Gương mặt người “thừa kế“ của Chủ tịch Kim Jong Il

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tre già măng mọc, đời cha nằm xuống lại có đời con kế thành. Mặc dù các nguồn thông tin ra bên ngoài đều ở Triều Tiên đều ra sức bưng bít tất cả các hành tung nội bộ nhưng dư luận vẫn đồn đại về một “Thái tử“ Kim Jong Un.
Gương mặt người “thừa kế“ của Chủ tịch Kim Jong Il
Bức ảnh duy nhất của Kim Jong Un khi còn nhỏ thế giới bên ngoài có được từ đầu bếp Fujimoto. Nguồn: IT

Tờ tạp chí Times viết rằng, trong ký ức về những ngày phục vụ Kim Jong Il của người đầu bếp ở Bình Nhưỡng, Kenji Fujimoto gọi Kim Jong Un, người con trai thứ 3 của lãnh đạo tối cao Triều Tiên, là Hoàng tử.

Fujimoto viết: "Khi Jong Un bắt tay tôi, nó nhìn tôi với ánh mắt rất sấc sược. Tôi không thể quên cái ánh mắt ấy của Hoàng tử, nó cứ như thể là nó đang nghĩ: đây đúng là một thằng cha Nhật Bản hèn hạ". Jong Un trong con mắt của người đầu bếp là "giống cha như đúc", một hình ảnh ghê tởm thừa hưởng từ cha mình từ khuôn mặt đến hình dáng và tính cách.

Với tất cả những lý do đó, dư luận vẫn đồn đoán Kim Jong Un, năm nay 26 tuổi rõ ràng đã được cha và các cấp trên của đảng Công nhân bí hiểm "cơ cấu" là nhân vật sẽ thay thế vị trí lãnh đạo từ thời ông của mình, chủ tịch Kim Il Sung.

Từ mùa thu năm ngoái, khi Kim Jong Il bị một cơn đột quỵ, những lời đồn thổi ở Triều Tiên ngày càng trở nên rõ rệt. Mặc dù chủ tịch Kim, theo các nguồn tin tình báo, đã có thể trở lại làm việc nhưng sự xuống sức rõ rệt của ông đã buộc chính ông phải chuẩn bị cho sự ra đi không thể khiên cưỡng của mình.

Kể từ sau khi ông đau ốm, phần lớn công việc ở Bình Nhưỡng là do em rể, Chang Sung Taek. Đây là người đã kết hôn với người em gái duy nhất của Chủ tịch Kim. Chang từng bị chủ tịch Kim nghi ngờ có âm mưu tạo phản tự thành lập một đảng chính trị riêng và đã bị giam lỏng tại nhà trong vòng 1 năm trời. Chỉ sau khi em gái ông Kim đứng ra nhận tội hộ chồng thì Chang mới được tha.

Hiện nay, theo những chuyên gia về Triều Tiên ở Seoul, Chang đã rất thành công trong việc o bế Hoàng Tử trong vòng tay của mình, còn ông thì giữ vị trí làm quan nhiếp chính trong triều đại họ Kim.

"Ông ta là chiếc cầu nối giữa Kim Jong Il và Kim Jong Un", nhà phân tích Triều Tiên tại viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc, Baek Seung Joo nói.

Vì hành tung bí ẩn và một lối sống hà khắc và kín kẽ trong xã hội Triều Tiên nên rất ít thông tin về Jong Un được tiết lộ.

Ngoài những gì được viết trong cuốn sách của đầu bếp Fujimoto được xuất bản năm 2003, hầu hết thế giới hoàn toàn "mù tịt". Kể cả giới tình báo cũng chẳng "kiếm chác" được gì nhiều nhặn về Hoàng Tử. Fujimoto cũng chính là nguồn duy nhất có bức ảnh được cho là của Jong Un được lan truyền ngoài Triều Tiên. Đây là bức ảnh người đầu bếp chụp Hoàng tử lúc 11 tuổi.

Jong Un là con trai người vợ thứ 3 của chủ tịch Kim. Người ta đồn rằng đây là người vợ được chủ tịch Kim yêu chiều nhất. Ko Young Hee, trước đây từng là một vũ công và đã mất năm 2004 vì ung thư v‌ú. Ko được sinh ra ở Nhật Bản những đã quay trở lại Triều Tiên cùng cha từ thập kỷ 60.

Giống như các anh trai của mình, vào thập niên 90, Jong Un bắt đầu được gửi đi học tại trường quốc tế Bern, Thụy Sỹ dưới một cái tên giả để che giấu nguồn gốc "danh giá" của mình ở Triều Tiên. Tuy nhiên, một số nhà quan sát về Triều Tiên lại tin rằng rằng Jong Un chưa bao giờ bước chân ra nước ngoài.

Báo chí Hàn Quốc đưa tin, từ năm 2002 đến năm 2007, Hoàng Tử tham gia Học viện Quân sự Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng. Các nguồn tin cho hay,Hoàng Tử cao 1m75 và sở hữu một thâ‌n hìn‌h hơi quá cân, 90kg và đang mắc chứng tiểu đường.

Trong cuốn sách của Fujimoto, Jong Un là đứa con cưng của cha mình một phần là vì trong số các con trai, Hoàng Tử thừa hưởng được nhiều tố chất của Chủ Tịch. Trong con mắt của ông Jong Il, anh trai của Jong Un là một đứa "đàn bà" và người anh cả cùng cha khác mẹ, Kim Jong Nam chỉ như một đứa "mong manh". Jong Nam đã bị bắt và trục xuất khỏi Nhật Bản khi dùng hộ chiếu giả đi du lịch và khai rằng muốn vào công viên Disneyland chơi.

Fujimoto viết trong sách của mình rằng Jong Un khác hoàn toàn. Khi đi chơi bóng rổ với bạn bè cùng anh trai Jong Chul, sau mỗi trận đấu Jong Chul chỉ đơn giản chào bạn bè và ra về còn Jong Un thì nhóm họp bạn bè lại và giống như một huấn luyện viên, anh ta ngồi phân tích trận đấu vừa chơi: "Cậu đáng lẽ đã nên truyền bóng cho cậu này, còn cậu đáng nhẽ nên là người kết thúc đường bóng".

Theo nhiều nguồn tin giấu tên trên báo chí Hàn Quốc, kể từ sau khi cuốn sách của Fujimoto được phát hành, Hoàng Tử đã trở nên tham vọng hơn và trở thành người không khoan nhượng, một lần nữa cũng lại khác với các anh của mình.

Các nhà phân tích cho rằng, trong vòng 1 tháng nay ở Triều Tiên, Hoàng Tử đang trở thành người kế vị của dòng họ Kim rõ hơn bao giờ hết. Cuối tháng 4, Jong Un được đứng đầu cơ quan quyền lực lớn nhất ở Triều Tiên là Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên. Đây là dấu hiệu mà các nhà phân tích về Triều Tiên nói rằng, thực tế Hoàng Tử đã được sắp đặt để thay thế vị trí của cha mình.

Tin đồn đình đám rằng chính sự chuyển giao quyền lực sắp diễn ra ở Triều Tiên đã trở thành một phần lý do giải thích cho những hành động thách thức và ngạo mạn gần đây của Bình Nhưỡng: việc triển khai xây dựng hệ thống tên lửa tầm dài vào tháng 4 và vụ thử hạt nhân dưới lòng đất và các đợt bắn thử tên lửa đạn đạo diễn ra tuần trước. dư luận nói rằng, quân đội hùng mạnh của Triều Tiên chưa bao giờ có ý định thỏa hiệp về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân vì đây chính là "áo giáp" đảm bảo sự tồn vong của chính quyền nước này. Còn vị trí mới của Hoàng Tử tại Ủy ban Quốc phòng có thể chính là một cách để anh ta được "thẩm thấu" thêm về vấn đề này, một nhà phân tích tình báo ở Đông Á nhận định.

Nhà phân tích này nói thêm: "Tất nhiên, đó cũng chỉ là phỏng đoán" vì khi tất cả mọi thứ liên quan đến con trai cưng của Chủ Tịch, "bản sao" rõ ràng được định đoạt để kinh qua bão táp để có thể trở thành người thừa kế của một trong những chính quyền thuộc dạng nghèo khổ, cô lập và hà khắc nhất thế giới hiện nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật