Áo em hở quá nhìn xuyên qua

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ăn mặc “thiếu trước hụt sau” giờ không hiếm, thậm chí còn đang trở thành trào lưu trong giới trẻ. Đi đường, không ít gã đàn ông nhìn trân trối vào những chiếc áo khoét cổ quá rộng, phơi đến hai phần ba bộ ngực.
Áo em hở quá nhìn xuyên qua
Lồ lộ trên đường.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai buổi chiều đông như mắc cửi. Hai cô cậu đi xe tay ga trò chuyện ríu rít, thỉnh thoảng cô gái lại cười ré lên khi nghe một câu nói của bạn trai.

Cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đen, áo vải voan mỏng tanh phô hết da thịt. Cái mà cô mặc, nói là áo cho oai, thực ra chỉ là một miếng vải buộc nút hờ hững bên hông. Đột nhiên có tiếng nẹt pô, từ phía sau hai chiếc xe thể thao rú ga phóng ào lên.

Mấy cậu choai choai tóc nhuộm xanh đỏ khoái trá quay lại nhe răng cười. Nhanh như chớp, người đi đường chỉ kịp nghe tiếng hét của cô gái, mảnh vải voan phấp phới đã trên tay một cậu nhóc, xa dần.

Người thanh niên vội vàng tấp vào lề, cởi áo của mình khoác lên nửa thân thể trần trụi của bạn. Cô gái mặt cắt không còn hột máu, nước mắt chảy nhòe cả phấn son. Người đi đường chép miệng lắc đầu ngao ngán: “Ai bảo ăn mặc như trêu ngươi, ráng chịu”.

Mấy cô lý sự: “Bỏ cả triệu bạc để sở hữu một bộ nội y hàng hiệu mà không khoe cho thiên hạ thấy thì phí lắm”. Với quan điểm ấy, những nhãn mác CK, Jockey, Tommy, Victoria Secret... được chị em vô tư bày ra không một chút đắn đo.

Lứa tuổi ô mai thường hay tập tành làm người lớn. Các em bắt chước một cách thiếu chọn lọc và cứ tưởng như thế là sành điệu. Nhiều nữ sinh đi học mặc đồng phục áo dài cứ chọn vải thật mỏng sao cho phải nhìn thấy lờ mờ da thịt. Giờ ngoại khóa thì khỏi phải nói, áo hai dây và quần lửng cạp trễ là “mốt” được nhiều bạn ưa thích.

Một nam sinh viên làm gia sư cho hai tiểu thư đang học lớp 10 và 11 của một gia đình khá giả, lương trả hậu hĩnh và gia chủ cũng hết sức ưu ái ông thầy trẻ nhưng đùng một cái, cậu nghỉ dạy.

Thời buổi cơm đong gạo đếm, tìm được công việc như thế đâu phải dễ, bạn bè gặng mãi, cậu đành thú thật là hai cô bé tiếp thu nhanh nên việc dạy không vất vả lắm, chỉ khổ nỗi là bố mẹ hai cô gần như giao khoán việc dạy dỗ cho thầy.

Nhiều hôm cậu cứ phải cúi gằm mặt, không dám nhìn bởi học trò “mát mẻ” quá, cứ vô tư áo hai dây, quần soọc ngắn, váy ngắn trên đùi. Mỗi lần hai cô cúi xuống nhặt thước, bút hoặc xoạ‌ּc chân cho thoải mái là thầy lại đỏ mặt vì xấu hổ.

Góp ý với mẹ hai cô bé, bà cười lớn: “Ôi dào, chúng nó lớn rồi, thấy mặc thế nào là đẹp thì cứ mặc. Bắt theo ý mình, chúng nó lại bảo bố mẹ khó tính”.

Chưa kể việc bị biến thành đề tài cho người khác bình luận, các bà các cô sính mốt “thi‌ּếu vả‌ּi” còn là con mồi béo bở của những tay chuyên săn ảnh “hot” tung lên mạng hoặc in đĩa truyền tay nhau.

Ở phương Tây, việc ăn mặc “mát mẻ” là hết sức bình thường, tuy nhiên việc khoe nội y cũng không hề được cổ vũ. Phụ nữ Tây phương mặc váy ngắn khi bước vào xe hơi, họ luôn ngồi xuống trước, khép chân lại rồi xoay chân vào trong, lúc bước ra thì làm ngược lại.

Ở nước ta, phương tiện đi lại chủ yếu là xe máy nên việc mặc váy quá ngắn hết sức bất tiện. Người đẹp vừa chạy xe vừa lo giữ váy rất dễ gây tai nạn trên đường.

Khi dừng xe, cô nào ý tứ thì phải kéo trước kéo sau sao cho tà váy khỏi hở, thậm chí váy chật quá có khi còn bị rách. Từng bất đắc dĩ phải ngắm nội y của một “chân dài” khi cô này dừng xe nghe điện thoại ở góc đường Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ. Mặc chiếc váy ngắn chỉ đầy gang tay nên khi chống chân xuống đất, những ai đi hướng đối diện gần như nhìn trọn chiếc quần màu cam cô mặc phía trong.

(Theo Công An TP HCM)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật