Chị có phải là người thụ động trong quan hệ vợ chồng không? Chị có tham gia tích cực trong việc gây hứng tình cho chồng hay chỉ chờ đợi? Nếu đúng như vậy, chị cần thay đổi cách nhìn nhận về tìnּh dụּc và vai trò của vợ chồng trong chuyện này nhé. Đã có anh chồng tâm sự rằng chẳng muốn "yêu" một người phụ nữ cứ cứng đơ như cây gỗ, nên tự giải quyết nhu cầu của mình bằng cách... cho xong chuyện.
Việc anh ấy muốn chị giúp bằng tay cũng là cách nhắc nhở chị hăng hái hơn, chủ động hơn. Nhưng đàn ông không biết diễn đạt bằng lời, nên đành "nói bằng tay" như người câm vậy.
Không thể nói là anh ấy không yêu chị, bởi những ngày mới cưới, anh ấy rất tích cực cơ mà. Bây giờ cũng vậy, ở bên vợ, anh ấy cũng còn ham muốn. Vậy tại sao chị không thử "giúp anh ấy" đến một chừng mực nào đó, rồi chủ động xoay chuyển tình thế, dẫn dắt anh ấy đi "đúng đường lối", mà lại âm thầm làm chuyện đó cho đến cùng như vậy, để rồi mình lại cảm thấy thiệt thòi?
Trong quan hệ vợ chồng, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ, mà phải có kiến thức về tâm, sinּh lּý của nhau, đặc biệt phải học hỏi để có "kĩ năng yêu" cho đúng. Hy vọng chị sẽ học hỏi để cải thiện tình hình, vừa mang lại niềm vui cho chồng và cũng được hưởng niềm vui từ chuyện đó.