Những giây phút đầu tiên của năm Mậu Tí ở TP.HCM

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đồng hồ báo giờ giao thừa đã điểm, TP.HCM cùng cả nước chính thức bước vào những giờ khắc đầu tiên của năm Mậu Tý.
Những giây phút đầu tiên của năm Mậu Tí ở TP.HCM
Ảnh minh họa

Đúng 0 giờ, pháo hoa ở sáu địa điểm tại TP.HCM đã đồng loạt bung nở trên bầu trời thành phố, báo hiệu một năm mới bắt đầu.

Tại khu vực trung tâm thành phố, hàng nghìn người chen chân nhau tìm vị trí tốt nhất để ngắm pháo hoa được bắn lên từ khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ngay từ đầu hôm, có rất nhiều người thay vì dạo phố, đã chống xe ngồi chiếm chỗ, vừa ngắm người qua kẻ lại, vừa được một tầm nhìn ưng ý để xem pháo hoa.  

Cách một con sông, phía bên kia trung tâm TP.HCM là khu Thủ Thiêm, mọi năm người dân vẫn thường leo lên sân thượng nhà để từ bên này ngóng qua phía bên kia hoa lệ, xem pháo hoa. Nhưng tết này, nhờ cây cầu mới Thủ Thiêm bắc qua sông Sài Gòn, cư dân Quận 2 đã có một khu vực thưởng thức pháo hoa đắc địa làm dân bên bờ Quận 1 phải ghen tị.

Mặt cây cầu mới này tuy đã được lực lượng an ninh cấm đậu xe, nhưng đến sát giờ giao thừa, mặt cầu đã trở thành sân ngắm pháo hoa cho hàng nghìn người. Kết thúc 15 phút thăng hoa ngắn ngủi là cảnh hỗn độn của tình trạng kẹt xe ở cả hai đầu cầu...

Khu vực trung tâm TP.HCM tối giao thừa
Người dân ngắm pháo hoa từ hướng Q.2 về trung tâm TP.HCM
Đại lộ Lê Lợi thành phố đi bộ
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật