vỗ ngực đánh vợ, dọa con. Đừng bao giờ biện bạch cho hành động sai trái của mình bằng cách này!

Tôi nghĩ, nếu muốn, mọi người đàn ông đều có thể làm như thế!

Vấn đề thứ hai tôi muốn trao đổi là chuyện thỏ‌a mã‌n. Đúng như anh nói, “thỏa mãn có tính thời điểm, có nhiều mức độ khác nhau”. Nhưng không phải vì thế mà đàn ông cho mình cái đặc quyền hái hoa bắt bướm kia.

Nếu thực sự yêu thương và tôn trọng nhau, thì họ hãy cùng chia sẻ, giúp đỡ, hợp tác với vợ mình, để làm sao hai vợ chồng tiến tới hòa hợp nhất có thể trong cả đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc và tinh thần.

Thực ra tôi cũng như rất nhiều chị em khác luôn hi vọng vợ chồng có thể chia sẻ chuyện này với nhau, chứ không phải “ngậm miệng ăn tiền” để giả vờ làm vừa lòng nhau, rồi đi giải tỏa chốn khác.

Thứ nữa, đương nhiên chúng tôi đau lòng nếu phát hiện chồng mình trăng gió bên ngoài. Nhưng chỉ có một số ít người tự nghĩ rằng mình thất bại thảm hại thôi anh ạ.

Cái đau đớn nhất của chúng tôi là đã tin tưởng, yêu thương, hi sinh hết mình để rồi bị lừa dối. Cái đau đớn của chúng tôi là đã phải chia chồng mình cho người phụ nữ khác.

Thử đặt ở địa vị của mình, các anh cứ nghĩ xem, nếu vợ ngoại tình hay “bóc bánh trả tiền”, cảm giác của các anh có phải cũng như vậy không?

Anh bảo, anh biết ơn những người phụ nữ đã giúp anh giải tỏa, thấy tự tin mình là một thằng đàn ông thực sự. Vậy những lúc anh ấy, chẳng phải anh đang coi thường chính vợ anh sao?

Rõ ràng vợ anh đã thấy bại hoàn toàn trong vai trò làm vợ, khi mà chị ấy không khiến anh thoải mái, không để anh được tự tin? Rõ ràng khi ở với vợ, anh không thấy mình được đứng ở đúng vai trò người đàn ông?

Phủ nhận vai trò của chính mình trong gia đình, chẳng phải anh cũng đang phủ nhận khả năng làm vợ, làm mẹ, làm người phụ nữ trong gia đình của chính vợ anh sao? Vậy không phải coi thường phụ nữ, thì là gì?

Tôi chẳng muốn đôi co quá nhiều về cái chuyện đáng lẽ mỗi nhà phải “đóng cửa bảo nhau” này. Nhưng tôi đã thấy được một phần thế giới đàn ông qua những tâm sự, ý kiến của các anh ở đây.

Và khi các anh nói rằng, đàn bà chả hiểu gì đàn ông thì tôi buộc lòng phải nói lại rằng, chính đàn ông mới không hiểu gì về đàn bà! Đàn bà chúng tôi không bao giờ có ý định quản chồng bởi chúng tôi biết có muốn quản cũng chẳng được.

Cái chúng tôi muốn là đàn ông các anh, vì yêu thương gia đình, tôn trọng vợ mà giữ được bản lĩnh của mình trước những cám dỗ tầm thường của dụ‌ּc vọn‌ּg; trước những thách thức trêu ghẹo của bạn bè, đối tác, hay tiền tài, sắc đẹp của những người phụ nữ không phải vợ mình. Chỉ có thế thôi anh Sơn ạ!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật