Hậu quả của ở ghép

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiện nhu cầu thuê nhà ở để học tập, công tác của những người tỉnh ngoài tại Hà Nội là rất lớn. Do cung không đủ cầu nên giá thuê nhà ngày càng đắt đỏ. Với những người đi học hoặc mới đi làm thì việc thuê riêng một phòng trọ gặp nhiều khó khăn, do vậy nhiều người đã tìm thêm người để ở ghép, ở cùng nhằm chia sẻ tiền thuê nhà. Tuy nhiên việc ở ghép này không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Hậu quả của ở ghép
Ảnh minh họa

Việc 2-3 người cùng thuê chung một căn phòng để ở khá phổ biến. Việc ở cùng, ở ghép không chỉ giảm bớt tiền nhà mà còn có điều kiện giúp đỡ nhau trong học tập, sinh hoạt hàng ngày. Đa số những người thuê nhà ở cùng nhau đều là người thân hoặc bạn bè học cùng... nên cuộc sống cũng có phần thuận tiện. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng có thể tìm được những người ở cùng như ý. Trường hợp của chị Trịnh Thị Đào (SN 1986, quê ở xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây) là một ví dụ.

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây nhưng chưa xin được việc làm, chị Đào ra Hà Nội thuê phòng trọ tại tổ 44 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy để học thêm và tìm việc làm. Sau khi ở được 2 tháng, chị Đào muốn tìm người đến ở cùng để chia sẻ tiền thuê nhà. Thấy vậy, Hoàng Thị Hường (SN 1988, quê ở thị trấn Vân Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã tìm đến. Hường giới thiệu đã học hết phổ thông nên ra Hà Nội trọ để ôn thi và làm thêm. Sau khi trao đổi, hai bên đã thống nhất cùng thuê chung căn phòng trọ mà Đào đang ở. Việc “hợp tác” ở cùng của Đào và Hường được khoảng một tháng thì xảy ra sự cố.

Chiều 16-1-2008, khi về đến phòng trọ chị Đào phát hiện cửa phòng trọ mở toang. Kiểm tra lại đồ đạc, chị Đào phát hiện bị mất 3,7 triệu đồng và 1 đôi khuyên tai bằng vàng gia đình mới gửi ra. Do không thấy hiện tượng bị phá khóa nên chị Đào đi tìm Hoàng Thị Hường để hỏi. Tìm mãi nhưng không thấy nên chị Đào đã đến CAP Quan Hoa, quận Cầu Giấy trình báo. Ngay khi nhận được trình báo, Ban chỉ huy CAP Quan Hoa đã cử các trinh sát điều tra khám phá vụ án. Qua truy xét, CAP Quan Hoa đã bắt giữ được đối tượng Hoàng Thị Hường.

Tại cơ quan công an, Hường khai trước đó đã nghe được câu chuyện giữa chị Đào với gia đình. Biết gia đình chị Đào gửi tiền ra, lợi dụng lúc chị Đào đi vắng, Hường đã lục lọi đồ đạc lấy đi 1 đôi khuyên tai bằng vàng và 3,7 triệu đồng. Sau khi lấy được tài sản, Hường đem đến nhà người quen tại phường Định Công, quận Hoàng Mai để cất giấu. Riêng đôi khuyên tai, Hường đã mang ra cửa hàng vàng bạc tại tổ 3 phường Định Công, quận Hoàng Mai đổi lấy 1 dây chuyền vàng. CAP Quan Hoa đã kịp thời thu hồi tang vật trả cho người bị hại.

Trường hợp của chị Mai Thị Tươi (SN 1979, tạm trú tại 22/545 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ) cũng là một ví dụ tương tự. Khi được CAP Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội mời đến nhận lại 10,37 triệu đồng bị mất trộm, chị Tươi không thể tin rằng thủ phạm lại chính là cô bé thuê trọ cùng. Trước đó, khoảng 6h30 ngày    25-1-2008, chị Mai Thị Tươi, phát hiện bị mất 10,37 triệu đồng trong túi áo khoác để trong bếp. Chị Tươi đến CAP Bưởi trình báo. Qua truy xét, CAP Bưởi đã bắt giữ đối tượng Nông Thị Thùy (SN 1987, quê ở Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), ở trọ cùng nhà với chị Tươi, thu hồi tang vật trả lại cho người bị hại.

Nói đến lừa đảo người thuê trọ cùng phòng không thể không kể đến vụ lừa đảo do Hoàng Thu Hương (SN 1984, quê ở Phù Ninh, Phú Thọ) gây ra. Hương thuê nhà trọ và ở cùng với chị Th. (quê ở Thái Bình). Một hôm, anh Vũ Đình Khương (bạn trai của Th.) đến khu nhà trọ chơi nhưng Th. không có ở nhà. lợi dụng mối quan hệ quen biết, Hương đã rủ anh Khương đi ra ngoài uống nước để đợi Th.

Ngồi uống nước một lúc, Hương viện lý do có việc cần đi đến nhà bạn gấp nên hỏi mượn chiếc xe máy Wave BKS: 17K2-2161 của anh Khương. Do Hương là bạn ở cùng phòng với bạn gái nên anh Khương không nghi ngờ gì. Chỉ đến khi anh quay lại khu nhà trọ thì mới biết mình bị lừa. Sau khi mượn được xe, Hương đi xe máy về phòng trọ thu dọn đồ đạc của mình và của Th. rồi bỏ đi. Hương mang toàn bộ số tài sản lấy được gồm 1 xe máy wave BKS: 17K2-2161, 1 máy tính xách tay, điện thoại di động, quần áo… đến gửi tại nhà một người quen ở tổ 40 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Do biết bị công an truy tìm nên Hương đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Tuy nhiên, tại thành phố Hồ Chí Minh, khi tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo tương tự để lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản, Hoàng Thu Hương đã bị CAQ Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh bắt giữ.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật