Để lại thư tuyệt mệnh, đôi nam nữ tre‌o c‌ổ chết

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trưa 2/3, nhiều người trong dãy phòng trọ tại khu phố 13, phường Hố Nai, TP Biên Hòa - Đồng Nai bàng hoàng khi phát hiện hai người hàng xóm đã tre‌o c‌ổ chết.
Để lại thư tuyệt mệnh, đôi nam nữ tre‌o c‌ổ chết
Căn phòng anh Điền và bà Thúy tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử.

Các nạn nhân là Nguyễn Điền (22 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, quê Bình Thuận).

Theo người dân tại đây, khoảng 10 giờ cùng ngày, một người con của bà Thúy về đến phòng trọ gọi cửa nhưng không có tiếng trả lời trong khi cửa phòng khóa trái nên nhờ những người xung quanh phá cửa.

Khi phá cửa, ông Nguyễn Hữu Giảng, chủ phòng trọ, cùng cán bộ khu phố tá hỏa khi phát hiện anh Điền và bà Thúy đã t‌ử von‌g trong tư thế thắ‌t c‌ổ.

Hai nạn nhân treo lơ lửng bởi dây dù được thòng xuống từ sàn gác. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và cho chuyển th‌i th‌ể những người xấu số đi.

Những người sống xung quanh cho biết bà Thúy đã ly dị chồng, có 4 người con, trong đó con lớn đã hơn 20 tuổi và ở với mẹ. Còn anh Điền trọ ở phòng bên cạnh và hơn một năm nay, họ sống với nhau như vợ chồng.

khám nghiệm hiện trường, công an đã phát hiện một thư tuyệt mệnh, trong đó anh Điền viết: “Chúng con sẽ chết cùng ngày, cùng giờ, bố mẹ đừng đau buồn”.

Trong khi đó, một số người cho biết từ tối qua, hai nạn nhân đã đi mua giây dù và cho hàng xóm những vật dụng thường dùng như quần áo, chăn màn, quạt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật