Long An: Một học sinh nghiện game dẫn đến giết người

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo lời Trường, do phát hiện bà Ngọc bán vé số mỗi ngày dành dụm khá nhiều tiền, trong nhà có nhiều tài sản giá trị, vài ngày gần đây có thông tin bà Ngọc bán đất được vài trăm triệu, nên y nảy sinh ý định đột nhập lấy trộm tiền. Đêm đó, Trường chuẩn bị dao, ống tuýp sắt, chìa khóa để thực hiện ý đồ. Không ngờ lúc vừa tiếp cận cửa nhà đã bị bà Ngọc phát giác và nhận dạng, nên y liền ra tay sát hại để khỏi bị lộ chân tướng.

Bà Lý Thị Ngọc (SN 1960, ngụ ấp Thôi Môi, xã Hà Khánh Đông, huyện Đức Hòa) sống một mình trong căn nhà khá khang trang có cổng, tường rào kiên cố. Dù cuộc sống tương đối đầy đủ nhưng ở nhà buồn, bà Ngọc lấy vé số đi bán dạo để giải trí và cũng kiếm thêm nguồn thu nhập.

Khoảng 3 giờ ngày 27-2, đang mơ màng trong giấc ngủ, bất chợt bà Ngọc nghe nhiều tiếng động trước sân, sau đó tiếng chân người đi vào gần cửa chính. Nghi có kẻ gian đột nhập, bà Ngọc rón rén ngồi dậy tay cầm khúc cây và bật công-tắc đèn, rồi mở cửa bước ra. Nhìn thấy dáng một thanh niên đứng núp gần cửa, bà định tri hô nhưng hung thủ đã lao vào dùng dao đâm thẳng vào ngực khiến bà chết tại chỗ.
Sáng hôm sau, thấy nhà đóng cửa và bà Ngọc không đi bán vé số như thường lệ, người hàng xóm sang kêu nhưng không nghe tiếng trả lời. Bước đến hàng hiên nhà thì phát hiện bà Ngọc chết bên vũng máu, trên tay vẫn cầm đoạn cây ngắn. Thông tin trên nhanh chóng được báo cho Công an huyện Đức Hòa, Phòng kỹ thuật Hình Sự công an tỉnh. Tiến hành khám nghiệm dấu vết, bước đầu xác định nạn nhân chết do thủng tim từ vết dao nhọn. Tiến hành kiểm tra tài sản trong gia đình thì tất cả còn nguyên vẹn, tủ, quần áo không bị xáo trộn. Vậy tại sao bà Ngọc bị giết giữa đêm khuya?

Trong lúc cơ quan điều tra công an huyện khẩn trương truy xét, chiều 29-2, ông Võ Văn Báo (ngụ cùng địa phương với bà Ngọc) đưa con trai là Võ Văn Trường (SN 1996) đến đầu thú.

Theo ông Báo, Trường là con trai út trong gia đình, từ cấp một đến cấp hai đều học khá giỏi. Đến lúc lên lớp 9, do nghiện game Trường bắt đầu học sa sút, sau đó có hiện tượng trộm cắp tài sản cha mẹ 3 - 4 lần. Lên lớp 10, vẫn chứng nào tật nấy, Trường không còn tha thiết đến lớp mà lao vào tiệm internet suốt ngày, có lúc quên về nhà ăn cơm. Bất lực với đứa con, gia đình dự định cho đi học nghề thì Trường đã gây ra án mạng nghiêm trọng.

Ngày 9-3, Cơ quan điều tra CA huyện Đức Hòa quyết định khởi tố, ra lệnh tạm giam Trường về tội giết người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật