Cô gái bị xả súng vào ngực thoát chết nhờ cúp điện

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi nã 3 phát súng vào T., tên N. chuẩn bị bắn tiếp để hạ sát người mà hắn đã đem lòng yêu thì đột nhiên căn nhà bị mất điện. Chính bóng tối khiến tên N. không nhìn thấy T. đã khiến cô gái trẻ thoát khỏi họng súng tử thần.
Cô gái bị xả súng vào ngực thoát chết nhờ cúp điện
T. với vô số vết thương trên người

Như đã đưa tin, vào ngày 27/2 tại làng Đồng Kỵ, phường Đồng Quang, Tx Từ Sơn, Bắc Ninh đã xảy ra vụ xả súng kinh hoàng. Nạn nhân là cô bé T. (SN 1994), người gây thương tích cho T. không ai khác là N. người đã và đang đem lòng yêu T.

bi kịch từ mối tình đơn phương

Sau khi T. được chuyển tới bệnh viện Việt Đức để các bác sĩ khẩn trương tiến hành cấp cứu. Chúng tôi đã có mặt để làm rõ hơn về vụ việc đau lòng kể trên. Do sức khỏe còn quá yếu ớt, cộng thêm những lý do về tâm lý chưa ổn định. Cô bé T. dù đã hồi tỉnh nhưng không muốn gặp và nói chuyện với bất kì ai ngoài bố mẹ của mình.

Ngồi tiếp chúng tôi trong căn phòng đợi thăm bệnh nhân, mẹ của T. là cô Đào Thị Phương (SN 1975, ở Đồng Kỵ, Đồng Quang, Tx Từ Sơn, Bắc Ninh) đau đớn và bức xúc kể lại cho chúng tôi toàn bộ sự việc dẫn đến vụ xả súng táo tợn và kinh hoàng trên.

Sự việc bắt đầu từ cậu em trai tên Thiều của T., Thiều có chơi thân với một người bạn tên Tùng. Tùng vốn là một thanh niên thuộc diện “chơi bời, do thua độ bóng, Tùng thiếu tiền phải vay của những đối tượng cho vay nặng lãi một số tiền là 300 triệu đồng. Tuy nhiên, vì biết mình không thể có tiền chi trả, lúc viết giấy vay nợ, Tùng lại nhờ Thiều kí tên thay. Vì là bạn thân nên Thiều cũng liều lĩnh đồng ý mà không hề nghĩ đến hậu quả.

Đến hẹn trả nợ, Tùng không có tiền trả, nhưng tên người vay là Thiều, nên mấy kẻ cho vay nặng lãi đã đến tận gia đình của Thiều để đòi nợ và đe dọa nếu không trả sẽ “xử đẹp” theo luật giang hồ. Cả gia đình của Thiều hết sức hoang mang, là chị gái, cô bé T. vừa thương bố mẹ vừa lo cho em trai.

Đúng lúc đó đối tượng N.vốn có quen biết qua loa với Thiều bỗng “nghĩa hiệp” đứng ra nói rằng để đó cho hắn giúp. Thiều sẽ không phải lo tiền trả nợ cũng như không bị tên côn đồ nào dám đe dọa nữa. Tuy nhiên, trong những lần đến nhà Thiều để bàn bạc chuyện giúp đỡ cho Thiều đối tượng N. thường xuyên dành sự quan tâm “đặc biệt” cho cô bé T.

Vì thấy T. đứng ra giúp cho em trai mình vô điều kiện, cô bé T. cũng lấy làm biết ơn, nên tỏ ra khá cởi mở với N.. Sau đó hai người có qua lại với nhau trong khoảng thời gian gần 2 tháng.

“Thấy con gái qua lại với N. dù nó là người giúp cho con trai mình nhưng hai vợ chồng tôi cũng lo lắng lắm, cũng dặn con gái không được làm gì quá vì thằng N. vốn là du côn, đã từng có tiền án, nó vừa mới đi tù về cách đây không lâu”, cô Phương nói với chúng tôi.

Thấy bố mẹ nói vậy, T. cũng nói rõ quan điểm của mình rằng chỉ qua lại vì biết ơn N. mà thôi, chứ cô bé không hề có ý định yêu đương gì với đối tượng N. cả. Hơn nữa, T. cũng đã có “ý chung nhân” là một chàng trai hiền lành ở cùng làng. Chuyện của T. và tên N. nếu có cũng chỉ là đơn phương từ phía N. mà thôi. Thế rồi, để tránh bị hiểu nhầm, khi biết N. có ý định với mình, cô bé T. đã quyết định thẳng thắn nói rõ lòng mình cho tên N. để tránh N. theo đuổi mất công.

Thế nhưng, sau khi T. nói rõ tình cảm của mình đã khiến tên N. trở nên điên dại, hắn tỏ thái độ không chấp nhận được điều đó, dường như đó là một điều xúc phạm đến “danh dự” của một thằng đàn ông. Cô Phương mẹ của T. cho biết, những ngày trước khi xảy ra sự việc, tên N. liên tục nhắn tin khủ‌ng b‌ố tinh thần với T.. Thậm chí khi nhìn thấy T. đi với bạn trai cùng làng hắn còn gọi điện đến nhà, người giúp việc nhà cô Phương nghe máy, hắn đã nói với người giúp việc rằng nếu T. mà lấy người khác, hắn sẽ cho đi mấy mạng người. T. không lấy hắn thì cũng đừng mong lấy người khác”.

Thiếu nữ thoát chết nhờ cúp điện

Không dừng lại ở việc đe dọa, khoảng 8h tối ngày 27/2, tên N. đã rủ 3 đối tượng con đồ khác đi xe ô tô tới nhà của T. “Lúc này nhà chỉ có cái T. và chồng tôi ở nhà, cái T. thì đang tắm, bố nó thì lúi húi mấy việc ở dưới. Bất ngờ thằng N. xông vào nhà, chồng tôi thấy nó tiến vào cũng lo lắng vì trước đó nó đã đe dọa rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn mời thằng N. vào ngồi uống nước nói chuyện bình thường. Chỉ sau vài lời nói chuyện, thấy thằng N. vòng tay ra sau túi áo, chồng tôi đã đoán biết ý đồ của nó, nên đánh dùng chân đá nó, đúng lúc này nó cũng rút ra khẩu súng bắn về phía chồng tôi. Tuy nhiên, do trời rét mặc nhiều áo dày nên viên đạn kia không hạ gục chồng tôi. Quá sợ hãi, chồng tôi định chạy ra cửa chính để cầu cứu mọi người thì bị 3 tên côn đồ đứng ở đó sẵn chặn lại, chồng tôi liền chạy ra phía cửa phụ vừa chạy vừa kêu lên rằng “T. ơi con chạy đi, thằng N. nó giết con đây, rồi chạy ra phía cửa phụ hô hoán hàng xóm kế bên”. Cô Phương kể lại lời của chồng mình về sự việc hôm đó.

T. hiện vẫn phải nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức

Sau khi bố T. chạy thoát, N. như một kẻ cuồng dại lao lên phòng tắm tìm T., cô bé còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa gặp N. đã ngay lập tức nã hai phát súng liên tiếp vào ngực khiến cô bé gã ngục xuống. Sau đó, tên N. đã chĩa súng vào đầu định bóp cò, tuy nhiên T. theo phản xạ đưa tay lên che, nên viên đạn đã bắn thẳng vào tay cô bé. Tưởng rằng mình sẽ phải chết dưới tay tên côn đồ dã man này, T. chỉ biết kêu gào thảm thiết, đúng lúc N. định nổ súng tiếp thì nhà bỗng mất điện tối om, N. Nổ súng nhưng bắn trượt, súng của N. sau mỗi lần bắn lại phải châm đạn nên trong bóng tối không thể sử dụng được nữa. Hắn liền rút dao trong người đâm liên tiếp vào chân của T. để cô không chạy được, đau đớn T. dùng tay đỡ liền bị đâm thủng tay. Đúng lúc này, hàng xóm hay biết đã kéo vào nhà để giải cứu T.. Thấy người dân ùa vào tên N,. sợ hãi vội tẩu thoát và chạy trốn khỏi địa phương.

Cô Phương mẹ của T. cho biết thêm “Giờ gia đình chúng tôi đang rất lo lắng và hoang mang. Chúng tôi phải thuê cả người bảo vệ cho gia đình, con trai tôi cũng phải nghỉ học. Hy vọng phía Cơ quan pháp luật sớm bắt được kẻ thủ ác và trừng trị đúng Pháp Luật.”

Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, ở bệnh viện Việt Đức người phụ trách cứu chữa cho cô bé T. bác sĩ Vinh cho biết “Khi T. nhập viện, tình trạng đang cực kì nguy kịch, cô bé bị mất quá nhiều máu, tràn dịch phổi, suy hô hấp. Sau khi được các bác sĩ cứu chữa, hiện giờ T. đã hồi tỉnh nhưng tâm lý vẫn còn rất hoảng loạn.

Bác sĩ Vinh cũng cho biết rằng, hiện trong phổi T. vẫn còn một viên đạn, tuy nhiên, hiện phía bệnh viện đang xem xét, nếu viên đạn không nguy hại đến sức khỏe sẽ để nguyên vì nếu lấy ra sẽ làm tổn hại đến phổi của cô bé T.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật