Hồng Sơn, Văn Lợi chờ ngày trở lại

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kể từ lúc rời trại tạm giam T16 Hà Tây cách đây 1 năm cho đến trước Tết Mậu Tý, hai cựu cầu thủ TMN.CSG là Huỳnh Hồng Sơn và Hồ Văn Lợi mới có thể trút bỏ mặc cảm đeo đuổi họ gần 2 năm
Hồng Sơn, Văn Lợi chờ ngày trở lại
Hồ Văn Lợi trong màu áo TMN.CSG mùa bóng 2006. Ảnh: T.TRUNG

Phải chờ đến lúc cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng của CLB SLNA, người cuối cùng trong tổng số 10 cá nhân có liên quan đến vụ án SLNA mua chức vô địch quốc gia 2000-2001, nhận được quyết định đình chỉ vụ án, những người trước đây từng bị coi là nhúng chàm mới có thể trút bỏ những ưu phiền đeo đuổi họ suốt gần 2 năm qua. Trong số này, đáng chú ý có hai cựu trụ cột của đội Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG) là Huỳnh Hồng Sơn và Hồ Văn Lợi.

Dù được tại ngoại và được CLB TMN.CSG tạo điều kiện tiếp tục gắn bó, nhưng đến ngày 18-1-2008, Huỳnh Hồng Sơn và Hồ Văn Lợi mới có thể trút bỏ những gánh nặng tâm lý khi họ nhận được quyết định đình chỉ vụ án. Dù niềm vui lớn đến như vậy, song họ chỉ dám chia sẻ hạnh phúc đó trong gia đình và với đồng đội thân quen. Sở dĩ như vậy vì trong vụ án, Nguyễn Hữu Thắng, người được xem là mắc xích quan trọng của vụ án, vẫn còn trong vòng lao lý. Phải chờ đến thời khắc sát Tết Mậu Tý, niềm vui với họ mới trọn vẹn khi cựu HLV của CLB SLNA cũng có quyết định đình chỉ vụ án.

Huỳnh Hồng Sơn vẫn còn chơi bóng rất khéo (Ảnh chụp trước trận TMN.CSG thắng H.Thanh Hóa 2-0 ngày 6-1-2008). Ảnh: CTV

Trở lại với không khí tập luyện của CLB TMN.CSG sau những ngày đón Tết, đặc biệt là khi tin xóa nghi án đối với Hồng Sơn và Văn Lợi được công bố, các thành viên trong CLB đều bày tỏ sự phấn chấn. HLV trưởng Lư Đình Tuấn cho biết: “Quyết định của cơ quan điều tra cũng đã phần nào xóa đi nỗi buồn cho CLB kéo dài trong thời gian qua, nhất là đối với những cá nhân có liên quan”. Không giấu được xúc động, Huỳnh Hồng Sơn, người có bằng B HLV năm 2004, tâm sự: “Thời gian qua, lãnh đạo CLB đã tạo điều kiện cho tôi theo giúp đội và hưởng nhiều chế độ lương, thưởng. Tuy nhiên, khi nghi án chưa được xóa, tôi vẫn luôn có cảm giác không an tâm và cho đến lúc cầm được quyết định đình chỉ điều tra, tôi mới thực sự thấy lòng mình nhẹ nhõm”. Về công việc sắp đến, Hồng Sơn cho biết thêm: “Vấn đề quan trọng hiện nay là tiếp tục chờ LĐBĐ VN (VFF) xóa mức án kỷ luật để tôi có thể danh chính ngôn thuận góp sức cùng CLB”.

Trong thời gian chưa có quyết định đình chỉ điều tra vụ án của VKSND Tối cao, Hồng Sơn, với trách nhiệm trợ lý HLV trưởng, đã góp sức chung vào những thành công ban đầu giúp TMN.CSG xếp thứ nhì sau 5 vòng tại V-League 2008, dù anh chưa được đăng ký vào danh sách chính thức, chỉ xuất hiện trên khán đài khi các trận đấu diễn ra. Nhận xét về cộng sự của mình, HLV Lư Đình Tuấn nói: “Với quá trình từng gắn bó lâu dài với CLB và kinh nghiệm chuyên môn được tích lũy, Hồng Sơn sẽ có thêm nhiều đóng góp cho đội sau khi được VFF sớm ra quyết định xóa án kỷ luật”.

Nếu như Huỳnh Hồng Sơn khá phấn khích mong chờ ngày chính thức được trở lại với bóng đá V-League bao nhiêu thì Hồ Văn Lợi đón nhận niềm vui khá âm thầm. Có lẽ một phần do bản chất trầm lặng của Lợi, nhưng lớn hơn vẫn là mặc cảm trong anh về nghi án kéo dài. Tuy nhiên, với những đóng góp khá nhiều cho CLB, anh vẫn được lãnh đạo TMN.CSG tín nhiệm giao nhiệm vụ đào tạo tuyến trẻ.

Bài học lớn

Kéo dài suốt gần 2 năm, vụ án mua chức vô địch mùa giải 2000-2001 của SLNA có liên quan đến TMN.CSG (với một số thành viên nhận 320 triệu đồng từ Hữu Thắng để thắng Nam Định ở lượt trận cuối, góp phần giúp SLNA đăng quang) xem như đã khép lại. Hy vọng sau bài học lớn này, đặc biệt là những cá nhân liên quan còn đang gắn bó với CLB như Văn Phụng, Nguyên Chương, Hồng Sơn, Văn Lợi sẽ cống hiến nhiều hơn cho đội bởi TMN.CSG là điểm tựa tinh thần của họ trong suốt thời gian họ sống trong vòng nghi án.

Hãy mở đường

Sau 2 năm dông bão, quyết định đình chỉ vụ án kể trên của VKSND Tối cao được coi như một “liều thuốc” cứu sống rất nhiều con người. Trong số đó, có cả những người còn đang rất tâm huyết với bóng đá và muốn trở lại với trái bóng. Nhưng quyết định đình chỉ vụ án mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa thể là điều kiện đủ để những con người có phần lầm lỗi trở về với “mảnh đất xưa”.

Thoát khỏi bản án hình sự nhưng nhiều cựu cầu thủ như Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Lợi của Cảng Sài Gòn vẫn còn phải chờ một quyết định từ VFF mới có thể có được tấm giấy thông hành để trở lại với sân cỏ, dù là ở vị trí HLV. Những ngày bị triệu tập, bị thẩm vấn, rồi cả tạm giam, khởi tố đã lùi xa với hai cựu cầu thủ này nhưng con đường trở lại với bóng đá của họ xem ra vẫn còn rất gian nan.

Một Huỳnh Hồng Sơn vẫn tràn đầy nhiệt huyết với việc dẫn dắt lớp trẻ ở TMN.CSG vẫn gần như chỉ là hành nghề... chui. Một Hồ Văn Lợi gần như đã rút hẳn vào hậu trường bởi nỗi đau và sự tủi hổ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Với Lợi, dường như cảm giác mất mát lại càng lớn hơn vì đến khi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì dường như con người lầm lỗi ấy mới nhận ra: Mình hoàn toàn trắng tay!

Giờ đây, việc mà những người ở VFF, cụ thể là Ban Kỷ luật, cần làm ngay là sớm đưa ra phán quyết để những con người đã khốn khổ trong suốt thời gian qua có hướng nhìn về tương lai và có đường để tiếp tục phấn đấu. Không phủ nhận rằng họ có lỗi và đã từng vướng vào nhiều sai lầm nhưng nếu khi được đình chỉ vụ án rồi mà “án treo” của VFF vẫn ngăn cản họ trở lại với trái bóng thì quả là đáng tiếc. Hôm qua (12-2-2008), Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường đã đưa ra lời hứa rằng: “Tôi nhất định sẽ đốc thúc chính mình và đốc thúc những bên liên quan để giải quyết sớm vụ việc này”.

Ông bà ta có câu: “Đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại”. Có thể một bản án vẫn còn đợi họ ở phía trước, nhưng hy vọng đó sẽ là một bản án khoan hồng, một bản án mà VFF mở ra con đường giúp họ trở lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật