Người Việt “cờ bạc“ ở Mỹ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có nhiều người trở thành vua poker ở Mỹ, nhưng bên cạnh cũng có nhiều người sạt nghiệp, bị bắt, ngồi tù vì cờ bạc “bịp“.
Người Việt “cờ bạc“ ở Mỹ
Người Việt nghiện cờ bạc cao hơn nhiều so với các sắc dân châu Á khác ở Mỹ. Ảnh minh họa

Ở Mỹ, người Việt rất mê đánh bài. Đi vào bất cứ casino lớn nào là nghe thấy tiếng Việt, hay ở bất cứ vùng nào có người Việt định cư là các sòng bài chính thức và chui đều phát triển rất mạnh.

Từ cơn ghiền khó đỡ...

Chính quyền một bang nhiều người Việt sinh sống ở Mỹ đã phải bỏ tiền để làm một cuộc điều tra xã hội học về tình trạng cờ bạc của các sắc dân châu Á. Kết quả bất ngờ là tỉ lệ mắc bệnh cờ bạc của người Việt quá cao, chiếm 59%, so với các cộng đồng khác chỉ dao động từ 1-6%.

"Cờ bạc có cả 12 tháng, cả 365 ngày đêm. Các sòng bạc có rất nhiều chương trình giải trí, ăn nhậu, phòng nghỉ, hầu như được miễn phí, miễn là phải ngồi chơi tại bàn trong một số thời gian nhất định. Khi mới tới đất Mỹ, tôi được nghe những 'tay tổ' nói về những thú vui đỏ đen và từ đó, tâm trí cứ mơ màng về chuyện cờ bạc...", Tung Van, một người Việt ở Houston, chia sẻ.

Cũng theo anh Tung Van, khi một người mới đi casino, nếu anh ta may mắn thì sẽ trúng được một món tiền, đủ để ăn xài rộng tay, để khoe khoang, đề cao mình... Sau đó, anh ta sẽ liên tục tới sòng bạc để kiếm tiền thay vì đi làm vất vả với thu nhập ít ỏi. Ngược lại, nếu anh ta thua, anh ta sẽ tiếc của, nên sẽ trở lại sòng bạc để gỡ gạc... Và cứ thế, người Việt xa xứ bỗng... "trung thành" với cờ bạc.

... Đến tổ chức đánh bạc bất hợp pháp

Ghiền cờ bạc chưa đủ, một bộ phận người Việt còn tổ chức đánh bạc bất hợp pháp. Giữa tháng 8 vừa qua, Cảnh sát bang Virginia (Mỹ) đã phá một băng đảng chuyên tổ chức những vụ bài bạc bất hợp pháp tại thương xá Eden của người Việt. 

Trung úy Dan Hess, chỉ huy trưởng toán đặc nhiệm truy quét thương xá, cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều thành viên của Dragon Family, một băng đảng người Việt khét tiếng về đâm chém và tống tiền; đã tổ chức đánh bạc tại 13 quán cafe và cơ sở buôn bán ở Eden. Nhóm này đã biến máy chơi điện tử thành máy đánh bạc.

"Trong cuộc truy quét, cảnh sát thu giữ 1 triệu USD tiền mặt và 186 máy đánh bài trị giá 200.000 USD. 19 người bị bắt và truy tố với hàng loạt tội danh", trung úy Dan Hess nói.

Cảnh sát bang Virginia (Mỹ) đã phá một băng đảng chuyên tổ chức những vụ bài bạc bất hợp pháp tại thương xá Eden.

Trước đó, Truong Quoc Phuong,  44 tuổi, biệt hiệu Pai Gow John, là thủ lĩnh nhóm cờ bạc "bịp" Tran Organization, chủ yếu đóng tại San di‌ego, cũng đã "sa bẫy" của cảnh sát. Phuong từng làm việc chia bài tại sòng Sycuan Reasort and Casino tại California, nhưng đã bị đuổi việc năm 2002 vì thông đồng gian lận với con bạc. Sau đó, Phuong lập băng chuyên hối lộ nhân viên chia bài và giám sát viên ở các casino để thực hiện những “cú lừa” ngoạn mục.

Tờ Los Angeles Times đưa tin, băng nhóm của Phuong được tổ chức rất bài bản với những buổi huấn luyện kỹ năng xào bài, chia bài cho nhân viên sòng bạc cũng như luyện cách nhớ thứ tự bài cho các thành viên trong nhóm. "Bằng thủ đoạn này, đường dây lừa đảo đã liên tục thắng hàng nghìn USD. Bọn chúng sử dụng những cơ chế phức tạp, bao gồm cả máy phát tín hiệu bí mật và một phần mềm được tạo ra để đoán trước trật tự những con bài sẽ quay vòng trong bài xì-dách", một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Hậu quả đối mặt

Tin từ Santa Ana (Mỹ) ngày 16/12 cho hay, 17/19 người gốc Việt bị bắt ở thướng xá Eden đã nhận tội đánh bạc trên máy. Giới chức bang Virginia cho biết, những người này chỉ bị phạt tiền và án treo, chứ không phải đi tù, nhưng với điều kiện không tái phạm tội. Trong đó, Pham Thanh Huong, chủ quán Missi Cafe bị 9 tháng tù treo, phải đóng 300 USD tiền phạt và mất toàn bộ số tiền từ máy đánh bạc. Riêng 2 nghi can còn lại, gồm bà Le Hong Hanh, chủ quán cafe Miss Cutie và Quach Viet Anh, chủ quán California Cafe, đã được xóa tội.

Trong khi đó, Truong Quoc Phuong bị tuyên án 70 tháng tù giam do cầm đầu băng lừa đảo tinh vi, đã chiếm đoạt 7 triệu USD của 27 sòng bạc tại Mỹ và Canada. Ngoài án tù, Phuong còn phải trả 5,7 triệu USD cho các sòng bạc bị lừa đảo và nộp phạt 2,8 triệu USD. Tài sản của trùm bài bịp này cũng bị tịch thu, trong đó gồm 2 căn nhà tại San di‌ego (California), 1 chiếc xe Porsche Carrera 2001, 1 đồng hồ Rolex và 1 mặt dây chuyền nạm kim cương...

Có thể nói, từ cái sự "cờ bạc là bác thằng bần", Tung Van nghiệm ra rằng: “Đánh bạc Mỹ, thua là chuyện thường, huề là chuyện may, thắng là chuyện lạ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật