Quốc vương Thụy Điển và cuộc tình vụng trộm với “gái hư”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù nổi tiếng là một quốc vương đáng kính với một cuộc hôn nhân hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng, cả hoàng gia cũng như đất nước Thụy Điển đã phải rúng động trước những thông tin tiết lộ việc Quốc vương Carl XVI Gustaf từng yêu một cô ca sĩ nhạc rock có đời tư phóng khoáng và hai người từng có ý định bỏ trốn như trong phim.
Quốc vương Thụy Điển và cuộc tình vụng trộm với “gái hư”
Quốc vương Carl XVI Gustaf và gái hư Camilla Henemark

Vỏ bọc hoàng gia hoàn hảo

Với người dân Thụy Điển, quốc vương Carl XVI Gustaf từ lâu đã trở thành như một "tượng đài" vững chắc trong lòng họ, kể từ khi ông lên ngai vàng ở tuổi 27. Hình ảnh Gustaf luôn hiện ra trước mắt công chúng như một đấng quân vương có tính tình điềm đạm với những quan điểm cởi mở, tân tiến, không ưa phù hoa mà chỉ thích sống cảnh điền viên vui thú với gia đình.

Đối với bạn bè thế giới, quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf trong nhiều năm luôn được đánh giá như một "điển hình tiên tiến" của các hoàng gia Âu châu thời hiện đại, là vị vua chuẩn mực của thế kỷ 21. Những danh tiếng của Gustaf trước hết đến từ ngôi vị cũng như hình ảnh đã được tạo dựng từ trong trứng nước của vị quốc vương này. Carl XVI Gustaf sinh ngày 30/4/1946. Ông là con trai duy nhất của vua Carl đời thứ 15.

Quốc vương Carl XVI Gustaf và hoàng hậu.


Carl XVI Gustaf có bốn người chị em gái khác, ba trong số những người này về sau đều lập gia đình với những người không mang trong mình dòng máu quý tộc. Carl XVI Gustaf nghiễm nhiên trở thành người được đặt lên vai trọng trách đặc biệt, đó là nối nghiệp vua cha. Ngay từ khi 9 tháng tuổi, trọng trách đó đã được ấn định lên vai Carl XVI Gustaf. Cha của ông đột ngột qua đời trong một tai nạn hàng không gần Copenhaghen ngày 26/1/1947.

Carl ngay từ lúc còn lẫm chẫm biết đi đã phải trải qua vô số những đào luyện không đơn giản để có thể lên nối ngôi trong tương lai. Năm 1950, Carl XVI Gustaf được phong làm thái tử, quốc vương Thụy Điển khi đó là ông nội của ông - nhà vua Gustaf VI. Thái tử Carl tốt nghiệp trường trung học nội trú ở  Sigtuna gần thủ đô Stockholm năm 1966.


Sau đó, cuộc sống của Carl XVI Gustaf đã trải qua nhiều tháng ngày vô cùng gian khổ và vất vả vì được huấn luyện như một người lính thực thụ trong nhiều lĩnh vực. Trong vòng hai năm rưỡi, Carl XVI Gustaf phục vụ ở nhiều quân binh chủng khác nhau: lục quân, hải quân và không quân.

Sau khi rời khỏi quân đội, Thái tử Carl đã theo học một chương trình đào tạo đặc biệt trong Trường Đại học Tổng hợp Uppsala cổ kính bậc nhất của Thụy với chương trình đào tạo bao gồm cả lịch sử, xã hội học, chính trị học, luật thuế và kinh tế học. Tiếp theo, Thái tử còn được nghiên cứu về nền kinh tế quốc gia tại Trường Đại học Tổng hợp ở Stockholm.

Tất cả những điều đó đã được trang bị cho Carl để có thể đảm nhiệm ngôi vị cao nhất của Hoàng gia Thụy Điển trong tương lai. Không lâu sau đó, năm 1973, ông nội của ông là vua Gustaf VI Adolf băng hà. Carl XVI Gustaf đã chính thức trở thành vua của Thụy Điển khi mới 27 tuổi. Nối tiếp truyền thống hoàng gia mà ông nội Gustaf đã xây dựng, Gustaf đã phải tuyên thệ trở thành một đấng quân vương nghiêm ngắn, mẫu mực. Ông đã xây dựng cho mình một hình ảnh có sức lôi cuốn cao: một ông vua yêu thiên nhiên, động vật, yêu gia đình, với một cuộc sống đứng đắn, mẫu mực vào hàng bậc nhất, được toàn thể thần dân tôn kính.

Trong câu chuyện đời tư của vị quốc vương đáng kính này thì chu‌yện tìn‌h của ông với hoàng hậu Silvia là một trong những câu chuyện nhiều sắc màu nhất hoàng gia Thụy Điển. Câu chu‌yện tìn‌h cảm ấy đã được xem như một thiên tình sử và một huyền thoại lưu truyền của một mối tình không môn đăng hộ đối nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Hoàng hậu Silvia vốn xuất thân từ một gia đình thương gia.

Tại Thế vận hội năm 1972 ở Munich, hoàng tử Carl đã làm quen được với Silvia Renata Sommerlath - con gái một thương gia người Đức với một phụ nữ Brazil. Silvia từng tốt nghiệp đại học Munich năm 1969 và làm phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha. Khi gặp Thái tử Carl, Silvia đang là phiên dịch viên trưởng trong Ban tổ chức Thế vận hội Munich.

Trai tài, gái sắc, hai người đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và ngày 19/6/1976, họ đã cử hành hôn lễ tại nhà thờ lớn Stockholm. Đây được coi là một trong những hôn lễ hoành tráng nhất trong các hoàng gia châu Âu.

Sau hôn lễ, nhà vua và hoàng hậu Silvia đã sống một cuộc sống vô cùng đầm ấm, hạnh phúc. Họ có với nhau ba người con là Công chúa Victoria (sinh 1977), Hoàng tử Carl Philip (sinh 1979) và Công chúa Madeleine (sinh 1982). Hoàng gia Thụy Điển được đánh giá là một hoàng gia đoàn kết và yên bình bậc nhất. Hoàng hậu Silvia luôn sát cánh bên người chồng mực thước ở tất cả các sự kiện.

Cả hai cũng đã cùng đi tới những nơi nghèo khổ để động viên và chia sẻ cuộc sống của các thường dân. Cuộc hôn nhân của hai người đứng đầu vương quốc được thần dân Thụy Điển vô cùng ngưỡng mộ, cũng như việc họ luôn dành một lòng tin yêu, kính trọng đặc biệt tới hai đấng quân vương này.  

Phi vụ ăn chơi chấn động

Thế nhưng, hình ảnh hoàn hảo của một hoàng gia hạnh phúc và một đấng quân vương oai nghiêm, mẫu mực đã hoàn toàn bị phá vỡ khi một bí mật được khui ra làm chấn động cả đất nước vốn bình yên này. Mọi sự bắt đầu từ một cuốn sách của ba nhà báo, trong đó, một quá khứ ăn chơi huy hoàng của quốc vương đáng kính đã được phanh phui. Ngược lại với vẻ bề ngoài đạo mạo, trang nghiêm và mực thước, đời sống thực của Carl XVI Gustaf lại có những góc tối ít ai ngờ tới.

Cuốn sách cho biết, trong suốt những năm 90 của thế kỷ trước, vua Carl XVI Gustaf đã thường xuyên cùng bạn bè tụ tập, chơi bời tại các hộp đêm ở Stockholm, cũng như tranh thủ các chuyến công cán nước ngoài để tham dự một số "cuộc vui" tổ chức tại những câu lạc bộ múa tho‌ּát y ở Atlanta (Mỹ) và Slovakia.

Rất nhiều bằng chứng được đưa ra để khẳng định cho quá khứ ăn chơi huy hoàng của vua Carl XVI Gustaf. Mille Markovic - một chủ hộp đêm Thụy Điển có quan hệ với mafia - nói rằng y rất thích được đón nhà vua giá lâm vì như vậy sẽ giảm tối đa nguy cơ bị cảnh sát bố ráp.

Một số người phụ nữ vốn hoạt động trong các tụ điểm ăn chơi trên cũng tiết lộ về việc đã từng quan hệ với người ngồi trên ngai vàng.

Ở Olympics Atlanta 1996 (Hoa Kỳ), vị khách VIP này đã chi 10.000 USD tại hộp đêm Gold Club để trải qua 2 giờ trong phòng riêng với một vũ nữ tho‌ּát y. Năm 2008, khi thăm Slovakia, ông cũng đến hộp đêm tương tự. Một cựu thành viên mafia nước này đang có trong tay bức ảnh chụp nhà vua với hai cô gái khỏ‌ּa thâ‌ּn. Từng có thời gian, các nhân viên mật vụ Thụy Điển đã phải tìm tới nhà riêng của nhiều phụ nữ từng có quan hệ với nhà vua để thu hồi những bức ảnh cũng như các thước phim có thể gây ảnh hưởng bất lợi tới uy tín của ông.

Tuy nhiên, trung tâm của mọi bàn tán và chỉ trích không chỉ nằm ở những cuộc ăn chơi đàn đúm trong các vũ trường, các câu lạc bộ tho‌ּát y mà Carl XVI Gustaf từng đến. Điều khiến cả đất nước Thụy Điển rúng động, đó là mối tình kéo dài 1 năm của vị quốc vương luống tuổi đứng đắn với một cô ca sĩ vô cùng phóng khoáng có tên Camilla Henemark. Quốc vương đã quen Camilla Henemark trong những lần tham gia vào các tụ điểm ăn chơi.

Camilla Henemark là ca sĩ chính trong ban nhạc rock mang tên Army of Lovers. Với tính tình phóng khoáng và không kém phần chơi bời, cô gái đã dễ dàng thu phục được vị vua đáng kính đi theo những tiếng gọi bản năng. Carl XVI đã lao theo tình cảm với Camilla Henemark như một đứa trẻ lần đầu biết yêu, trong đó không thiếu những hành xử điên cuồng và thiếu lý trí.

Từng có lần, ông ngỏ ý muốn cùng cô chạy trốn tới một hoang đảo xa xôi, nơi chỉ có hai người và sống bằng những trái dừa như chàng tài tử Marlon Brando trong phim. Mặc dù vậy, trước những tình cảm thái quá của đức vua, Camilla lại ngày càng có phần dè chừng. Cô chỉ xem cuộc tình với quốc vương như một cuộc chơi trong cuộc đời phóng khoáng của một ca sĩ nhạc rock như cô. Vì thế, Camilla rất sợ vụ việc vỡ lở, cô sẽ thành "con mồi" của công luận, thành người phụ nữ bị căm ghét nhất tại Thụy Điển. Camilla chủ động lạnh nhạt dần sau những đòi hỏi có phần quá khích của nhà vua.

Tất cả những chuyện Carl XVI đã làm không thể qua nổi con mắt tinh tường của hoàng hậu Silvia. Tuy nhiên, với bản tính điềm đạm lại không muốn phá vỡ danh tiếng cũng như hình ảnh mà bà cũng như hoàng gia từ lâu đã cất công xây dựng, hoàng hậu đã lựa chọn cách im lặng trước mọi sự việc. Khi những sóng gió dấy lên khắp nơi bởi các phương tiện truyền thông, thoạt đầu, vua Carl XVI Gustaf thể hiện một thái độ "lấp lửng".

Cực chẳng đã, khi dư luận đã vô cùng phẫn nộ và cần có một câu trả lời từ quốc vương Gustaf, ông đã tổ chức một cuộc họp báo, trong đó ông không phủ nhận việc ngoại tình và các thông tin khác.

Người ta đếm được trong buổi họp báo, quốc vương Thụy Điển đã nói tới 36 lần chữ “không”. Về việc cuốn sách mà ba nhà báo Thụy Điển đã viết về việc ngoại tình cũng như những phi vụ ăn chơi của mình, quốc vương Carl XVI Gustaf nói: “Cuốn sách được gửi tới với chúng tôi khá muộn nên tôi chưa có thời gian đọc nó. Tôi không thể đánh giá một cuốn sách mà tôi chưa đọc. Tôi đã xem một vài tít báo không được hay ho lắm. Tôi đã nói chuyện với gia đình và hoàng hậu. Chúng tôi quyết định sẽ không nhắc tới chuyện cũ để sống tiếp bởi như tôi hiểu thì cuốn sách nói về những chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu”.

Ông cũng đề nghị báo giới để gia đình hoàng gia được yên, bởi “chúng tôi còn có những nghĩa vụ phải thực hiện và chúng tôi đã làm việc gần như mỗi ngày”. Mặc dù, sự vị tha cũng như cách hành xử vô cùng đúng mực của hoàng hậu đã giúp cuộc hôn nhân của hoàng gia bền vững đi qua sóng gió, thế nhưng trong lòng công chúng Thụy Điển phần nào đã giảm bớt đi sự ngưỡng mộ đối với hình ảnh của một vị quốc vương và một hoàng gia hoàn hảo như trước đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật