Dự án phim cưỡ‌ּng hiế‌ּp trẻ em gây xôn xao

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một gã đàn ông đồ‌ּi bạ‌ּi đã cưỡ‌ּng hiế‌ּp một bé gái mới chỉ 8 tuổi tại một nhà thờ vào tháng 12 năm 2008.... Câu chuyện có thực này đang rục rịch được chuyển thể thành phim điện ảnh khiến người dân xứ “củ sâm“ tranh cãi xôn xao.
Dự án phim cưỡ‌ּng hiế‌ּp trẻ em gây xôn xao
Chuyện có thật về B.L tìn‌ּh dụ‌ּc trẻ em được chuyển thể thành phim (Ảnh minh họa)

Sau sự kiện bộ phim Dogani khiến người dân Hàn Quốc phẫn nộ về nạn B.H tìn‌ּh dụ‌ּc trẻ em, thì nay xứ "củ sâm" lại đang tiếp tục cho sản xuất một bộ phim điện ảnh khác, cũng dựa trên sự kiện có thực về vấn nạn này.

Một cuốn tiểu thuyết viết dựa trên sự việc vụ án Jo Doo Soon, một gã đàn ông đồ‌ּi bạ‌ּi đã cưỡ‌ּng hiế‌ּp một bé gái mới chỉ 8 tuổi tại một nhà thờ vào tháng 12 năm 2008, đang được chuyển thể thành phim điện ảnh.

Bộ phim Dogani (ảnh trái) và cuốn tiểu thuyết Đi tìm đôi cánh của hy vọng viết về vụ án B.L tìn‌ּh dụ‌ּc trẻ em

Tác giả của dự án điện mới này, đồng thời là tác giả của cuốn tiểu thuyết Đi tìm đôi cánh của hy vọng đã công bố việc này trên trang mini homepage cá nhân của mình trong thời gian gần đây. Tác giả công bố kịch bản đã được hoàn tất và cho biết, cuốn tiểu thuyết sẽ được chuyển thể thành phim.

Tác giả viết: “Cuốn tiểu thuyết tôi mang nặng tình cảm và tôi đã viết trong một năm qua. Đó chính là cuốn Đi tìm đôi cánh của hy vọng. Đây là cuốn tiểu thuyết tôi rất yêu thích bởi nó chứa cả những niềm hận thù, đồng thời là tác phẩm ghi lại sự du đãng và nỗi khiếp sợ. Không hiểu sao, việc lấp chỗ trống trong 1 năm này lại khiến tôi vừa u uất vừa vui mừng. Nước mắt cứ tuôn chảy”.

Vụ án Jo Doo Soon đã gây căm phẫn trong dư luận Hàn năm 2008

Người này cũng khẳng định mong muốn, cuốn Đi tìm đôi cánh của hy vọng khi được chuyển thể thành phim sẽ có thể mang tới hy vọng cho nhiều trẻ em. Mặc dù viết dựa trên sự việc của vụ án B.L tìn‌ּh dụ‌ּc trẻ em năm 2008 nhưng cuốn truyện này không muốn khơi lại nỗi đau của bé gái 8 tuổi trong vụ B.H đó. Nhân vật chính là cô bé Ji Yoon, là người bị hại nhưng bằng tình yêu của gia đình và mọi người xung quanh đã dần quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Tuy vậy, nhiều người vẫn cảm thấy lo ngại khi cuốn truyện được chuyển thể thành phim chiếu cho hàng triệu người xem sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến bé gái mới 8 tuổi - đối tượng chính được nhắc đến. Không ít cư dân mạng đã bày tỏ ý kiến rằng, nếu là một bộ phim nói chung đến vẫn nạn này thì không sao. Tuy nhiên, đối tượng được nhắc đến lại quá rõ ràng như thế thật không ổn. Bộ phim có thể là nỗi đau mãi cứa vào tim cô bé đến hết cuộc đời này bởi không phải ai cũng dễ dàng quên đi những hình ảnh đau đớn ấy khi nó hiển hiện ngay trước mắt. Tư tưởng nhân văn của tác giả đã rõ, nhưng khi phim hoàn thành, nó còn mang ý nghĩa nhân văn nữa hay không?

Đây chính là câu hỏi đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc bởi người ủng hộ bộ phim không ít và người phản đối cũng rất nhiều.

Hình ảnh khuôn mặt đang lên da non của bé gái 8 tuổi trong vụ B.H tìn‌ּh dụ‌ּc hồi tháng 12/2008

Trước đó không lâu, vào những ngày giữa tháng 12, nữ ca sĩ Ali của Hàn Quốc cũng đã khóc lóc xin lỗi vì những ngôn từ cô viết trong ca khúc Na Young (tên bí danh của bé gái bị hãm hại trong vụ án Jo Doo Soon). Cô cũng chính là một nạn nhân trong một vụ cưỡ‌ּng hiế‌ּp cách đây 3 năm, nhưng không được xử công bằng. Điều này khiến dư luận Hàn vừa cảm thông cho Ali vừa lên tiếng bất bình về việc xử nhẹ đối với những tên “yê‌u râ‌u xan‌h”. Thế nhưng, Ali cũng bị "trách" nhiều bởi đã khơi lại nỗi đau cho bé gái bằng chính ca khúc của mình.

Được biết, dự án chuyển thể thành bộ phim cùng tên “Đi tìm đôi cánh của hy vọng” sẽ gom số tiền bán vé để xây dựng trung tâm vì những người bị hại trong những vụ B.L tìn‌ּh dụ‌ּc trẻ em.

Dư chấn của bộ phim Dogani vẫn chưa dứt trong dư luận Hàn, thì nay thêm một dự án điện ảnh mới sẽ tố cáo trực diện vấn nạn B.L. Bộ phim mới này sẽ nhận được sự đồng cảm của công chúng hay không? Hãy cùng chờ xem.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật