“Đối thủ“ mới của Ngọc Trinh: Tôi vẫn chưa tập trung để...yêu“

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khánh My được coi là ’đối thủ’ mới của Ngọc Trinh bởi cô có một khuôn mặt khá trẻ trung cùng làn da trắng mịn và thâ‌n hìn‌h gợi cảm không thua gì ’nữ hoàng đồ lót’
“Đối thủ“ mới của Ngọc Trinh: Tôi vẫn chưa tập trung để...yêu“
Khánh My tự hào khi thường hưởng vẻ đẹp từ cả bố lẫn mẹ

Bước chân vào nghệ thuật với nghề người mẫu, Khánh My còn đang lấn sân sang điện ảnh và sắp tới còn 'mạo hiểm' với công việc ca sĩ.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu thì cái tên Khánh My được nhiều người biết đến.Và gần đây nhất là giải Vàng Ngôi sao người mẫu 2011. Khánh My có thể cho biết chị được thừa hưởng sắc đẹp từ bố hay mẹ? Gia đình có ủng hộ chị theo con đường nghệ thuật không?
Tôi may mắn thừa hưởng được những nét đẹp từ cả bố và mẹ. Tôi nghĩ điều đó thật hạnh phúc và như vậy thì tôi càng đặc biệt. Gia đình luôn đứng sau ủng hộ và cho tôi những lời khuyên. Khi găp khó khăn, gia đình chính là điểm tựa để tôi nỗ lực vượt qua.

Gia đình chị có ai theo lĩnh vực người mẫu không?

Hoàn toàn không có, chỉ duy nhất mỗi mình tôi. Tôi thấy thú vị vì điều đó, cái gì ít mới quý và hiếm (cười). Mọi cố gắng của tôi không hoàn toàn chỉ cho bản thân mà cả những người xung quanh yêu mến tôi.

Nói về cuộc sống riêng tư một chút, Khánh My đã từng trải qua mối tình nào chưa?

Một chút “xao xuyến” thì có. Những tình cảm tuổi học trò vu vơ đó mà, tôi cũng có những lần ‘rung rinh’ trước một anh chàng nào đó nhưng qua nhanh lắm. Có lẽ, tôi vẫn còn ham công tiếc việc nên chưa tập trung để yêu. (cười lớn)

Người ta vẫn thường nói chân dài thường đi với đại gia, vậy Khánh My có gặp những lời mời “nâng đỡ” từ các đại gia chưa?

Chắc chắn là không tránh khỏi nhưng tôi muốn tự đi lên bằng đôi chân của mình, có sự lao động nghiêm túc thật sự. Dù vất vả, khó khăn và chậm một chút nhưng tôi nghĩ đó sẽ là những “viên gạch” thật chắc chắn cho tôi bước lên những thành công sau này. Nói như vậy, không phải tất cả đại gia đều là xấu, thật ra cũng có những tình yêu thật sự giữa đại gia và chân dài bền vững mà bạn không biết đó thôi.

'Tôi tin có tình yêu giữa chân dài và đại gia'


Ngoài công việc là một người mẫu, Khánh My còn có công việc đặc biệt nào khác?

Hiện nay tôi còn công việc kinh doanh của mình. Chính công việc kinh doanh cũng hỗ trợ nhiều cho đam mê theo đuổi người mẫu cũng như các lĩnh vực nghệ thuật khác.

Khánh My thích vai trò nào hơn? Nữ doanh nhân hay công việc người mẫu?

Tôi thích cả hai. Vì ở từng vai trò tôi khám phá bản thân ở một góc độ khác nhau. Nếu trong kinh doanh tôi sẽ có được lý trí thật sự tỉnh táo, sự sắc bén và nhạy bén của một người kinh doanh thì với nghệ thuật tôi được bay bỗng, tưởng tượng nhiều thế giới mà chỉ có ở trong mơ,...Tất cả bổ sung cho nhau và cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Được biết chị còn sắp chuyển sang lĩnh vực ca sĩ?

Tôi thích hát và muốn “dạo chơi” cùng vườn hoa âm nhạc một tí. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ ra một sản phẩm để cho có. Tôi sẽ hát thật sự, có thể chưa hoàn thiện ngay lúc đầu nhưng đó là cảm xúc và điều tôi muốn thực hiện từ rất lâu. Còn trẻ, thì ngại gì không thử hết những gì mình đam mê (cười).


Khánh My luôn cố gắng làm tốt tất cả những công việc của mình dù cho người khác nói mình là người tham công tiếc việc.

Vừa làm người mẫu, vừa kinh doanh, giờ lại chuẩn bị làm ca sĩ nữa, chị có nghĩ mình đang quá tham lam? Và chị sẽ làm tốt hết mọi việc?

Đúng, tôi là người tham lam. Với tôi mỗi công việc đều có những thú vị của riêng nó. Tôi nghĩ khi thật sự yêu thích thì bạn sẽ cố gắng hết mình để làm nó tốt nhất có thể.

Vậy còn lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy – điện ảnh, có bao giờ chị có ý định cũng sẽ rẻ sang làm diễn viên?

Có chứ, tôi vừa có vai nữ chính trong bộ phim truyền hình dài tập có tên là ‘Cuối đường băng’.

Có phải chị đang dần khẳng định mình sẽ trở thành một cô gái ‘đa năng’?

Nói như vậy không đúng hoàn toàn, tôi chỉ làm những gì mình thích và tôi là người biết nắm bắt cơ hội. Hi vọng qua những mảng nghệ thuật khác nhau, khán giả sẽ ghi nhận sự cố gắng của Khánh My.

Nhìn lại một năm đã qua, chị có hối tiếc điều gì và trong năm mới chị có mong ước gì không?

Tôi còn thấy ngạc nhiên vì mình đã làm được nhiều việc cùng một lúc như vậy nên có lẽ tôi không cảm thấy hối tiếc gì cả, tuy nhiên khoảng thời gian riêng tư thì ít hẳn đi rất nhiều. Trong năm 2012 tới, tôi mong gia đình tôi luôn có nhiều sức khỏe và sống hạnh phúc, riêng bản thân tôi thì cũng phải có sức khỏe thật tốt để lần lượt làm hết những công việc mình yêu mến. Và trên hết, tôi ước sao trên từng bước đi mới của mình khán giả sẽ dõi theo, cho tôi những góp ý để từ đó hoàn thiện hơn nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật