Chán vì chồng bỗng dưng như “khúc gỗ“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới hơn 30 mà khả năng phò‌ּng th‌ּe của chồng My còn thua cả người đã 70. Và điều này đã khiến cô buồn lòng vô cùng…
Chán vì chồng bỗng dưng như “khúc gỗ“
My bỗng nhiên cảm thấy chán chồng kinh khủng (ảnh minh họa)

Không hiểu tại sao thời gian gần đây Hoàng lại chẳng có hứng thú gì đối với chuyện chăn gối. Vợ có âu yếm, vuốt ve đến mấy anh cũng nằm im như khúc gỗ, chẳng thấy có động tĩnh gì. My thấy chồng như thế, nghĩ là chồng đã đi “ăn phở” ở ngòai chán rồi nên mới đối xử lạnh nhạt với vợ. “chu‌yện ấ‌y” không được thỏ‌a mã‌n nên cứ đụng một tí là hai vợ chồng lại cãi nhau ỏm tỏi.

Hoàng băn khoăn, không hiểu lý do vì sao mình lại trở nên “yếu” như vậy. Bởi trước đây, anh thường được vợ ví là con “mãnh hổ” trên giường. Anh có thể “yêu” suốt ngày mà không thấy mệt mỏi. Nhưng bây giờ, dù vợ có kíc‌h thí‌ch đến mấy, “cậ‌ּu nh‌ּỏ” của anh vẫn nằm im re. Xấu hổ và mặc cảm với vợ, Hoàng càng né tránh chuyện â‌ּn á‌ּi.

Chỉ có My là cảm thấy bức xúc tột độ. Cô nghĩ chồng đang có bồ nên mới đối xử lạnh nhạt với vợ như thế. Mỗi lần lên giường, được bao nhiêu ấm ức, cô cứ tuôn ra xối xả để dằn vặt chồng. Hoàng thấy vợ nói nhiều, có thanh minh đến mấy cũng không được cảm thông nên càng kiên quyết im lặng. Nhưng sự im lặng của anh lại làm cho vợ điên tiết. Chẳng đêm nào là anh được yên giấc, vì cứ nghe tiếng vợ thút thít bên tai.

Mới hơn 30 mà khả năng phò‌ּng th‌ּe của chồng My đã giảm sút rõ rệt.
(ảnh minh họa)

Thấy tình hình ngày càng tồi tệ, Hoàng quyết tâm sửa chữa để chuộc tội với vợ. Nhưng mới vào cuộc chưa được 1 phút, “cậu bé” của anh lại ỉu xìu. My thấy chồng “chẳng ra gì”, cô chán đến nỗi chẳng buồn nói lấy một câu, bỏ dở cả “cuộc yêu” và đắp chăn nằm khóc.

Nhưng chán nhất là có những khi, My kíc‌h thí‌ch chồng bằng nhiều cách mà anh vẫn không thể “chiến đấu” được. Lúc đầu My nghi chồng ngoại tình, nhưng về sau, cô thấy chẳng có căn cứ nào để “vu khống” cho chồng chuyện này. Bởi Hoàng đi làm – về nhà chính xác như một cái đồng hồ báo thức. Sợ chồng bị bất lực, My khuyên Hoàng nên đi bác sỹ để điều trị. Nhưng dù đã khuyên rát lưỡi, Hoàng vẫn nhất quyết không chịu đi. Dù sao thì với Hoàng, chuyện đi bác sỹ nam khoa giống như một sự sỉ nhục vào cái thể diện đàn ông của anh.

Thế là hai vợ chồng Hoàng lại trầy trật với chuyện phò‌ּng th‌ּe. My bức bối vì cả tháng có một đôi lần mà cũng không thành cơm thành cháo gì sất. Còn Hoàng thì xấu hổ và mệt mỏi, vì không chiều được vợ. Cái giường cưới của hai vợ chồng trước đây hừng hực “lửa yêu” bao nhiêu, bây giờ lại nguội lạnh bấy nhiêu. Cứ bước lên giường là Hoàng lại bị vợ lườm nguýt. Anh mệt mỏi và khổ sở vô cùng.

My cũng khổ sở không kém. Bởi dù sao thì hai vợ chồng cô cũng chỉ mới hơn 30 một tí. Đáng lẽ ra, giai đoạn này phải là giai đoạn hạnh phúc nhất của đời sống vợ chồng. Thế mà được hơn một năm, giờ đây My phải chịu đựng cảnh “có chồng cũng như không”.

Bố mẹ cả hai bên ngày nào cũng giục chuyện con cái khiến My và Hoàng phát mệt. Có lần tức quá, My không nén được nên đã “nói đểu” chồng trước mặt các cụ. Thấy vợ xỏ xiên, Hoàng cũng tức máu không kém, anh bảo vợ thích thì ly dị đi mà đi lấy thằng khác. Nói thì nói thế, chứ thực tâm Hoàng cũng buồn và sợ. Với khả năng phò‌ּng th‌ּe như hiện tại, không biết đến bao giờ vợ chồng anh mới có tin vui.


My buồn chán vì chồng mình bỗng dưng “mãn kinh” sớm.
(ảnh minh họa)

Dạo này My gầy và xấu đi hẳn. Lúc nào cô cũng cáu gắt và mệt mỏi. Không được đáp ứng “chu‌yện ấ‌y” nên không khí trong nhà của hai vợ chồng lúc nào cũng ngột ngạt. Vợ chê chồng kém, chồng lại bảo vợ không biết thông cảm. Nói qua nói lại một lúc, hai vợ chồng lại lâm vào trận khẩu chiến quyết liệt.

Nhiều đêm nằm ngủ, My cứ nghĩ mà thấy tủi thân. Chồng người ta muốn vợ “chiều” mà không được đáp ứng, đằng này, cô luôn sẵn sàng đáp ứng mà chồng lại không có khả năng. Cô từng nghe nói đến hiện tượng “mãn kinh nam” (andropause), nhưng với chồng cô, các triệu chứng “mãn kinh” lại xảy ra quá sớm.

Thế là trong lúc chờ đợi để thuyết phục chồng đi bệnh viện điều trị, vợ chồng My vẫn phải chịu cảnh “giường không”. Và My nghĩ, nếu tình trạng này không được giải quyết, có lẽ cô cũng mệt mỏi đến phát già và “mãn kinh” sớm cùng với chồng mất thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật