Đàn ông Việt không cần những phụ nữ như bạn Trang!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn nên nhớ, đàn ông Việt Nam chúng tôi tuy “ông không ra ông, bà không ra bà”, nhưng mà nếu không có chúng tôi thì bạn cũng không tồn tại được trên đời này để lên đây “chửi” lại người đã đẻ ra mình như thế đâu…
Đàn ông Việt không cần những phụ nữ như bạn Trang!
Vẫn có nhiều phụ nữ Việt yêu đàn ông Việt

Chào các bạn. Nghe dân tình đồn thổi về bài viết “Ế chồng cũng không lấy trai Việt” của “con ếch” mang tên người Quachthutrang cả tuần nay rồi, nhưng hôm nay tôi mới có dịp được đọc. Đúng là một tư tưởng hết sức tồi tệ và vớ vẩn. Thế mà thật buồn, lại có rất nhiều cô gái hùa theo Quachthutrang và lên án đàn ông  Việt Nam thế này, thế nọ.

Các bạn có biết làm như thế là đang xúc phạm đàn ông Việt Nam, đang bôi nhọ danh dự và niềm tự hào của chúng ta không?. Thật vô phúc mới sinh ra những con người mang tư tưởng như Quachthutrang. Các chị mới là người cần phải xem lại bản thân mình.

Tôi cũng chẳng hiểu dựa vào đâu mà Trang bảo chúng tôi là “đàn ông không ra đàn ông”. Vậy tôi hỏi Trang, theo bạn, thế nào là đàn ông và thế nào là đàn bà. Có phải, đàn ông thì phải ga lăng, phải kiếm nhiều tiền, phải làm hết tất cả các công việc nặng nhọc,… và xếp sau cả con chó khi lên tàu xe để thể hiện mình là “đàn ông”?. Thế thì đàn bà các bạn còn việc gì để mà làm, hay lại ăn chơi rồi cắm lên đầu chúng tôi mấy cái sừng rồi về hại chết chồng con?.

Bạn nên nhớ, đàn ông Việt Nam chúng tôi tuy “ông không ra ông, bà không ra bà” như cách bạn nói đấy, nhưng mà không có chúng tôi thì bạn cũng không tồn tại được trên đời này để lên đây “chửi” lại người đã đẻ ra mình, và chửi những người làm nên mảnh đất này như thế đâu.

Bạn có thể không thích đàn ông Việt Nam, và không chấp nhận lấy một người đàn ông Việt Nam làm chồng vì họ không “đạt” tiêu chuẩn bạn đưa ra về mẫu đàn ông của mình, nhưng tôi nghĩ, nếu như bạn là một người phụ nữ biết liêm sỉ, chắc bạn sẽ “im lặng” với suy nghĩ ấy và tự tìm cho mình một người đàn ông Tây làm chồng, chứ không lên mạng làm “rùm beng” lên bôi xấu danh dự của những người đàn ông Việt Nam, trong đó có cả những người mà bạn gọi là cha, ông, anh em, chú bác,… như thế.

Bạn cũng đừng so sánh chúng tôi với những người đàn ông Tây, bởi chúng tôi được sinh ra ở Việt Nam, mang dòng máu của người Việt Nam, chứ không phải một dòng máu nào khác. Chúng tôi cũng có những thế mạnh riêng mà không phải người đàn ông Tây nào cũng có được, chỉ có điều, bạn là một người phụ nữ thiếu tinh tế và quá dốt nên không nhận ra điều đó mà thôi.

Điều cuối cùng tôi muốn nhắn tới bạn Trang rằng, bạn không yêu đàn ông Việt Nam, nhưng cũng vẫn còn rất nhiều cô gái Việt Nam khác sẵn sàng yêu thương và chung sống với chúng tôi. Nhưng tôi dám đảm bảo rằng, tất cả những người đàn ông Việt Nam sẽ không còn ai yêu thương bạn nữa, bởi bạn là một người phụ nữ chẳng ra gì, đến ông cha mình bạn còn khinh thường họ, thì bạn biết yêu thương ai nữa đây?. Bạn thật ích kỷ.

Đàn ông Việt không cần những người phụ nữ như Quachthutrang, nên tôi nghĩ đàn ông Tây là sự lựa chọn duy nhất của bạn mà thôi.

  • Manhhungp...
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật